Người dân Thủ đô thức xuyên đêm luộc bánh chưng ở vỉa hè

24/01/2020 - 10:53

PNO - Thức đêm luộc bánh chưng là hình ảnh quen thuộc trong mỗi dịp Tết. Nhưng hình ảnh đó tại Hà Nội lại trở nên vô cùng đặc biệt.

 

Vào những ngày cận Tết, khi phần lớn người dân đã lên đường trở về quê nhà đón Tết, những người ở lại Hà Nội bắt đầu gói cho mình những chiếc bánh trưng theo truyền thống từ thời cha ông.
Vào những ngày cận Tết, khi phần lớn người dân đã lên đường trở về quê nhà đón Tết, những người ở lại Hà Nội bắt đầu gói cho mình những chiếc bánh trưng theo truyền thống từ thời cha ông.
Không khó để bắt gặp những nồi bánh chưng nghi ngút khói trên vỉa hè Hà Nội.
Không khó để bắt gặp những nồi bánh chưng nghi ngút khói trên vỉa hè Hà Nội. Chú Sơn (60 tuổi , sống tại số 392 Khương Đình) cho biết, nồi bánh chưng này gia đình chủ làm chủ yếu để cho người thân, gia đình, hàng xóm xung quanh khu nhà.
Việc thức đêm canh bánh chưng cũng là một niềm vui của một lớp người đã qua tuổi trung niên. Trong kí ức của họ, nồi bánh chưng với bếp lửa hồng là một kỉ niệm khó quên. 
Việc thức đêm canh bánh chưng cũng là một niềm vui của một lớp người đã qua tuổi trung niên. Trong kí ức của họ, nồi bánh chưng với bếp lửa hồng là một kỉ niệm khó quên. Chú Sơn cho biết, phải sau 12 tiếng mới có thể vớt bánh nên người trông nồi phải thức trắng đêm, phải liên tục tiếp nước để bánh chưng chín đều. Mỗi một đêm chú Sơn nấu được khoảng 170 cái, năm nay do nhiều người nhờ nên lượng bánh nấu nhiều hơn các năm trước.
Một nồi bánh chưng khác của gia đình chú Hải cũng đang đỏ lửa trên phố Vũ Tông Phan.\
Một nồi bánh chưng khác của gia đình chú Hải cũng đang đỏ lửa trên phố Vũ Tông Phan.
Những đứa bé cùng cha mẹ canh nồi bánh chưng, đây cũng sẽ là những kỉ niệm tuyệt vời của các bé. Tại Hà Nội chật chội và xô bồ, ít em nhỏ được trải nghiệm cảm giác ngồi bên nồi bánh chưng đang đỏ lửa vào những ngày Hà Nội lạnh giá như vậy.
Những đứa bé cùng cha mẹ canh nồi bánh chưng, đây cũng sẽ là những kỉ niệm tuyệt vời của các bé. Tại Hà Nội chật chội và xô bồ, ít em nhỏ được trải nghiệm cảm giác ngồi bên nồi bánh chưng đang đỏ lửa vào những ngày Hà Nội lạnh giá như vậy.
Dường như những đứa trẻ rất thích với việc canh chừng nồi bánh chưng cùng người lớn.
Dường như những đứa trẻ rất thích với việc canh chừng nồi bánh chưng cùng người lớn.
 
Tự tay thêm củi giống như người lớn, sẽ là một trải nghiệm để các cháu kể lại cho bạn bè sau Tết.
Tự tay thêm củi giống như người lớn, sẽ là một trải nghiệm để các cháu kể lại cho bạn bè sau Tết.
Khi bánh chín cũng là lúc Tết Canh Tý 2020 sắp đến gần.
Khi bánh chín cũng là lúc Tết Canh Tý 2020 sắp đến gần.

An Vũ 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI