Ở với ba để ba không lấy vợ mới?

30/09/2025 - 18:02

PNO - Con không có lỗi trong chuyện của ba mẹ. Con cũng không có trách nhiệm phải hàn gắn hay canh giữ hạnh phúc cho bất kỳ ai.

Kính gửi cô Hạnh Dung,

Chuyện buồn nhất đã xảy ra với gia đình con: ba mẹ con quyết định ly hôn. Con 17 tuổi, còn 1 em trai nhỏ hơn. Tòa nói sẽ tôn trọng nguyện vọng của 2 chị em về việc muốn sống cùng ai. Hiện con vẫn chưa biết nên ở với ai vì con thương cả ba và mẹ.

Hôm qua, mẹ nói chuyện riêng với con. Mẹ khóc và nói muốn con ở với ba. Lý do mẹ đưa ra làm con suy nghĩ rất nhiều. Mẹ bảo rằng nếu con ở với ba, ba sẽ khó đi bước nữa hoặc ít ra cũng chậm hơn vì ba sẽ phải lo cho con học hành thi cử, hơn nữa hiếm người phụ nữ nào dễ dàng lập gia đình với người có con riêng. Mẹ nói muốn giữ một mái nhà trọn vẹn cho 2 chị em sau này.

Nghe mẹ nói, con thấy cũng có lý. Con biết mẹ còn thương ba nhiều, việc ly hôn làm mẹ rất đau khổ. Bản thân 2 chị em cũng không muốn ba có người khác, không muốn gọi ai khác là mẹ. Con muốn giữ ba cho gia đình mình. Con nghĩ nếu con ở với ba và cố gắng hàn gắn, biết đâu một ngày ba mẹ sẽ nghĩ lại và quay về với nhau.

Khi con nói, ba có vẻ bất ngờ khiến con thấy mình không được chờ đón lắm. Con làm vậy có đúng không cô? Con có đang làm khó cho ba không ạ?

Như Ân (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Như Ân thân mến,

Ở tuổi của con, việc ba mẹ chia tay đã là một cú sốc lớn, giờ đây con còn phải đứng giữa những sự lựa chọn. Đó là một gánh nặng lạ lẫm, quá sức con. Con vẫn dành tình yêu thương cho cả ba và mẹ, cùng mong muốn níu giữ một gia đình trọn vẹn. Sự đổ vỡ ấy khiến con đau đớn nhưng con phải đối mặt sự thật và trưởng thành. Trong nghịch cảnh, mình phải vững vàng suy nghĩ bằng chính trái tim và trí óc, đừng ngả nghiêng theo những níu kéo khác, con nhé!

Mẹ con đang rất đau khổ và đang hành động trong sự níu kéo có phần tuyệt vọng. Tuy nhiên, việc mẹ đề nghị con ở với ba để giữ chân ba là chưa đúng và có phần ích kỷ. Dù không cố ý làm tổn thương con nhưng với ý định này, mẹ con đang vô tình biến con gái mình thành công cụ trong cuộc chiến tình cảm của người lớn. Điều đó không công bằng với con.

Ở với ba chỉ để ngăn ba lập gia đình mới là sự lựa chọn không hợp lý. Con đang đem hạnh phúc và tương lai của mình để giải quyết một vấn đề không thuộc về con. Hạnh phúc của ba mẹ cùng việc ba đi bước nữa hay không là quyết định và cuộc đời riêng của họ. Sự có mặt của con có thể gây khó khăn ban đầu nhưng không thể là sợi xích trói buộc cuộc đời một người trưởng thành. Quan trọng hơn, nó không thể hàn gắn cuộc hôn nhân đã thực sự đổ vỡ. Việc cố gắng giữ ba bằng cách đó có thể sẽ chỉ khiến mối quan hệ cha con trở nên căng thẳng, ngột ngạt.

Quyết định ở với ai nên dựa trên lý do duy nhất: ở nơi tốt nhất cho cuộc sống, việc học hành và sự phát triển của con. Con hãy bình tâm tự hỏi: Ở với ba hay mẹ thì tiện cho việc đi học của mình hơn? Mình hợp với cách chăm sóc và dạy dỗ của ai hơn? Ai có thể cho mình môi trường sống ổn định và bình yên hơn để tập trung vào tương lai?

Con không có lỗi trong chuyện của ba mẹ. Con cũng không có trách nhiệm phải hàn gắn hay canh giữ hạnh phúc cho bất kỳ ai. Trách nhiệm lớn nhất của con bây giờ là sống tốt cuộc đời mình, học hành chăm chỉ và trở thành một cô gái mạnh mẽ, tự lập, hiểu chuyện, hiếu thảo với ông bà, ba mẹ. Đó là món quà ý nghĩa nhất, là niềm an ủi lớn nhất con có thể dành cho cả ba và mẹ trong giai đoạn khó khăn này.

Con cần nói chuyện với mẹ một cách nhẹ nhàng rằng con thương mẹ nhưng không thể gánh vác trách nhiệm này. Hãy đưa ra sự lựa chọn dựa trên điều gì là tốt nhất cho chính con. Hãy lắng nghe chính mình, con nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI