Nữ sinh vào nhà nghỉ với bạn trai nhắn bố mẹ bị bắt cóc

12/09/2015 - 14:15

PNO - Hồng buôn bán thua lỗ một số tiền lớn nên đã bàn với bạn trai trốn vào trong nhà nghỉ rồi nhắn tin cho bố giả bị bắt cóc, tống tiền.

Ngày 12/9, lực lượng chức năng Q. Cầu Giấy – TP. Hà Nội đã giải án một màn kịch bắt cóc, tống tiền của đôi nam nữ.

Theo đó, Nguyễn Thị Hồng (21 tuổi, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội) do tin theo lời mời gọi của công ty bán hàng đa cấp nên vay tiền của bạn bè để cùng kinh doanh.

Không ngờ, sau thời gian làm ăn Hồng thua lỗ số tiền 70 triệu đồng. Không có tiền trả, sợ bị chủ nợ trả thù nên Hồng đã bàn với bạn trai dựng lên một màn kịch bắt cóc con tin rồi liên lạc về cho bố mẹ Hồng để tống tiền.

Ngày 9/9, bố mẹ của Hồng ở tỉnh Vĩnh Phúc liên tục nhận được tin nhắn đe dọa, thúc giục gia đình ông phải nộp số tiền 70 triệu đồng, nếu không tính mạng con ông sẽ bị ảnh hưởng.

Lo sợ, bố mẹ Hồng đã trình báo công an Q. Cầu Giấy yêu cầu trợ giúp. Sau thời gian điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện Hồng và bạn trai đang ở trong một nhà nghỉ trên đường Phạm Tuấn Tài, Q. Cầu Giấy.

Khi về trụ sở công an, cả hai đã thừa nhận hành vi đóng kịch, giả vụ bắt cóc tống tiền của mình.

Hương Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI