PNO - Có những việc nhìn thấy thực tế trước mắt là vậy, nhưng bên trong nó lại là những uẩn khúc không dễ gì nói ra.
| Chia sẻ bài viết: |
Giang 15-11-2024 14:17:57
Lẽ ra khi biết anh ta chưa ly hôn, bạn nên chia tay và cho anh ta suy nghĩ, đừng ép anh ta làm thủ tục ly hôn vợ làm gì...Vì khi biết ra, bạn đang làm kẻ thứ ba..và xúi anh ta ly hôn, thì bạn là thủ phạm phá nát gia đình anh ta..Quả báo đó bạn. Tôi chỉ mong đàn bà đến sau, khi người đàn ông vẫn còn trong mối quan hệ hãy tỉnh táo nhìn nhận rằng: vợ anh ta mà anh ta còn bỏ để đến với mình, thì mình có phải là chân ái hay không? Đừng mù quáng, đừng nhân danh tình yêu, đôi khi mình là kẻ tạo nghiệt duyên!
Huyền Diệu 10-11-2024 01:49:53
Thật buồn khi người ta yêu một cách chân thành mà vẫn không nhận được hạnh phúc bền lâu. Hy vọng rằng sau câu chuyện này, bạn sẽ tìm được giá trị thật sự của mình và không để quá khứ nặng nề làm bạn mất đi hy vọng vào tình yêu.
Bảo Hà 10-11-2024 01:46:22
Có lẽ bạn đã đặt tình cảm quá nhiều vào một người không đáng tin. Đôi khi, việc mất niềm tin vào tình yêu là điều rất đau đớn, nhưng nó cũng giúp bạn rút ra bài học quý giá cho những lựa chọn sau này.
Ngọc Diệp 10-11-2024 01:43:06
Không thể nói rằng bạn không làm gì sai khi mối quan hệ của bạn bắt đầu từ lúc anh ấy chưa ly hôn. Nhưng ai cũng xứng đáng có hạnh phúc, và có thể bạn chỉ là nạn nhân của một tình yêu mà người kia không đủ chung thủy.
Lan Anh 10-11-2024 01:36:32
Chẳng ai trong chúng ta là người ngoài cuộc có thể phán xét bạn. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, cuộc đời luôn có những bài học và mỗi chuyện tình đều để lại một dấu ấn. Hy vọng rằng bạn sẽ mạnh mẽ và sáng suốt hơn trong lựa chọn của mình.
Ngọc Hân 10-11-2024 01:34:02
Có thể bạn không sai khi yêu, nhưng có lẽ bạn đã chọn tin tưởng người đàn ông chưa hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc sống mới. Yêu chân thành không sai, nhưng đôi khi chúng ta cần nhìn thẳng vào bản chất của người mà ta yêu.
Mai Lưu 10-11-2024 01:31:07
Dù sao bạn cũng đã trải qua một mối tình đầy cảm xúc và hết lòng vì nó. Đôi khi cuộc sống đưa ra những thử thách khắc nghiệt để chúng ta tự nghiệm ra giá trị của mình. Mong bạn tìm được bình yên và tự tha thứ cho mình.
Phương Nghi 10-11-2024 01:25:54
Đúng là rất khó để trách bạn hoàn toàn trong câu chuyện này. Nhưng đôi khi cái giá của việc đến sau là nỗi đau và hoài nghi. Những vết thương từ cuộc hôn nhân trước của anh ấy có thể vẫn còn ảnh hưởng đến hạnh phúc của bạn.
Trúc Lam 10-11-2024 01:22:24
Chuyện tình cảm thật phức tạp. Khi yêu, ai cũng nghĩ mình là người đúng và xứng đáng được hạnh phúc. Nhưng tình yêu đến từ sự chấp nhận và cả trách nhiệm, khi chọn yêu người đã có gia đình, dù vô tình hay cố ý, chúng ta đều khó tránh khỏi đau lòng về sau
Tôi không cần vợ quá giỏi giang, không cần vợ làm nữ cường nhân mà hãy là một phụ nữ bình thường, dịu dàng và yếu đuối.
Một người vợ hạnh phúc là người biết mang niềm vui từ bên ngoài về nhà chứ không phải người chỉ biết ngồi nhà chờ chồng ban phát niềm vui.
Trở về là để chịu trách nhiệm, để đối mặt. Nếu anh cứ tiếp tục lẩn tránh, nỗi đau đó, vết thương đó sẽ không bao giờ tan đi.
Cha mẹ đã già, chẳng dám tiêu gì cho bản thân. Đến tết, bao nhiêu tiền con biếu, các cụ lại đem ra lì xì hết cho đám cháu chắt.
Chị đừng để sự phản bội của chồng phá hủy sự tự tin, lòng tự hào của chị về chính bản thân.
Tổ ấm của em. Em là nữ chủ nhân. Vợ cũ là khách. Tại sao chủ nhà lại sợ khách mà bỏ trốn?
Tôi vừa nhận tiền tết hơn 70 triệu đồng, định bụng năm nay có cái tết huy hoàng, ai dè vợ thu hết.
Đoạn đường phía trước của chị có thể bắt đầu lại bằng sự nhẹ nhàng và bình yên từ chính trái tim mình.
Một bà mẹ hiểu chuyện sẽ biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho con trai mình.
Mỗi lần bà mang gà lên, căn hộ nhỏ vốn ngăn nắp bỗng biến thành cái chuồng gà bất đắc dĩ.
Đừng tin lời xin lỗi hay hứa hẹn ngay lúc này. Người thật sự muốn sửa sẽ tự giác thay đổi, chịu bất tiện, chịu bị giám sát tạm thời.
Đừng bao giờ hối hận vì mình đã sống tử tế. Sự tử tế của chị là vốn liếng quý giá nhất để con cái nhìn vào và tôn trọng mẹ.
Tết với em là ác mộng khi mẹ chồng cuồng dọn dẹp. Đồ đạc từ nhà kho đến phòng khách bà cứ khiêng ra rửa rồi trả về chỗ cũ...
Giữ kín chuyện con riêng tức là em đang đùa với lửa và quan trọng hơn, em đang vô tình làm tổn thương con mình.
Không có giải pháp nào tuyệt đối vẹn cả nhiều đàng như anh mong muốn nhưng là người một nhà thì sẽ thông cảm cho nhau.
Anh trách tôi tính toán với chồng, tiền lương đưa hết cho vợ mà khi cần cứ phải như đi xin nhưng không biết tiền anh lấy hơn cả lương đưa vợ.
Khi cảm nhận được sự an toàn và tin cậy từ mẹ, con sẽ tự nhiên mở lòng, chị cũng dễ hiểu con hơn và có thể định hướng khi cần.
Sống thật không đồng nghĩa nói năng không kiểm soát, cáu gắt hay quát tháo. Cảm xúc là thật nhưng cách thể hiện cảm xúc luôn là một sự lựa chọn.