Gia đình cổ vũ nhau hết mình trên sân đấu giải Pickleball

08/11/2025 - 13:54

PNO - Trong lúc 2 cha mẹ đánh thì con đứng ngoài gọi tên cổ vũ, lúc hai cha con đấu thì mẹ cũng dõi theo từng nhịp bóng.

Sáng ngày 8/11/2025, Giải Pickleball Báo Phụ nữ TPHCM lần thứ 3 năm 2025 đã chính thức khai mạc trong không khí sôi nổi, với sự tham dự của gần 300 vận động viên (VĐV).

Ở nội dung Gia đình, 8 đội đang thi đấu hết mình ngay từ vòng loại và được xem là nội dung dễ thương nhất khi có sự xuất hiện của các VĐV nhí.

Đặc biệt, trong trận đấu vòng loại ở bảng B, có sự xuất hiện của gia đình cựu tiền vệ Trần Thị Kim Hồng - cô từng chơi cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và hiện là trợ lý cho HLV Lưu Ngọc Mai - HLV trưởng đội bóng đá nữ trẻ TPHCM.

Từng là nữ vận động viên bóng đã nổi tiếng nhưng Kim Hồng lại cho biết khá "gà mơ" với bộ môn Pickleball nhưng cả gia đình cô vẫn đăng ký thi đấu để tạo sân chơi trải nghiệm cho con.

VĐV Hữu Tài (9 tuổi) - con chị không khỏi lo lắng rơi nước mắt khi thấy mẹ đánh hỏng liên tục. Cậu bé vừa hô to tên mẹ, vừa động viên “mẹ ơi bình tĩnh, mẹ ơi cố lên”.

Sự động viên của Hữu Tài giúp VĐV Trần Thị Kim Hồng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhập cuộc tốt hơn.

Sau khi 2 vợ chồng cán mốc 7 điểm, đôi cha con Hữu Tài và cha Đặng Phú Kiện vào thi đấu thì chị lại đứng ngoài dõi theo từng đường bóng, gọi tên cổ vũ hai cha con nhiệt tình.

Anh Đặng Phú Kiện ôm hôn động viên khi thấy con chịu áp lực và đánh hỏng bóng liên tục. Hai cha con anh sau đó đã lội ngược dòng để dành chiến thắng - Ảnh: Nguyễn Loan
Anh Đặng Phú Kiện ôm hôn động viên khi thấy con chịu áp lực và đánh hỏng bóng liên tục. Hai cha con anh sau đó đã lội ngược dòng để giành chiến thắng - Ảnh: Nguyễn Loan

Tuy nhiên, khi bước vào thi đấu, Hữu Tài lại bị tâm lý khi bị đối thủ ép liên tục khiến cậu bé đánh hỏng 3-4 trái liền. Nhận thấy vấn đề, anh Kiện ngay lập tức ôm hôn con để động viên. Nhờ cái ôm này hai cha con đã phối hợp nhịp nhàng hơn và lấy lại thế chủ động khi lội ngược dòng 4 điểm liên tục, sau đó mang về trận thắng đầu tiên cho cả gia đình.

Trong khi đó, đem con tới giải đấu với mong muốn con có thêm những trải nghiệm, VĐV Bảo Ngọc vẫn để “dành” sân cho con được thi đấu dù bị dẫn trước.

“Mình đến với tinh thần thể thao nên việc thắng thua không quan trọng bằng việc mang lại trải nghiệm, cảm xúc cho con. Dù 2 mẹ con bị dẫn nhưng may mắn lại có ông xã “bao” nên cả gia đình mình vẫn nhất bảng B”, chị Bảo Ngọc nói.

“Đây là lần đầu tiên con đi đánh giải với ba mẹ, con vui lắm, thấy mình và ba mẹ rất ngầu. Con thích được làm quen với các anh chị hơn, không quan trọng thắng thua. Trên sân, ba mẹ luôn động viên con: chơi thoải mái đi con. Điều này giúp con rất tự tin và chơi vui không sợ gì cả” - Trần Ngọc Thảo Linh, con gái VĐV Bảo Ngọc chia sẻ.

Chồng và con thi đấu, chị Bảo Ngọc ở ngoài liên tục vỗ tay động viên - Ảnh: Nguyễn Loan
Chồng và con thi đấu, chị Bảo Ngọc ở ngoài liên tục vỗ tay động viên - Ảnh: Nguyễn Loan

Đặc biệt, theo dõi từng trận đấu của gia đình VĐV nhí Hữu Tài tại nội dung gia đình, HLV Lưu Ngọc Mai đã cổ vũ nhiệt tình cho các đội. Chứng kiến màn lội ngược dòng ngoạn mục của cha con VĐV Hữu Tài, bà rút ngay trong túi 500.000 đồng thưởng nóng tại sân. “Mấy trận sau thắng nữa thì thưởng nữa. Tài là con của trợ lý của mình. Ở nhà thằng bé nhút nhát lắm, nên khi thấy con vượt qua được áp lực trên sân mình rất tự hào”, bà vui vẻ nói.

Bà Nguyễn Thị Kim Hồng  - HLV thủ môn đội tuyển nữ Việt Nam thưởng nóng ngay tại sân cho VĐV nhí Hữu Tài khi chứng kiến cậu bé thi đấu xuất sắc - Ảnh: Nguyễn Loan
HLV Lưu Ngọc Mai thưởng nóng ngay tại sân cho VĐV nhí Hữu Tài khi chứng kiến cậu bé vượt qua được áp lực tâm lý, thi đấu xuất sắc - Ảnh: Nguyễn Loan

Theo bà, việc chơi thể thao là để rèn luyện sức khỏe, nhưng khi tham gia bất kỳ sân đấu nào việc phải chịu sức ép tâm lý là điều hiển nhiên. Ở nội dung gia đình thì việc cha mẹ dám để con được trải nghiệm, thử sức cũng là một điều đáng quý.

Nguyễn Loan - Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI