Những ngày giáp tết Nguyên đán 2026, nhiều nông dân tất bật chở những chậu quất, chậu mai được “giành lại” sau thiên tai khắc nghiệt lên phố núi Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), kịp phục vụ thị trường hoa xuân.
 |
| Anh Trần Ngọc Thiện đưa những chậu quất hồi sinh sau mưa lũ lên Buôn Ma Thuột bán phục vụ thị trường tết |
Sáng sớm, vừa đưa xe đến khu vực hội hoa xuân Buôn Ma Thuột, anh Trần Ngọc Thiện (sinh năm 1985, trú tại khu phố Phước Hậu 1, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) đã tất bật chỉnh lại từng cành lá, lau sạch lớp bụi đường còn bám trên những chậu quất cảnh. Hơn 200km vượt đèo dốc không chỉ là quãng đường vận chuyển cây, mà còn là hành trình chở theo hy vọng về một cái tết đủ đầy sau nhiều tháng vất vả.
Được biết, gia đình anh Thiện gắn bó với nghề trồng quất tết hơn 20 năm. Mỗi năm, khoảng 300 cây quất được gia đình anh trồng, chăm sóc để phục vụ thị trường tết. Thế nhưng năm nay, đợt mưa lũ kéo dài đã khiến 200 cây trồng ở vùng thấp bị ngập nước, hư hỏng nặng. Sau khi nước rút, anh cùng người thân gần như “ăn ngủ ngoài vườn”, chăm bón từng gốc cây còn lại, mong cứu được phần nào vụ quất tết.
“Tụi tôi cứ hy vọng từng ngày. Có hôm trời lạnh, cả nhà vẫn ra vườn từ sáng sớm đến khuya để chăm sóc, bón phân thuốc, tưới nước, chỉ mong cây hồi phục, kịp ra trái dịp tết”, anh Thiện kể.
 |
| Anh Thiện cho biết, để có được 78 chậu quất phục vụ tết, gia đình anh phải đầu tư nhiều công sức sau mưa lũ |
Sự cần mẫn ấy cuối cùng cũng mang lại thành quả khi 78 cây quất hồi phục, kết trái đúng thời điểm. Lần đầu tiên, thay vì chờ thương lái đến tận vườn mua như mọi năm, anh quyết định tự chở quất lên Buôn Ma Thuột để bán trực tiếp cho người dân.
Ban đầu, anh không khỏi lo lắng vì khí hậu phố núi se lạnh có thể ảnh hưởng đến cây. Nhưng may mắn, những ngày cận tết thời tiết dần nắng ấm, giúp những chậu quất xanh tươi hơn. Tự trồng, tự bán, không qua trung gian, anh đưa ra mức giá từ 700.000 đồng đến 2 triệu đồng/cây để nhiều người dân có cơ hội mua quất về chơi tết. Đồng thời, anh cũng mong bán hết sớm để kịp về nhà đón giao thừa với gia đình.
Không xa khu vực bày bán quất của anh Thiện, những chậu mai vàng rực rỡ của gia đình ông Trương Văn Hùng (sinh năm 1975, trú tại thôn Liêm Lợi, phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) cũng thu hút nhiều người dừng chân. Để có mặt tại hội hoa xuân, ông Hùng cùng người thân phải vượt hơn 300km trong gần 10 giờ đồng hồ, đưa 150 cây mai “sống sót” sau lũ đến phố núi.
 |
| Hoa mai bung nở rực rỡ dưới ánh nắng |
Ông Hùng cho hay: “Năm nay, gia đình tôi trồng khoảng 1.000 cây mai. Nhưng trận mưa lũ lịch sử đã khiến hơn 500 cây bị hư hỏng, căn nhà cũng bị tốc mái. Sau thiên tai, cả gia đình không kịp nghỉ ngơi mà dồn sức chăm sóc những gốc mai còn lại, hy vọng vớt vát được phần nào. Thế nhưng, chỉ có 150 cây kịp ra nụ, trổ bông đúng dịp tết”.
Dù vậy, những thương lái – nguồn tiêu thụ chính nhiều năm qua - lại vắng bóng. Không còn lựa chọn nào khác, ông Hùng quyết định huy động 4 người trong gia đình tự mang mai đi bán.
 |
| Gia đình ông Trương Văn Hùng mang 150 chậu mai vượt hơn 300km lên Buôn Ma Thuột để bán |
“Thiệt hại nặng nên thương lái không đến vườn để mua mai như trước. Nông dân tụi tôi phải tự trồng, tự bán. Chỉ mong bán được ít nào hay ít đó để gỡ lại chi phí và có tiền sắm tết”, ông chia sẻ.
Nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng, những cây mai vàng sau lũ vẫn nở rộ, cành chi chít nụ. Dưới ánh nắng xuân, sắc vàng rực rỡ khiến nhiều người dân Buôn Ma Thuột thích thú ghé xem, hỏi giá. Những chậu mai được bán từ 1,5-30 triệu đồng/chậu, tùy dáng thế và kích thước.
 |
| Nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng, những cây mai vàng sau lũ vẫn nở rộ, cành chi chít nụ |
Là một thương lái kinh doanh cây cảnh tết nhiều năm nay, anh Huỳnh Tấn Lợi (trú tại xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) cho hay, năm nay sau thiên tai bão lũ, nhiều vườn cây cảnh, đặc biệt là cây quất ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề.
Ở nhiều vườn, số lượng cây quất tỉ lệ tiêu chuẩn để bán vào dịp tết 2026 chỉ đạt khoảng 30% so với các năm. Do đó, giá quất tết có cao hơn một chút so với mọi năm. Tuy nhiên, sau nhiều ngày khảo sát ở nhiều nhà vườn, anh cũng “tuyển” được 200 chậu quất cao từ 2,2-2,5m/cây để phục vụ thị trường tết tại xã Quảng Phú.
 |
| Anh Huỳnh Tấn Lợi lấy hàng trăm chậu quất từ khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk về bán tết |
 |
| Những cây quất xanh mướt, chi chít trái |
Giữa không khí rộn ràng của chợ hoa, câu chuyện của những người nông dân từ vùng lũ mang cây cảnh lên phố núi khiến nhiều người xúc động. Mỗi chậu quất, chậu mai không chỉ là cây cảnh mà còn là minh chứng cho sự bền bỉ, đứng dậy của người nông dân sau thiên tai.
Văn Nguyên