PNO - Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã tổ chức chương trình kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với chủ đề “Người phụ nữ tôi yêu” cho nữ bệnh nhân.
![]() |
| Ngày 16/10, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã tổ chức chương trình kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với chủ đề “Người phụ nữ tôi yêu” dành cho nữ bệnh nhân đang điều trị nội trú. |
![]() |
| Chương trình mang đến không gian ấm áp với nhiều hoạt động ý nghĩa như chụp ảnh lưu niệm, “xây” cây ước nguyện, triển lãm bức tranh “Phụ nữ bên hoa sen” do các bệnh nhi thực hiện bằng dấu vân tay… |
![]() |
| Đặc biệt, buổi hòa nhạc “Giai điệu Blouse Trắng” do các sinh viên khoa Y, Trường đại học Nguyễn Tất Thành biểu diễn, cùng hoạt động làm nước hoa thủ công, trang điểm, làm móng, gội đầu… đã giúp các chị em cảm thấy được yêu thương, trân trọng. |
![]() |
| Nữ bệnh nhân được cắt tóc, gội đầu trước khi làm đẹp để chụp ảnh lưu niệm |
![]() |
| Tất cả nữ bệnh nhân đều bất ngờ trước chương trình đầy ý nghĩa này |
![]() |
| Tình nguyện viên chăm chút móng tay cho một nữ bệnh nhân |
![]() |
| Tự tay điều chế nước hoa dưới sự hướng dẫn của tình nguyện viên |
![]() |
| Trong khi đó, các bệnh nhân ở nhiều khoa khám bệnh cũng bất ngờ vì được bác sĩ tặng hoa sau thăm khám |
![]() |
| Mỗi chị em được một món quà nhỏ xinh xinh |
![]() |
| Cây ước nguyện được gửi gắm biết bao tâm tư tình cảm của người bệnh |
![]() |
| Mỗi chiếc lá là một mong ước hạnh phúc, mau khỏi bệnh... TS.BS Võ Hồng Minh Công - Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định - cho biết “Chương trình hôm nay được tổ chức với mong muốn giúp nữ bệnh nhân cảm thấy tự tin và rạng rỡ hơn. Khi chị em cảm thấy mình đẹp hơn, tinh thần sẽ lạc quan hơn, giúp tăng hiệu quả điều trị, sớm hồi phục và trở về bên gia đình”. |
![]() |
| Chị C.T.M. đang điều trị tại khoa Ngoại thần kinh xúc động nói: “Tôi không ngờ bệnh viện có hoạt động 20/10 đầy ý nghĩa này. Hôm nay, tôi được làm đẹp, có nước hoa và thư thái nghe nhạc… tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi. Đây đúng là một ngày đáng nhớ”. |
Phạm An
| Chia sẻ bài viết: |
Bệnh nhi ở Quảng Ngãi được phát hiện có dị vật rỉ sét trong phổi sau nhiều năm khò khè không rõ nguyên nhân.
Tròn 2 năm kể từ ca ghép thận thành công đầu tiên, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ đến nay đã thực hiện thành công 20 ca ghép thận.
Ngay khi vừa có kết quả chấn đoán hình ảnh, các bác sĩ tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương lập tức đưa bệnh nhân vào phòng mổ để lấy “trứng rồng”
Trong gần hai thập niên phát triển, Mamamy theo đuổi hướng đi đặt tiêu chuẩn an toàn cao hơn mức phổ biến.
Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 ra mắt phòng khám Nam khoa nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho các quý ông mắc bệnh khó nói.
Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định phải có giải pháp dự phòng để ngăn bạo hành trẻ em từ sớm, thay vì chỉ hỗ trợ khi sự việc đã xảy ra.
Xuất hiện vệt sọc đen ở móng tay suốt nhiều năm, chỉ đến khi biến dạng, sần sùi, người đàn ông 60 tuổi mới đi khám và phát hiện bị ung thư.
Nhiều người tin tưởng làm theo các phương pháp “chữa lành tự nhiên” như nhịn ăn kéo dài, phơi nắng nhiều giờ để trị bệnh khiến cơ thể bị suy kiệt...
Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 9.000 lượt khám ngoại trú/ngày, cao nhất lịch sử bệnh viện từ trước đến nay.
Sau khi ăn nấm rừng, 6 người dân tại Sơn La có biểu hiện ngộ độc. Trong đó 1 ca tử vong, các trường hợp còn lại đang điều trị tích cực.
Sau vụ bé 4 tuổi tử vong ở Hà Nội và bé 2 tuổi nguy kịch tại TPHCM do bị bạo hành, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường bảo vệ trẻ.
Do tâm lý e ngại và lo sợ, bệnh nhi đã cố chịu đựng cơn đau suốt đêm mà không thông báo cho gia đình.
Sau khi đột ngột ngã quỵ vì yếu liệt tay chân, người đàn ông được đưa đến Bệnh viện Quân Y 175 cấp cứu.
Ngày 6/4, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.
Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố vừa cứu sống một bé gái viêm cơ tim tối cấp kèm sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết và suy đa cơ quan do phế cầu.
Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo đã thực hiện chạy thận nhân tạo, giúp bệnh nhân suy thận mạn được điều trị ngay tại địa phương.
Bé trai 4 ngày tuổi phát hiện mang nhóm máu cực hiếm sau khi vàng da, thiếu máu nặng. Ca bệnh lần đầu ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Mỗi mùa thi đến không chỉ là áp lực của học sinh mà còn là “bài kiểm tra tâm lý” cho cả gia đình...