Sao anh không che ô cho em giữa cơn mưa tầm tã?

24/06/2025 - 08:00

PNO - Nếu anh ấy đã quen được chiều chuộng mà không học cách san sẻ hay lắng nghe, điều đó sẽ lặp lại sau hôn nhân, không phải vì ác ý, mà vì thói quen.

Chị Hạnh Dung thân mến!

Em và anh ấy yêu nhau đã lâu và sắp cưới, nhưng có nhiều điều khiến em lợn cợn về cuộc hôn nhân này. Như chuyện vừa xảy ra chiều nay chẳng hạn.

Hôm nay anh ấy có 2 bữa chiêu đãi khách hàng và đối tác, một bữa lúc 12g trưa và một bữa lúc 6g chiều. Bữa 12g tổ chức tại nhà riêng của đối tác - có một hệ thống giải trí ngay tại nhà như bida, hầm rượu, karaoke, rạp chiếu phim mini... Vì vậy, sau khi ăn uống no say, mọi người còn ở lại đến tận chiều tối để vui chơi cho thỏa.

Anh dự định sẽ tham gia bữa tiệc trưa kéo dài đến chiều rồi đi thẳng qua bữa tiệc tối ở nơi khác. Vì sợ say không thể lái xe, anh nhờ em đưa anh đến nhà đối tác vào buổi trưa, rồi chiều quay lại đón anh để chở anh đi dự tiệc tối. Khi nào xong tiệc tối, anh sẽ lại gọi em đến đón về. Vì hôm nay được nghỉ làm, em vui vẻ đồng ý.

Nhưng buổi chiều, khi chuẩn bị đi đón anh ở nhà đối tác thì trời đổ mưa rất to. Em nhắn: "Trời mưa to quá anh ạ", trong lòng cứ mong anh trả lời: "Mưa to thế này em ở nhà đi, để anh tự đặt xe công nghệ về cũng được". Nhưng không, anh vẫn thản nhiên bảo: "Anh đang chờ, em qua đi, anh say quá”.

Thế là em vừa lao vào màn mưa rất dày ngoài kia để đón anh vừa ấm ức nghĩ tại sao anh không hề xót thương cho việc em đang phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm khi dầm mưa để phục vụ nhu cầu đi lại của anh.

Em có cảm giác anh không hề yêu em. Nếu yêu, anh đã xót thương em và chắc chắn không cư xử như vậy. Em đã trút hết những ấm ức này ra vì không thể cất mãi trong lòng. Anh vội vàng xin lỗi với giọng lè nhè vì say. Em chán không còn muốn nói gì nữa.

Chị ơi, anh ấy có yêu em không? Nếu có, vì sao anh lại hành xử như vậy? Em có sai khi đã nhận lời đón anh mà lại trút giận lên anh chỉ vì phải đội mưa mà đi?

Em gái ấm ức (quận 4, TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet

Chào cô gái ấm ức,

Hy vọng em sẽ không còn ấm ức sau khi đọc thư trả lời của Hạnh Dung.

Hạnh Dung hiểu rằng để viết những dòng này, hẳn em đã rất tổn thương, hoang mang và cũng rất yêu anh ấy. Nhưng em biết không, chính vì yêu nên ta nhiều đòi hỏi, mới dễ thấy lợn cợn trước những điều tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy.

Anh ấy có yêu em không? Hạnh Dung không thể khẳng định thay anh ấy, nhưng có một điều Hạnh Dung có thể giúp em nhìn rõ: Ta yêu một người không chỉ bằng cảm xúc mà còn bằng hành vi. Khi yêu, người ta luôn biết đặt cảm xúc và sự an toàn của người mình yêu lên hàng đầu.

Người đàn ông em yêu dường như đang yêu theo kiểu… ích kỷ. Anh ấy cần em nhưng chưa chắc đã quan tâm đủ đến em. Anh ấy say, mệt và cần người đưa đón - điều đó là thật. Nhưng giữa cơn say ấy, anh ấy không đủ tỉnh táo hoặc không đủ tinh tế để đặt câu hỏi: "Cô ấy sẽ thế nào nếu trời mưa lớn? Cô ấy có mệt không? Có nguy hiểm không?".

Sự vô tâm ấy không có nghĩa anh ấy không yêu em nhưng nó cho thấy cách yêu của anh ấy còn quá vụng về, thậm chí vị kỷ. Anh ấy đặt nhu cầu của bản thân lên trước và để mặc em tự xoay xở.

Vì sao anh ấy lại hành xử như vậy? Có thể bởi vì anh ấy đã quen nhận được sự chăm sóc từ em. Có thể anh ấy mặc định rằng em sẽ làm điều đó vì em yêu anh ấy. Cũng có thể, trong lòng anh ấy, chuyện em đội mưa đi đón không phải điều gì to tát bởi vì anh ấy chưa bao giờ ở vị trí của em để thấu hiểu cảm giác đó.

Một người say rượu có thể nói lời xin lỗi nhưng một người chín chắn sẽ biết giữ ý ngay từ đầu. Nếu anh ấy đã quen được chiều chuộng mà không học cách san sẻ hay lắng nghe, điều đó sẽ lặp lại sau hôn nhân, không phải vì ác ý, mà vì thói quen, em ạ!

Em có sai khi tỏ ra khó chịu với anh không? Em không sai. Em chỉ đang thành thật với cảm xúc của mình. Cảm giác bị xem nhẹ, bị coi là “tài xế tiện lợi” dù trong hoàn cảnh nào cũng là một vết xước của lòng tự trọng. Khi một người phụ nữ yêu và sẵn sàng hy sinh, ít nhất cô ấy cũng cần được lắng nghe, được cảm thông, được tỏ ra mệt mỏi mà không bị cho là “làm quá”.

Nếu có điều gì cần nhìn lại, có lẽ ở chỗ em đã chấp nhận cho đi quá nhiều, trước khi chắc rằng em được nhận lại sự trân trọng tương xứng.

Hạnh Dung khuyên em đừng vội cưới khi lòng còn lợn cợn. Hôn nhân không làm một người đàn ông trở nên tinh tế hơn. Nó chỉ khuếch đại những gì đã có: sự tử tế hoặc sự ích kỷ.

Hãy trò chuyện lại khi cả hai đều tỉnh táo để chia sẻ đúng cảm giác “em muốn được anh xót thương”. Nếu sau cuộc nói chuyện đó, em thấy được sự thay đổi, lắng nghe thật lòng, hãy cho tình yêu một cơ hội trưởng thành.

Ngoài ra, em cũng nên nhìn vào những lần khác. Đây có phải lần đầu anh ấy vô tâm Hay là một chuỗi dài những lần tương tự như thế, khiến em buồn, em thất vọng nhưng rồi vẫn bỏ qua vì nghĩ rằng “chắc anh không cố ý”?

Nếu đúng là vậy, em cần nghiêm túc cân nhắc trước khi bước vào cuộc hôn nhân mà em luôn phải gồng mình lo cho người khác thay vì được bảo vệ, chở che.

Hạnh Dung tin rằng người đàn ông xứng đáng với em phải là người che ô cho em giữa cơn mưa hoặc ít nhất cũng biết nói rằng: “Em ơi, đừng đón. Anh tự lo được”.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(8)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI