PNO - Cục trưởng Cục Điện ảnh - ông Vi Kiến Thành cho biết quyết định này được đưa ra cách đây khoảng 2 tuần.
Chia sẻ bài viết: |
Giáo sư, tiến sĩ, nhà văn Trình Quang Phú viết nhiều về Bác Hồ từ khi ông còn là thông tín viên của Báo Tiền Phong, vào những năm thập niên 1960.
Qua những thước phim trong trẻo, đạo diễn Trần Anh Hùng kể lại một câu chuyện về cuộc sống đan xen giữa các thế hệ tiếp nối...
Đã có hơn 1.000 quyển sách, tư liệu xưa được phục hồi nhờ đôi bàn tay tài hoa của chàng trai trẻ Trịnh Hán Quang.
Trong lịch sử, Paris rực sáng vì đã không ít lần trở thành cái nôi của các loại hình nghệ thuật, đặc biệt là hội họa.
Những năm tháng ấu thơ được nô đùa cùng chúng bạn trong khung cảnh thanh bình của miền sơn cước, đã trở thành ký ức đẹp của nhà văn.
Đất trời mùa này chỉ thấy nắng và bụi. Ngã ba gần nơi chị Tám ngồi mỗi lần có xe hơi chạy qua, bụi bốc lên mù mịt.
Những năm qua, cứ đến tháng Sáu, nhiều tác phẩm và sự kiện dành cho thiếu nhi sẽ được tổ chức.
Lần đầu tiên TPHCM có giải thưởng cho sách thiếu nhi, được tổ chức với quy mô lớn. Giải thưởng vừa chính thức được công bố vào chiều ngày 1/6.
Tiếng gầm của Mufasa và Simba ở Mỏm đá kiêu hãnh đã vang vọng trong lòng khán giả suốt từ năm 1994 đến nay...
Hàng chục tác phẩm mới dành cho thiếu nhi vừa được trình làng. Rất nhiều tác giả Việt đã tham gia viết sách cho trẻ nhỏ.
Đông đảo người dân và du khách tại phố biển Nha Trang đã được chiêm ngưỡng những bộ áo dài lộng lẫy tại "Lễ hội áo dài năm 2023".
Trao giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn lần 4 – 2023 tại Hà Nội.
Nhạc viện TPHCM tổ chức Cuộc thi Piano TPHCM 2023 dành cho mọi quốc tịch trong tháng 7.
Tuy nhiên, phía nguyên đơn cho biết sẽ gửi đơn kháng cáo, sau khi nhận được số hiệu bản án từ tòa án.
Trần Minh Nhựt - một giảng viên 8X - lần đầu giới thiệu đến độc giả cuốn sách Nghệ thuật minh họa áo mũ thời Nguyễn đầu thế kỷ XX.
43 bức tranh trong triển lãm mới nhất “Biển và Ty” được họa sĩ lột tả đời sống ngư dân miền biển, giản dị, khắc khổ... nhưng lấp lánh hy vọng.
Sáng 30/5, Giải thưởng văn học Kim Đồng chính thức được phát động tại Hà Nội với giải thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng.
Phạm Anh Xuân vui vẻ thú nhận anh chỉ là một kẻ “tay ngang” bước vào thế giới văn thơ.