PNO - Hàng ngàn phật tử cùng người dân địa phương đã cùng nhau cầu nguyện trước khi phóng sinh 10 tấn cá xuống sông Lam. Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi đại lễ cầu quốc thái dân an của Chùa Viên Quang.
Chiều 1/2, Chùa Viên Quang (xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương và khoảng 5.000 chư tăng, phật tử, người dân địa phương tổ chức lễ phóng sinh cá xuống sông Lam - Ảnh: K.Trung |
Đây là lần thứ 10 ngôi chùa này tổ chức lễ phóng sinh cá theo thường lệ vào đầu mỗi năm mới. Năm nay, hoạt động phóng sinh cá được tổ chức tại Bến Đền thờ Vua Mai Hắc Đế (huyện Nam Đàn). Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi đại lễ cầu quốc thái dân an của Chùa Viên Quang dịp đầu năm mới. |
Các vị chư tăng tổ chức lễ cúng chúng sinh trước khi thả cá xuống sông Lam. |
10 tấn cá được phóng sinh xuống sông Lam đợt này được lấy từ một trang trại cá trên địa bàn, đảm bảo chất lượng. |
Phần lớn cá được phóng sinh chủ yếu là cá mè, cá chép, cá trôi… |
Lữ Đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) điều động phương tiện, kết thành đường nổi trên sông để việc thả cá xuống sông Lam được thuận tiện hơn. |
Hàng trăm phật tử, người dân háo hức mang cá từ xe xuống sông thả. Những con cá được vận chuyển vừa cẩn thận, vừa khẩn trương để đảm bảo cá khỏe mạnh nhất khi về với môi trường tự nhiên. |
Bất chấp thời tiết giá rét, nhiều người vẫn không ngần ngại xuống sông để hỗ trợ việc thả cá. |
Theo quan niệm của Phật giáo, phóng sinh là một thiện hạnh vô cùng cao đẹp, thiết thực, góp phần cứu lấy sinh mạng của chúng sinh và để chính mình bớt tạo nghiệp sát mà ai cũng từng mắc phải trong vô lượng kiếp. Phóng sinh cũng làm tái tạo nguồn lợi thủy sản, cân bằng sinh thái, góp phần thúc đẩy bảo vệ môi trường. |
Phan Ngọc
Chia sẻ bài viết: |
Chùa được xây dựng mô phỏng theo lối kiến trúc chùa Một Cột ở Hà Nội, được nhiều người quan tâm tìm đến tham quan.
Sáng 10/4, Lễ hội điện Huệ Nam (điện Hòn Chén) chính thức khai hội. Đây là một trong những hoạt động thuộc Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2024.
Trong những ngày này, người dân ở TPHCM phải tìm mọi cách để phần nào làm dịu bớt dưới cái nắng gay gắt.
Vào mỗi buổi chiều, cánh đồng diều cạnh chân cầu Ba Son, quận 1, TPHCM lại trở nên nhộn nhịp khi rất nhiều người cùng đến thả diều.