Người đàn ông bị đứt gần lìa khí quản do lưỡi cưa đá mài văng trúng

20/08/2020 - 08:15

PNO - Bác sĩ Nguyễn Duy Tân, phụ trách đơn vị Ngoại - Tim mạch lồng ngực Bệnh viện Thống Nhất TPHCM cho biết, bệnh viện này đã cấp cứu, xử lý nối khí quản cho anh N.H.V. (35 tuổi, ở quận 12, TPHCM) do tai nạn lao động.

Theo đó, anh V. dùng cưa máy có lưỡi cưa bằng đá mài để xử lý mái tôn ở nhà. Trong lúc đang cưa, chiếc lưỡi cưa bị gãy, mảnh đá mài văng trúng, cứa đứt cổ anh V., máu tuôn khiến anh bất tỉnh tại chỗ. Thấy vậy, người nhà lấy khăn chèn nơi bị đứt, lập tức đưa anh đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu.

Khi đến bệnh viện, anh V. đã hôn mê, suy hô hấp, tím tái, ngưng tim ngưng thở... tiên lượng rất nặng. Ê-kíp bác sĩ lập tức mở nội khí quản khai thông đường thở cho anh V.. Song song đó, huy động các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn, mổ cấp cứu cho bệnh nhân. 

"Khi mở vết thương, ê-kíp phát hiện anh V. không chỉ bị thương ở cổ mà khí quản gần như đứt lìa, máu chảy rất nhiều, buộc phải thực hiện hút loại bỏ máu tránh chảy qua đường thở sẽ khiến anh tử vong bất kỳ lúc nào. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phải đặt lại nội khí quản ở vị trí bên dưới để có thể nối khí quản cho anh" - bác sĩ Tân cho biết. Sau hơn 4 giờ đồng hồ mổ cấp cứu, anh V. đã qua nguy kịch.

Hiện tại, sức khỏe anh V. ổn định, vết thương đang phục hồi, anh có thể tự thở và ăn uống bình thường, thời gian tới có thể rút nội khí quản. Sau khi lành bệnh, anh V. sẽ được tập vật lý trị liệu về ăn uống, hít thở để tránh biến chứng chèn đường thở do khí quản đứt khá lâu.

 Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI