Nếu cần định vị Sài Gòn bằng âm thanh, có lẽ đó sẽ là cái… hỗn thanh suốt đêm ngày, ở khắp nơi.
Tùy vào tín chủ muốn cầu may, cần an, cầu duyên sẽ sắm lễ nhiều hay ít, giá mỗi mâm lễ từ 500.000 đồng cho đến vài triệu đồng.
Sau những ngày giãn cách, mấy dì bán cơm trong hẻm đã có thể cười nói trở lại, bếp núc đỏ lửa lo cho bữa trưa của giới công sở.
Sau thời gian dài đóng cửa vì dịch bệnh, sáng nay (9/2) Phủ Tây Hồ đã chính thức mở cửa đón khách thập phương.
Cứ đến Mùng 7 và rạng sáng Mùng 8 tháng Giêng, "chợ mía" ở đường Lê Quang Sung (phường 2, quận 6, TPHCM) lại nhộn nhịp.
Các loại hình dịch vụ gần như đã trở lại làm việc, chỉ còn một ít cửa hàng hẹn khách đến Mùng 8 hoặc Mùng 10 khai trương.
Chợ Âm dương được coi là nơi gặp gỡ của người âm và người dương. Phiên chợ như một nét văn hoá người Kinh Bắc với mong muốn cầu may, bình an.
Gần 10 năm sưu tầm cổ vật, nhà sưu tập Võ Minh Luân ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk sở hữu nhiều cổ vật khắc, vẽ hổ.
Những ngày đầu năm Nhâm Dần, thời tiết ở TPHCM thích hợp để người dân đi tham quan, vui chơi
Trời rét cùng với dịch bệnh COVID-19 khiến người dân Thủ đô ngại ra đường đón năm mới. Đến gần trưa, đường phố vẫn vắng vẻ lạ thường.
Trong ngày 29 Tết, các ngả đường chính vào bến xe, sân bay Tân Sơn Nhất của TPHCM không còn tình trạng đông đúc, kẹt xe.
Mừng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TP. Đà Nẵng đã thi công, trang trí các tuyến đường dọc sông Hàn để du khách cùng người dân thưởng lãm.
Dù chỉ là "Hội hoa xuân" mang cấp phường do "cây nhà lá vườn" thực hiện nhưng có nhiều nơi cũng khiến nhiều người phải trầm trồ.
Cận tết, người dân bắt đầu đổ xô đi mua sắm hoa cây cảnh khiến nhu cầu vận chuyển tăng cao.
Những cây mai khủng, gốc đào to đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dân TPHCM trong dịp cuối năm.
Từ sáng sớm 25/1 (tức 23 tháng Chạp), nhiều người dân đã đến các địa điểm như Hồ Tây, cầu Long Biên… để thả cá tiễn ông Công ông Táo về trời.
Cứ từ rằm tháng Chạp trở đi, ở một góc chợ Phước Thái (còn gọi là chợ Bình Tân) tại TP. Nha Trang, những lò bánh thuẫn lại bắt đầu “đỏ lửa”.
Bên vườn hoa phấn xanh mướt được điểm tô bởi sắc hồng của những cánh hoa, ông Bửu Tộ say sưa kể về loài hoa mà ông tâm đắc bao năm.
Trong khi những gốc đào cổ thụ được các đại gia săn tìm thì ngược lại các loại hoa, quất nhỏ, giá bình dân lại được nhiều người ưa chuộng.
Tết như đến gần hơn với người dân Thành phố, khi nhà nhà đều trang trí các tiểu cảnh ngày tết, với mong muốn mọi chuyện đều tốt đẹp, hanh thông.
Hổ ôm quất bonsai đang được rất nhiều khách hàng tại Hà Nội ưa chuộng, săn đón.
TPHCM vừa công bố đạt cấp độ "vùng xanh", nhiều hàng quán, chợ, trung tâm mua sắm trở nên sôi động và nhộn nhịp hơn.
Cứ gần tết Nguyên đán, ông Huỳnh Trí Cầu lại bày đồ nghề nơi góc phố quen thuộc để mang đến niềm vui cho người qua những câu đối, chúc tết...
Dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng làng hoa truyền thống ở Bình Dương vẫn đang rộn ràng để chuẩn bị vào vụ Tết Nguyên đán.
Hoa giấy - loại hoa vốn dĩ đã quá quen thuộc với người dân Việt Nam, nay chúng được cắt ghép, tạo hình nên một diện mạo mới thực sự độc đáo.