Sân bóng quê nhà tiền đạo Đình Bắc thành “chảo lửa” cổ vũ U23 Việt Nam

20/01/2026 - 19:15

PNO - Trước trận bán kết giữa U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc, bà con quê nhà tiền đạo Đình Bắc tất bật lắp màn hình lớn, treo cờ, băng rôn để cùng nhau “tiếp lửa” cho đội tuyển và người con đất Nghệ.

Từ đầu giờ chiều 20/1, đông đảo người dân đã có mặt tại sân bóng Hưng Yên Bắc 2 (xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An). Mỗi người một việc, tất cả đều tranh thủ thời gian treo cờ, băng rôn, lắp đặt màn hình led lớn để sẵn sàng “tiếp lửa” cho đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 22g30 tối nay.

Người dân phân công nhau người treo băng rôn, người lắp loa đài, màn hình led để chuẩn bị cho đêm tiếp lửa U23 Việt Nam
Người dân phân công nhau người treo băng rôn, người lắp loa đài, màn hình led để chuẩn bị cho đêm "tiếp lửa" U23 Việt Nam

Từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi, mỗi người đều tự sắm cho mình một chiếc băng rôn cổ vũ “Việt Nam vô địch” treo trên trán. Những dòng chữ: “Tiếp lửa Đình Bắc - Tỏa sáng Việt Nam”, “Việt Nam chiến thắng”... được căng khắp sân vận động tạo nên một không khí rạo rực trước giờ bóng lăn.

Sân bóng đá này cũng chính là nơi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã làm quen với trái bóng thời còn nhỏ. Ông Đinh Văn Hiên, cán bộ phòng Văn hóa xã Yên Trung, cho biết, những ngày qua, người dân địa phương đặc biệt phấn khởi sau màn trình diễn ấn tượng của U23 Việt Nam, trong đó có dấu ấn của người con quê hương Nguyễn Đình Bắc.

Việc tổ chức “tiếp lửa” cho đội tuyển U23 Việt Nam của dân làng nhận được sự thống nhất của chính quyền địa phương. Bà con đều tự nguyện chung tay tổ chức một đêm cổ vũ thật sôi động. Hoạt động “tiếp lửa” còn được lồng ghép với công tác tuyên truyền, chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, phấn khởi trong toàn xã.

Ai nấy đều háo hức xem U23 Việt Nam và người con của làng
Ai nấy đều háo hức xem U23 Việt Nam và người con của làng

Từ người già đến trẻ nhỏ, ai cũng háo hức chờ đợi khoảnh khắc U23 Việt Nam bước vào thử thách lớn trước U23 Trung Quốc. “Mấy hôm nay người ta vẫn hay nói đá như Đình Bắc. Thực sự lâu lắm rồi mới được xem Việt Nam đá hay, cảm xúc như vậy. Hy vọng đêm nay U23 Việt Nam sẽ tiếp tục đá hết mình, giành kết quả tốt vì màu cờ sắc áo” - anh Nguyễn Văn Chiến (hàng xóm của tiền đạo Đình Bắc) nói.

Theo người dân địa phương, đêm cổ vũ U23 Việt Nam sẽ mở màn bằng chương trình ca nhạc, giao lưu từ tối 20/1. Sau đó, bà con cùng quây quần tại sân làng để theo dõi và cổ vũ trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xóm Hưng Yên Bắc 2. Với màn trình diễn ấn tượng tại SEA Games 33 và dấu ấn ngay trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2025, Đình Bắc dần trở thành nhân tố quan trọng trong lối chơi của U23 Việt Nam.

Ông Nguyễn Đình Ấp (50 tuổi, cha của Đình Bắc) - cho biết, thuở nhỏ con trai ông gầy gò, nhỏ con nhưng đặc biệt mê bóng đá. Tuổi thơ của Đình Bắc gắn liền với sân làng. Cậu sớm bộc lộ năng khiếu, được tuyển chọn vào các đội bóng thiếu niên và sau đó trúng tuyển lò đào tạo trẻ Sông lam Nghệ An.

Đồ lưu niệm của Đình Bắc được treo đầy trong phòng khách ở quê nhà
Đồ lưu niệm, huy chương của tiền đạo Đình Bắc được treo đầy trong phòng khách
Với những gì đã thể hiện, ông Nguyễn Đình Ấp tin rằng U23 Việt Nam sẽ giành vé vào chung kết
Với những gì đã thể hiện, ông Nguyễn Đình Ấp tin rằng U23 Việt Nam sẽ giành vé vào chung kết

Thế nhưng, khi học hết lớp 8, vì thể hình hạn chế, Đình Bắc bị loại khỏi trung tâm đào tạo, khiến giấc mơ bóng đá tưởng như dang dở. Không chấp nhận từ bỏ, với sự động viên của gia đình, Bắc rời quê vào Huế rồi Quảng Nam để tự lập, tìm kiếm cơ hội tập luyện và thi đấu trong môi trường mới.

Những năm tháng chông chênh, nhiều va vấp đã tôi luyện ý chí của chàng trai xứ Nghệ, giúp Đình Bắc từng bước trưởng thành, hoàn thiện cả về kỹ thuật, thể lực lẫn bản lĩnh trên sân cỏ.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI