Ở chung lại thành xa cách

12/01/2026 - 18:00

PNO - Một bên muốn rèn nắn cháu nên người bằng giải pháp áp đặt kiểu cũ; một bên quen với cách giáo dục mới: cần được lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng. Muốn dung hòa không thể một sớm một chiều.


Chị Hạnh Dung kính mến,
Không biết có ai như vợ chồng tôi, từ ngày đón cha mẹ chồng lên ở chung thì thường xuyên phải làm trọng tài để… xử án. Thoạt nghe cứ tưởng mẹ chồng, cha chồng xung đột với nàng dâu nhưng ở đây lại là chuyện ông bà và các cháu thường xuyên mâu thuẫn.

Xưa nay ông bà ở quê, thi thoảng con cháu về thăm vài bữa thì không có chuyện gì. Bây giờ ở chung, ông bà đâm ra khó tính, khó chịu với các cháu. Từ chuyện các cháu hay làm ồn, ăn uống không dọn dẹp sạch sẽ, bàn học bừa bộn… tới chuyện cháu đi, về không chào đều bị ông trách móc, la mắng rất dữ, xét nét còn hơn với con dâu mới về nhà chồng. Nhiều khi các cháu chỉ vô ý chưa nhìn thấy, chưa kịp chào cũng bị mắng té tát.

Các con tôi không phải lì lợm hay khó bảo nhưng bọn trẻ bây giờ khác chúng tôi ngày xưa, không phải cứ la mắng, đòn roi là nghe, có khi còn phản tác dụng. Vợ chồng tôi không dám bênh con nhưng nếu tình trạng cứ như thế thì không khí gia đình quá ngột ngạt, khó sống chung dưới một mái nhà. Vậy nhưng, góp ý với ông bà thì bị mắng không biết dạy con. Chúng tôi thực sự quá khó xử.

Thu Thủy (Đồng Nai)

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo


Chị Thu Thủy mến,

Tình huống chị đang đối mặt cũng là vấn đề xảy ra ở rất nhiều gia đình. Đó không hẳn là sự yêu ghét của từng cá nhân mà là xung đột từ sự khác biệt về góc nhìn, quan điểm sống của các thế hệ. Ở đây, cha mẹ chồng chị và các cháu còn khác biệt về môi trường sống (thành thị và nông thôn), cộng thêm sự cách biệt quá nhiều về tuổi tác khiến tạm thời khó hòa hợp.

Thông thường, khi xuất phát điểm khác biệt, muốn hòa hợp, một bên phải nhún nhường. Trong khi đó, ông bà càng già càng khó tính, các cháu còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cha mẹ đứng giữa khó xử muôn phần. Nghiêng về bên này sẽ làm tổn thương bên kia, im lặng làm ngơ cũng không phải là giải pháp. Hạnh Dung hoàn toàn chia sẻ trước áp lực vợ chồng chị đang gánh chịu.

Chị cần phân định rõ: các con không hư và ông bà không ác ý. Một bên muốn rèn nắn cháu nên người bằng giải pháp áp đặt kiểu cũ; một bên quen với cách giáo dục mới: cần được lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng. Muốn dung hòa không thể một sớm một chiều.

Đầu tiên, vợ chồng chị cần thống nhất tiếng nói chung, không thiên lệch bên nào mà hướng tới mục tiêu tháo gỡ mâu thuẫn. Với ông bà, đúng như chị nói, không thể “dạy” ông bà cách đối xử với cháu mà chỉ có thể “nhờ” ông bà giúp. Anh chị có thể chọn lúc cha mẹ vui vẻ, nhắc lại chuyện ngày xưa, nhận lỗi phần mình vì đã chưa dạy con thật tốt; đồng thời chia sẻ thêm về môi trường, đặc điểm của giới trẻ hiện nay và mong ông bà giúp cùng uốn nắn cháu một cách mềm dẻo.

Về phần các con, một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng mà nghiêm túc của cha mẹ sẽ giúp con hiểu ông bà, cha mẹ vẫn luôn yêu con, rằng ngày xưa cha mẹ được dạy như thế mà nên người. Những gì ông bà góp ý đúng, con hãy thực hiện; cái gì ông bà chưa hiểu, con lễ phép trình bày lại, nếu gặp khó khăn thì cha mẹ luôn trợ giúp.

Chị đừng kỳ vọng ông bà sẽ thay đổi ngay. Tuy nhiên, khi được các con tôn trọng, đồng cảm và chia sẻ, ông bà sẽ suy nghĩ và dần điều chỉnh. Nếu đã cố gắng dung hòa nhưng không hiệu quả, vợ chồng chị có thể nghĩ đến giải pháp sống gần chứ không sống chung với cha mẹ. Ngày nay, nhiều gia đình chọn giải pháp này, vừa để tạo không gian riêng cho mỗi người, vừa hạn chế xung đột, va chạm mà vẫn có thể dễ dàng tới lui chăm sóc. Chúc chị sớm giải quyết ổn thỏa.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI