Những bông hoa đặc biệt bệnh nhi dành tặng mẹ và bác sĩ nhân ngày 20/10

15/10/2025 - 13:28

PNO - Nhân ngày 20/10, các bé tại khoa Nhi tổng hợp của Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã sáng tạo những bông hoa đặc biệt tặng cho mẹ và bác sĩ.

Ngày 15/10, tại khoa Nhi tổng hợp của Bệnh viện Nhân nhân Gia Định đã “nở những đóa hoa rực rỡ” do bệnh nhi nội trú vẽ lên, dành tặng cho các bà, các mẹ và bác sĩ bệnh viện.
Ngày 15/10, tại khoa Nhi tổng hợp của Bệnh viện Nhân nhân Gia Định đã “nở những đóa hoa rực rỡ” do bệnh nhi nội trú vẽ lên, dành tặng cho các bà, các mẹ và bác sĩ bệnh viện

Chương trình do Phòng Công tác xã hội, Bênh viện Nhân dân Gia Định tổ chức, hôm nay với sự đồng hành của các thầy cô đến từ Lớp vẽ Ngôi Nhà Nhỏ, các em đã có một không gian sáng tạo, vui tươi và tràn đầy yêu thương
Chương trình do Phòng Công tác xã hội, Bênh viện Nhân dân Gia Định tổ chức, hôm nay với sự đồng hành của các thầy cô đến từ Lớp vẽ Ngôi Nhà Nhỏ, các em đã có một không gian sáng tạo, vui tươi và tràn đầy yêu thương

Sự tận tâm của bác sĩ, chăm sóc tốt của người thân đã giúp các em có một quá trình điều trị chu đáo, đỡ đau đớn hơn
Sự tận tâm của bác sĩ, chăm sóc tốt của người thân đã giúp các em có một quá trình điều trị chu đáo, đỡ đau đớn hơn

Các bé tự do chọn lựa bức tranh mình yêu thích, sau đó tô vẽ thêm những màu sắc, chi tiết mà bệnh nhi muốn gửi gắm
Các bé tự do chọn lựa bức tranh mình yêu thích, sau đó tô vẽ thêm những màu sắc, chi tiết mà bệnh nhi muốn gửi gắm

Thạc sĩ Hoàng Thị Bích Hạnh - Phó Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Thạc sĩ Hoàng Thị Bích Hạnh - Phó trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia Định cùng bệnh nhi vẽ nên đóa hoa tươi thắm

Bệnh nhi chăm chú, nắn nót từng màu sắc trước khi bày tỏ cảm mến của mình đến người được tặng
Bệnh nhi chăm chú, nắn nót từng màu sắc trước khi bày tỏ cảm mến của mình đến người được tặng

Những em bé nhỏ hơn được người thân hỗ trợ cầm bút vẽ. Chị N.B.N. mẹ của bé Đ.N.X.T. (9 tuổi) xúc động chia sẻ: “Tuy nét tô màu còn nghệch ngoạc chưa đều nhưng đó là tấm lòng của con trai. Bao nhiêu cực nhọc chăm con trong bệnh viện, nay nhận được thiệp chúc mừng 20/10, tôi cảm thấy thật hạnh phúc”
Những em bé nhỏ hơn được người thân hỗ trợ cầm bút vẽ

Bó hoa tươi thắm sẽ được gửi đến người thân, Chị N.B.N. mẹ của bé Đ.N.X.T. (9 tuổi) xúc động chia sẻ: “Tuy nét tô màu còn nghệch ngoạc chưa đều nhưng đó là tấm lòng của con trai. Bao nhiêu cực nhọc chăm con trong bệnh viện, nay nhận được thiệp chúc mừng 20/10, tôi cảm thấy thật hạnh phúc”
Bó hoa tươi thắm sẽ được gửi đến người thân

ị N.B.N. mẹ của bé Đ.N.X.T. (9 tuổi) xúc động chia sẻ: “Tuy nét tô màu còn nghệch ngoạc chưa đều nhưng đó là tấm lòng của con trai. Bao nhiêu cực nhọc chăm con trong bệnh viện, nay nhận được thiệp chúc mừng 20/10, tôi cảm thấy thật hạnh phúc”
Chị N.B.N. mẹ của bé Đ.N.X.T. (9 tuổi) xúc động chia sẻ: “Tuy nét tô màu còn nghệch ngoạc chưa đều nhưng đó là tấm lòng của con trai. Bao nhiêu cực nhọc chăm con trong bệnh viện, nay nhận được thiệp chúc mừng 20/10, tôi cảm thấy thật hạnh phúc”

Tặng yêu thương đến mẹ và bác sĩ
Tặng yêu thương đến mẹ và bác sĩ

Điểm nhấn đặc biệt của buổi học là hoạt động tô điểm cho bức tranh tập thể mang tên “Phụ nữ bên hoa sen”. Các bệnh nhi cùng các thầy cô giáo đã lưu lại dấu vân tay để tạo thành một tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc và ý nghĩa. Bức tranh sẽ được trưng bày tại khu vực sảnh Nơ Trang Long đến hết ngày 20/10
Các bệnh nhi cùng các thầy cô giáo đã lưu lại dấu vân tay trên bức tranh "Thiếu nữ bên hoa sen". Bức tranh sẽ được trưng bày tại khu vực sảnh Nơ Trang Long đến hết ngày 20/10.

Phạm An

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=