Nữ điều dưỡng quỳ gối, bật khóc trước tạng chồng sau khi hiến

23/05/2025 - 09:30

PNO - Nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh quỳ gối tiễn biệt tạng của chồng sau khi đưa ra khỏi phòng mổ khiến những người chứng kiến rơi nước mắt.

Nữ điều dưỡng quỳ gối
Nữ điều dưỡng quỳ gối, cố ngăn nước mắt khi tạng chồng được đưa ra khỏi phòng mổ - Ảnh: CDC Quảng Ninh

Rạng sáng 23/5, trong ánh đèn lặng lẽ của khu phẫu thuật Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, hình ảnh người phụ nữ quỳ gối tiễn biệt tạng của chồng khi được đưa ra khỏi phòng mổ đã khiến tất cả nhân viên y tế, người chứng kiến rơi nước mắt.

“Anh đi rồi nhưng em biết anh còn sống trong từng nhịp tim, trong hơi thở, trong đôi mắt của những người khác…” - người phụ nữ nghẹn ngào khẽ chạm vào các hộp bảo quản vô trùng, nơi chứa tạng của người chồng vừa qua đời.

Người phụ nữ ấy là điều dưỡng khoa Khám bệnh, cấp cứu lưu của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Chị đã hiến toàn bộ tạng của chồng sau khi anh được xác định chết não.

Chồng chị là anh Đ.V.L. (37 tuổi). Anh bị xuất huyết não, não thất, nhập viện cấp cứu đêm 21/5 trong tình trạng hôn mê, đồng tử hai bên giãn, mất hết các phản xạ ánh sáng, thở máy hoàn toàn. Dù được cấp cứu, hồi sức tích cực, tuy nhiên tình trạng của anh L. không cải thiện và được chẩn đoán, đánh giá chết não.

Để đảm bảo ca lấy và ghép tạng diễn ra an toàn và hiệu quả, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã huy động tối đa nhân lực, thiết lập 5 phòng mổ liên hoàn lấy - rửa - ghép được vô trùng tuyệt đối, rà soát toàn bộ hệ thống trang thiết bị, dụng cụ mổ và xây dựng các phương án lấy, ghép tạng chi tiết.

Các kíp chuyên môn chủ chốt như: hồi sức tích cực, gây mê, phẫu thuật tiết niệu, thận - lọc máu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm… được huy động trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, đảm bảo điều kiện tối ưu cho ca lấy đa tạng và 2 ca ghép thận đồng thời.

Các bác sĩ lấy tạng của người hiến - CDC Quảng Ninh
Các bác sĩ lấy tạng của người hiến - Ảnh: CDC Quảng Ninh

7 tạng của anh Đ.V.L. (tim, gan, phổi, 2 quả thận, 2 giác mạc) được lấy để ghép cho nhiều bệnh nhân trên cả nước. 2 bệnh nhân nhận thận là N.T.H.T (33 tuổi) ở Quảng Ninh và Đ.T.L. (54 tuổi) ở Hà Nội, đều là bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối có chỉ định ghép thận.

Các tạng còn lại được bảo quản nghiêm ngặt và lập tức vận chuyển ngay trong đêm. Tim, gan điều phối về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, phổi điều phối về Bệnh viện Phổi Trung ương, 2 giác mạc về Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Mắt Trung ương.

Ông Nguyễn Bá Việt - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh - gửi lời tri ân nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến. Ca thực hiện thành công lấy 7 tạng và ghép 2 thận từ người chết não ngay tại bệnh viện là nền tảng để các bệnh viện tuyến tỉnh tiến xa hơn với kỹ thuật cao này.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI