Ngủ với hồn ma

10/05/2015 - 08:21

PNO - PN - Sau Oan hồn ra rạp tuần trước, điện ảnh VN vừa có thêm một tác phẩm kinh dị nữa ra rạp mà yếu tố rùng rợn thể hiện ở ngay tựa phim: Ngủ với hồn ma (khởi chiếu ngày 8/5).

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngu voi hon ma

Cụm từ “ngủ với hồn ma” đã phần nào khái quát nội dung phim, câu chuyện bắt đầu từ Mỹ Lan - một cô đào cải lương bị mất giọng được cử đi học khóa đạo diễn chuyên tu và nhà trường sắp xếp cho cô ở tạm trong kho đạo cụ nằm trên sân thượng của trường. Vài ngày đầu, Mỹ Lan trải qua những đêm yên ả cho đến khi cô nghe được câu chuyện về cái chết trong hồ nước đầy bí ẩn của một nữ sinh viên khoa cải lương trong trường tên Thiện Tâm và hồn ma hằng đêm hiện về trên sân thượng.

Dù hùng hồn tuyên bố trước đám học trò vừa kể câu chuyện này rằng: “Trên đời làm gì có ma” nhưng kể từ đó, Mỹ Lan luôn gặp phải những hiện tượng lạ trong đêm: bát hương đạo cụ tự dưng biến mất, cục xà bông cô đang cầm trên tay đột nhiên xuất hiện dòng chữ đỏ “hẹn gặp đêm nay”, vòi nước chảy ra toàn máu…

Cao trào của phim là trong một đêm mưa gió, Thiện Tâm xuất hiện trước mặt Mỹ Lan và xin ngủ nhờ… Chuyện phim đến đây bất ngờ rẽ sang một hướng khác, tập trung vào hai nhân vật Thiện Tâm và người yêu của cô - Khương Duy.

Tác phẩm kinh dị thứ hai này của hãng phim mới Skyline vẫn thừa hưởng những điểm mạnh từ bộ phim đầu tiên Chung cư ma, đó là sự chỉn chu, chăm chút trong khâu bối cảnh, âm thanh, ánh sáng, tiếng động, hóa trang.

Sân thượng rộng lớn làm nổi bật vẻ đơn độc, lẻ loi của nhân vật Mỹ Lan trong đêm khuya thanh vắng; những góc máy đặc tả qua vai hay đặt dưới gầm giường được sử dụng thường xuyên làm người xem thấy căng thẳng khi bóng ma bất ngờ hiện lên; tiếng cánh cửa kẽo kẹt, âm thanh sấm chớp mưa gió giật đùng đùng, tiếng cười trong trẻo mà ma mị của một đứa bé vang lên đẩy mạnh yếu tố rùng rợn; gương mặt đầy máu của người đàn bà mang thai bị xe đụng, gương mặt và đôi chân trắng bệch của “ma nữ” Thiện Tâm khiến khán giả giật nảy mình mỗi khi hiện lên màn hình.

Trong vai nữ chính Mỹ Lan, những biểu cảm trên ánh mắt, nét mặt của Kim Tuyến lột tả khá tốt chuyển biến tâm lý từ giận dữ đến run rẩy, sợ hãi khi chứng kiến hàng loạt những điều kỳ lạ xảy ra trước mắt mình.

Nhìn chung, xét về yếu tố giật gân, rùng rợn của một phim kinh dị thì Ngủ với hồn ma tương đối làm hài lòng người xem, thỉnh thoảng trong phim cũng có vài tình huống hài khá duyên để làm giảm bớt không khí căng thẳng của câu chuyện và đạo diễn Bá Vũ cũng khéo léo giấu được những điểm bất ngờ gây hứng thú.

Tuy nhiên, không tránh khỏi cảm giác mạch phim bị hẫng khi câu chuyện bắt đầu chuyển sang khai thác cặp tình nhân Khương Duy - Thiện Tâm bởi ngay từ đầu khán giả đã được hướng vào trọng tâm là nhân vật Mỹ Lan nhưng rốt cuộc việc “ngủ với hồn ma” của cô bị hạ màn nhanh chóng để nhường chỗ cho việc khai thác những tình huống ly kỳ xảy đến với Khương Duy - Thiện Tâm.

HƯƠNG NHU

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI