DIỄN ĐÀN "GIA ĐÌNH SỐNG XANH - SỨC KHỎE LÀNH MẠNH"

Sống xanh từ những thứ bị bỏ quên

25/12/2025 - 10:02

PNO - Với tôi, tái chế bắt đầu rất giản dị. Đó là những lúc rỗi việc, tôi nhặt nhạnh những món đồ người khác bỏ đi, từ miếng xốp vụn, vỏ chai nhựa, thùng sơn cũ, mo cau khô - rồi mày mò cắt gọt, tạo hình.

Không kế hoạch lớn, không mục tiêu xa, chỉ là mong muốn làm ra vài món đồ nhỏ xinh để trang trí cho không gian sống của chính mình.

Cô dâu chú rể từ nguyên liệu là chậu nhựa cũ được sơn màu, gắn thêm phụ kiện trang trí, làm từ những mẩu vải bỏ đi
Cô dâu chú rể từ nguyên liệu là chậu nhựa cũ được sơn màu, gắn thêm phụ kiện trang trí, làm từ những mẩu vải bỏ đi

Nhưng rồi, trong hành trình ấy, tôi nhận ra một điều: tái chế không chỉ để “đỡ phí”, mà hoàn toàn có thể đẹp, có giá trị thẩm mỹ cao, thậm chí trở thành sản phẩm được sử dụng thực sự trong đời sống, kinh doanh và du lịch.

Tôi nhớ rất rõ cảm giác khi hoàn thành bụi hoa đầu tiên từ những vật liệu dư thừa: formex vụn, xốp chèn hàng, ống nước nhựa, cành cây khô. Nhờ máy khò nhiệt, các miếng formex mềm ra, uốn lượn thành cánh hoa, lá cây. Những vật liệu bị xem là rác bỗng hóa thành bụi hoa rực rỡ, sinh động.

Khi ấy, tôi vui không chỉ vì làm được một món đồ mới, mà vì nhận ra: tái chế nếu được làm nghiêm túc, hoàn toàn có thể chạm đến cái đẹp.

Đèn chùm làm từ rổ tre cũ và mo cau
Đèn chùm làm từ rổ tre cũ và mo cau

Từ đó, tôi bắt đầu nghĩ xa hơn. Những chiếc đèn chùm làm từ mo cau khô lấy cảm hứng từ ký ức làng quê và hình ảnh đàn cá xoáy trong đại dương - khi treo lên, không chỉ là vật trang trí, mà còn mang câu chuyện văn hóa, thiên nhiên. Mo cau nhẹ, bền, chống mối mọt. Ánh sáng hắt qua lớp vật liệu mộc mạc ấy tạo cảm giác rất “xanh”, rất gần với tinh thần sống chậm mà nhiều quán cà phê, homestay, điểm du lịch cộng đồng đang tìm kiếm.

Tôi đã vui biết bao nhiêu khi thấy những chiếc đèn, chậu cây, vật decor tái chế của mình xuất hiện trong các quán cà phê phong cách sinh thái, không gian nghỉ dưỡng, điểm check-in du lịch. Không chỉ vì tiết kiệm chi phí, mà bởi tái chế mang lại bản sắc. Mỗi món đồ là duy nhất, không trùng lặp, có câu chuyện phía sau - điều mà các sản phẩm công nghiệp đại trà khó lòng thay thế.

Những bộ đèn lấy cảm hứng từ đại dương, làm từ vỏ chai nhựa, vỏ bình nước 20 lít, hay các chậu cây từ thùng sơn cũ, vỏ bình nước… khi được đặt trong không gian mở, dưới tán cây, bên lối đi, bỗng trở thành điểm nhấn thu hút ánh nhìn. Tái chế khi ấy không còn là “tạm dùng”, mà đã bước sang một cấp độ khác: sản phẩm trang trí có tính ứng dụng và giá trị thương mại.

Công đoạn làm những bộ đèn mang hơi thở đại dương, hoàn toàn từ rác nhựa
Công đoạn làm những bộ đèn mang hơi thở đại dương, hoàn toàn từ rác nhựa

Điều làm tôi vui hơn cả là khi người sử dụng hỏi: “Món này làm từ gì thế?” Và câu trả lời luôn khiến họ bất ngờ. Chính khoảnh khắc ấy, tái chế đã hoàn thành sứ mệnh lớn hơn: thay đổi cách nhìn của con người về rác thải.

Tái chế, với tôi, không chỉ là bảo vệ môi trường. Đó còn là một hướng sáng tạo, một cách làm kinh tế xanh, và là cơ hội để mỗi cá nhân góp phần tạo ra những không gian sống - kinh doanh - du lịch bền vững hơn.

Và tôi tin, con đường sống xanh ấy nếu được lan tỏa, sẽ rất dài và rất đẹp.

Nguyễn Giang (Khánh Hòa)

Đơn vị đồng hành

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI