Rủ vợ thi đấu Pickleball để kỷ niệm 28 năm ngày cưới

08/11/2025 - 16:08

PNO - Không phải bữa tối lãng mạn hay quà đắt tiền, để kỉ niệm ngày cưới, có cặp vận động viên đã rủ tham gia thi đấu giải Pickleball Báo Phụ nữ TPHCM.

Vợ chồng rủ nhau tham gia giải đấu của Báo Phụ nữ đểkỉ niệm ngày cưới
Vợ chồng rủ nhau tham gia giải đấu của Báo Phụ nữ TPHCM để kỉ niệm ngày cưới

Không phải những bữa tối lãng mạn hay món quà đắt tiền, để đánh dấu cuộc hôn nhân lâu năm và kỉ niệm ngày cưới, có cặp vận động viên đã rủ tham gia thi đấu giải Pickleball Báo Phụ nữ để nhớ về ngày trọng đại này.

Ngày 30/11/1998, anh Nguyễn Quang Sơn và chị Đặng Thị Kim Hà chính thức về chung một nhà. 28 năm trôi qua, một quãng thời gian đủ dài để tình yêu trở nên sâu đậm, nhưng cũng đủ để hôn nhân cần những "gia vị" mới. Và "gia vị" lần này, theo sáng kiến của anh Sơn, chính là Giải Pickleball lần thứ 3 của Báo Phụ nữ với nội dung Đôi Vợ Chồng trên 45 tuổi.

Đằng sau lời rủ rê tưởng chừng lãng mạn: "Đi đại đi em, cứ coi như là sắp kỷ niệm ngày cưới!" của anh Sơn, là một kế hoạch hoàn hảo để cả hai cùng nhau tạo nên một ký ức đáng nhớ.

Thắng thua không quan trọng, quan trọng là vợ chông được thi đấu với nhau - anh Sơn nói.
"Thắng thua không quan trọng, quan trọng là vợ chông được thi đấu với nhau"" - anh Sơn nói.

Dù vợ chồng là chủ sân Hippo Pickleball (Công viên Lê Thị Riêng), nhưng chị Kim Hà lăn tăn suy nghĩ rất lâu về lời rủ rê này. Cuối cùng, lý do thuyết phục nhất không phải là chồng mà là... cháu ngoại sắp chào đời.

Bằng mấy tấm hình trên sân, chị Kim Hà muốn chứng minh cho cháu ngoại tương lai thấy rằng bà ngoại Hà mạnh mẽ vượt lên chính mình, cũng gan dạ và ngầu lắm. Một sự dũng cảm ngọt ngào, một thông điệp về sự mạnh mẽ được truyền tải qua... cây vợt Pickleball.

Biết vợ còn e ngại, anh Sơn đã đưa ra lời hứa "có cánh" để trấn an người bạn đời của mình: "Em chỉ cần ra sân thôi, mọi thứ để anh lo, từ A đến Z!".

Với lời cam kết đó, chị Hà đã yên tâm bước vào giải đấu. Anh Sơn không chỉ là bạn đời, mà còn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất. Sự hiện diện của anh giúp chị vững tin, bởi chị biết mình có một người hậu thuẫn tuyệt vời.

Mặc dù có những lúc "gây lộn" trên sân, khi anh Sơn phải liên tục nhắc nhở vợ "giằn tính nóng, đừng đánh tạt", thì đó cũng chính là cách mà họ giao tiếp và hiểu nhau hơn.

Khi được hỏi “giằn trên sân rồi có giằn được ở trong gia đình, ở ngoài đời luôn không?”, chị Kim Hà trả lời: “Dạ cũng hên xui. Ai chơi Pickleball cũng nói gắn kết vợ chồng, ai gắn thì gắn, vợ chồng tui gây cứ gây”. Rồi chị tươi cười, liếc… yêu chồng- như chị thừa nhận “gây thì gây, chứ yêu lắm”.

Pickleball trở thành một sân chơi rèn luyện tính kiên nhẫn và sự hòa hợp, không chỉ trong môn thể thao mà còn trong cuộc sống hôn nhân 28 năm của họ.

Đối với cặp đôi Sơn - Hà, giải đấu không chỉ là cuộc tranh tài, mà còn là nơi giao lưu, kết nối. "Quan trọng nhất là tinh thần, rất là quan trọng. Mọi người gặp nhau, kết nối được người quen, vui lắm!" - chị Hà khẳng định.

Khi chờ đến lượt thi đấu, chị Kim Hà vịn cánh tay chồng nói khẽ: “Trời ơi, người ta đấu hay quá, rồi mình sao anh?”. Anh Quang Sơn chỉ mỉm cười, không đáp. Anh bận nghe điện thoại của con đang trên đường đến sân để ủng hộ cha mẹ. Khoảnh khắc giản dị ấy cho thấy, hơn cả một giải đấu, đây là một kỷ niệm gia đình ấm áp.

Nhưng ngay sau đó là tình cảm chăm sóc nhau.
Nhưng ngay sau đó là tình cảm chăm sóc nhau.

Mặc dù 3 trận đấu đều không giành chiến thắng, nhưng vợ chồng anh Sơn-chị Hà ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả và cả đối thủ khi thấy vợ bị té sưng chân, anh Sơn đã chủ động đánh nhanh –dù đó là cách “tự sát” khi đang bị dẫn điểm trước, vì “vợ đang bị đau, không thể kéo dài trận đấu, và chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc, nên cần kết thúc trận đấu sớm để vợ được nghỉ ngơi”. Và sau trận đấu, anh Sơn lau mồ hôi và chườm đá cho vợ, đó là điều mà với chị Hà “còn hơn cả cúp chiến thắng".

Có thể, tấm huy chương của giải đấu không thuộc về anh Sơn và chị Hà. Nhưng điều đó không còn quan trọng. Tấm huy chương lớn nhất chính là khoảnh khắc họ cùng nhau vượt qua sự e ngại, cùng "gây" rồi lại cùng cười.

Họ đã dùng 28 năm để xây dựng một gia đình, và bây giờ, họ dùng một giải đấu để trao một bài học giản dị cho thế hệ tiếp theo: Hạnh phúc không phải là một đích đến tĩnh lặng, mà là một hành trình dám cùng nhau thử những "gia vị" mới, ngay cả khi điều đó khiến ta phải "giằn tính nóng".

Diệu Hiền – Thùy Dương

Ảnh Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI