Những món quà nghĩa tình đến với rốn lũ miền Trung

19/10/2020 - 11:30

PNO - Vượt hơn 1.000km trên những đoạn đường khó khăn do mưa lũ, vào 16g ngày 17/10 và 9g ngày 18/10, hai chuyến xe đầu tiên chở những món quà ấm áp nghĩa tình từ tấm lòng của bạn đọc Báo Phụ Nữ TPHCM đã về đến trụ sở Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đón chúng tôi ngay trước trụ sở Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế (12 Đống Đa, TP. Huế), chị Trần Thị Kim Loan - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế - xúc động khi nhìn thấy hàng hóa được cán bộ, nhân viên Báo Phụ Nữ TPHCM đóng, gói kỹ càng, được tài xế phủ bạt kỹ nên vẫn tinh tươm dù phải qua nhiều cung đường bị ngập lụt, nhất là đoạn từ tỉnh Quảng Nam ra đến TP. Huế.

Giữa lúc trời đang mưa to, nước lũ đang dâng trở lại ở TP. Huế, mọi người (gồm hai tài xế xe tải, các cán bộ, nhân viên Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế và phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM thường trú ở khu vực miền Trung) vẫn nhanh chóng và cẩn thận bốc dỡ hàng từ xe đưa vào phòng tiếp khách của Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Hàng cứu trợ do Báo Phụ Nữ TP.HCM quyên góp đã được chuyển ra trụ sở của Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế
Hàng cứu trợ do Báo Phụ Nữ TPHCM quyên góp đã được chuyển ra trụ sở của Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên - Huế

Chị Kim Loan cho biết, trong đợt lũ lụt kéo dài từ ngày 6 - 17/10, tại Thừa Thiên - Huế có hơn 25.000 ngôi nhà ngập sâu trong nhiều ngày, tổn thất vô cùng nặng nề. Nhiều gia đình dù có mì tôm nhưng cũng không thể nấu ăn được do mọi thứ đều bị nước lụt cuốn trôi. 

“Ngay khi nước lũ rút, chúng tôi sẽ phối hợp cùng Báo Phụ Nữ TPHCM trao những món quà này đến tận tay bà con vùng lũ. Chúng tôi sẽ đi đến từng nhà để động viên bà con vùng lũ. Cảm ơn Báo Phụ Nữ TPHCM đã làm chiếc cầu nối gắn kết tinh thần tương thân, tương ái cùng các doanh nghiệp, bạn đọc và người dân TPHCM để giúp đỡ bà con vùng lũ đúng lúc, kịp thời” - chị Loan xúc động nói.

Trong đợt cứu trợ đầu tiên, từ sự đóng góp của bạn đọc, Báo Phụ Nữ TPHCM chuyển ra cho bà con vùng lũ hai tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị 600 phần quà gồm gạo, sữa Vinamilk, mì gói, nước tương, khẩu trang và 180 triệu đồng tiền mặt.

Bất chấp thời tiết xấu, hai tài xế đảm nhận việc chở hàng đã cố gắng đưa hàng cứu trợ của bạn đọc đến TP. Huế một cách an toàn, trong thời gian sớm nhất. Hai anh còn lao vào làm mọi việc, từ bốc vác đến sắp xếp hàng hóa ngăn nắp.

Tài xế Nguyễn Tấn Việt - quê ở xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam - tâm sự: “Tôi cũng là dân miền Trung, cũng từng nếm trải cảnh bão, lụt hoành hành. Dù phải chạy xe chở hàng trong điều kiện mưa bão nhưng hai anh em vẫn cố gắng động viên nhau đưa hàng đến nơi sớm nhất, an toàn nhất vì mình biết bà con đang chờ”. 

Bạn đọc thân mến!

Lũ lụt đang hoành hành khắp dải đất miền Trung, từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, bao căn nhà ngập sâu, nhiều người bị nước cuốn trôi, hoa màu tan nát... Ngay lúc này, khi miền Trung đang oằn mình trước lũ dữ thì cơn bão số 7 đã hình thành và đang hung hãn tiến vào miền Trung. Đồng bào miền Trung đang cần chúng ta hơn bao giờ hết. Hãy cùng Báo Phụ Nữ TPHCM chia sẻ sự mất mát, đau thương này.

Mọi sự đóng góp lương thực, thuốc men, vật dụng, tiền mặt đều đáng quý. Báo Phụ Nữ TPHCM sẽ làm nhịp cầu kết nối trực tiếp những tấm lòng của bạn đọc hảo tâm đến với đồng bào vùng lũ miền Trung. 

Quý bạn đọc có thể ủng hộ trực tiếp tại Tổ Xã hội - Từ thiện Báo Phụ Nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, hoặc qua tài khoản Báo Phụ Nữ TPHCM, số tài khoản: 007.100.1049165 mở tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TPHCM, ghi nội dung: Ủng hộ chương trình Hướng về miền Trung năm 2020.
Trân trọng cảm ơn quý bạn đọc!

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI