Những chiếc thuyền thúng mộc mạc hỗ trợ cứu hàng trăm người giữa lũ dữ

28/11/2025 - 10:23

PNO - Khi lũ dữ ập đến, những chiếc thuyền thúng mộc mạc được huy động cùng lực lượng cứu hộ, kịp thời đưa hàng trăm người ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ngày 28/11, ông Nguyễn Quốc Thắng - Chủ tịch UBND phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk) - cho biết, phường vừa tổ chức khen thưởng đột xuất cho 11 cá nhân và đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk khen thưởng một cá nhân khác đã dũng cảm cứu người trong đợt lũ vừa qua.

Những chiếc thuyền thúng được huy động tham gia cứu hộ người dân vùng lũ - Ảnh: Đ.L.
Những chiếc thuyền thúng được huy động tham gia cứu hộ người dân vùng lũ - Ảnh: Đ.L.

Theo ông Thắng, từ ngày 19 đến 23/11, trên địa bàn phường Bình Kiến xảy ra lũ lụt trên diện rộng, làm 12 khu phố bị ngập.

Vào thời khắc hàng trăm người dân đối diện với nguy hiểm giữa dòng lũ dữ, những chiếc thuyền thúng mộc mạc của ngư dân đã được huy động và trở thành phương tiện cứu sinh hiệu quả nhất.

Ông Võ Thanh Ban (trú thôn Mỹ Quang Bắc, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, tối 19/11, nước lũ dâng quá nhanh khiến nhiều gia đình ở xã Hòa Trị và phường Tuy Hòa bị mắc kẹt. Dù khu vực ông sinh sống không bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng ông vẫn cùng 120 cán bộ, chiến sĩ và người lái thúng lên đường cứu người. Băng qua những dòng nước xiết, ông Ban và mọi người chỉ nghĩ phải cứu dân cho bằng được, không ai kịp nghĩ đến hiểm nguy đang bủa vây.

Những chiếc thuyền thúng mộc mạc của ngư dân đã được huy động và trở thành phương tiện cứu sinh hiệu quả nhất.
Những chiếc thuyền thúng mộc mạc của ngư dân đã trở thành phương tiện cứu sinh hiệu quả nhất khi lũ dữ ập đến - Ảnh: Đ.L.

Ông Ban cho hay, ông và đồng đội nhanh chóng sử dụng thúng máy kết hợp xào dài để tiếp cận từng nhà dân, đưa nhiều người ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Những ngày lao mình giữa dòng lũ dữ để cứu dân đã để lại không ít cảm xúc hồi hộp, xen lẫn niềm vui vỡ òa đối với lực lượng cứu hộ. Một lãnh đạo Công an xã Tuy An Nam kể: “Chúng tôi cứu hai mẹ con mắc kẹt trên gác bếp. Nghe tiếng kêu cứu và tiếng trẻ con khóc thất thanh, mọi người vội lao tới. Khi bế đứa nhỏ xuống thúng, người cháu lạnh ngắt mà bám chặt không rời. Mãi đến khi đưa được hai mẹ con cập bờ an toàn, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm”.

Tương tự, dù không bị ảnh hưởng trực tiếp, nhiều người dân khu phố Long Thủy (phường Bình Kiến) cũng sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để cứu người.

 UBND phường Bình Kiến khen thưởng đột xuất 11 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn
UBND phường Bình Kiến khen thưởng đột xuất 11 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn - Ảnh: Đ.L.

Ông Nguyễn Minh Hân - Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Long Thủy - cho biết, khi nghe nhiều gia đình ở các khu phố khác cầu cứu, ông lập tức huy động lực lượng trong khu phố tham gia cứu hộ. “Khi tôi nói một câu “dân đang kẹt”, 12 người đồng ý tham gia ngay, không chút đắn đo. Những chiếc thúng và xuồng được kéo lên xe tải, chở đi trong đêm” - ông Hân nói.

Nhờ những phương tiện thô sơ đó, trong hai ngày 20 – 21/11, đội cứu hộ khu phố Long Thủy đã đưa hơn 200 người đến nơi an toàn.

Ông Mai Trầm, thành viên đội cứu hộ tại phường Bình Kiến chia sẻ: “Trong đêm tối, chỉ cần thấy ánh đèn leo lét trong nhà là tụi tôi quay thúng vô. Cứ còn một bóng sáng là còn người, còn nhiệm vụ”.

Không chỉ cứu người, lực lượng cứu hộ còn mang lương thực, nhu yếu phẩm đến các gia đình bị cô lập, giúp bà con duy trì sự sống và thắp lên niềm hy vọng trong lũ dữ.

Ghi nhận tinh thần dũng cảm, không ngại nguy hiểm để cứu dân, UBND phường Bình Kiến đã khen thưởng đột xuất 11 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn. Riêng ông Trần Văn Luân, được xem là chỉ huy đội cứu nạn, đã được đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen.

“UBND phường sẽ thành lập đội xung kích cứu hộ, cứu nạn với lực lượng nòng cốt là 12 cá nhân dũng cảm trên và kêu gọi thanh niên cùng tham gia” - Chủ tịch UBND phường Bình Kiến nhấn mạnh.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI