Sàn Art trở lại

09/12/2018 - 22:00

PNO - Lần trở lại này, Sàn Art trình diện bằng triển lãm có tên 'Người (được) ngắm', quy tụ nhiều cái tên, từ hội họa trước năm 1975 đến những cái tên đương đại nổi bật sau này, như: Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Võ Trân Châu,

Sau gần ba năm đóng cửa, tháng 12 năm nay, Sàn Art rục rịch trở lại với ngôi nhà mới ở 132 Bến Vân Đồn, Q.4, TP.HCM - tiếp tục hòa mình vào dòng chảy nghệ thuật đương đại.

Ra đời vào năm 2007 tại TP.HCM, Sàn Art là tổ chức phi lợi nhuận - một trong những địa chỉ góp phần đưa nghệ thuật đương đại đến với công chúng. Phòng thí nghiệm của Sàn Art đã giới thiệu nhiều chân dung nghệ sĩ trẻ (Bùi Công Khánh, Lê Hoàng Bích Phượng, Ưu Đàm Trần Nguyễn, Võ Trân Châu…) giờ đây đã thành danh.

San Art tro lai
Tác phẩm Có những phút giây như thế - tranh sơn mài - Võ Trân Châu 70x70cm

Lần trở lại này, Sàn Art trình diện bằng triển lãm có tên Người (được) ngắm, quy tụ nhiều cái tên, từ hội họa trước năm 1975 đến những cái tên đương đại nổi bật sau này, như: Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Võ Trân Châu, Dương Ánh, Đào Đức, Ly Hoàng Ly, Lê Hiền Minh, Phạm Đình Tiến…

“Triển lãm đi qua muôn vẻ đường nét và cõi mộng do các nghệ sĩ Việt đề xuất qua nhiều phương tiện: hội họa, sắp đặt, vật thể thị giác thời chiến, sách và video. Chúng tôi muốn mời người xem nghĩ về lớp nghĩa đa nguyên của việc “ngắm” - một hành động phổ biến trong bối cảnh nghệ thuật khi khảo sát toàn diện hay cân nhắc kỹ lưỡng các tác phẩm” - đại diện Sàn Art lý giải về việc họ chọn lựa nhiều nghệ sĩ với nhiều chất liệu nghệ thuật khác nhau trong cùng một triển lãm, thoạt nghe chẳng có liên quan gì đến nhau.

Người (được) ngắm mở cửa từ ngày 12/12/2018 - 29/1/2019.

 Lê Phan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI