Nghị lực phi thường của người phụ nữ bán vé số không tay chân

11/05/2018 - 19:47

PNO - Chị Nguyễn Thị Thuận (41 tuổi, quê xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) dù bẩm sinh cụt tay chân, nhưng bằng nghị lực phi thường, chị vẫn đi bán vé số để nuôi bản thân và chăm lo cho con trai 13 tuổi đến trường

Người phụ nữ lạc quan yêu đời

Ngay ngã tư Lạc Cường (Phạm Văn Thuận - Võ Thị Sáu, TP. Biên Hòa, Đồng Nai), lúc trời vừa tờ mờ sáng, người dân qua đây sẽ thấy hình ảnh người phụ nữ không tay chân ngồi bán vé số bằng cùi tay ngắn cũn của mình. Trên chiếc xe lăn điện tử “chế” cũ được người hảo tâm tặng, treo lủng lẳng mấy túi đồ ăn nhỏ.

Nghi luc phi thuong cua nguoi phu nu ban ve so khong tay chan
Người dân xung quanh giúp đỡ chị Thuận rời phòng trọ đi bán vé số

Chị sống trong một phòng trọ nhỏ ở cuối hẻm thuộc đường số 5 cũ (TP. Biên Hòa) nhưng gọn gàng đầy đủ, các vật dụng trong phòng là của mạnh thường quân cho. Chị đi chợ rồi nhờ người quen nấu giùm, ngày nào không nhờ người nấu thì chị tự mua hộp cơm ăn, nghỉ đến 12h lại đi bán tiếp.

Cô Nguyễn Thị Xuân (61 tuổi) là người chị cũng là người bạn thân hay sang phụ chị Thuận nấu nướng, tắm rửa. “Cô rất khâm phục nghị lực của Thuận, dù tứ chi không đầy đủ vẫn đi làm vươn lên. Chưa kể Thuận còn gửi tiền về lo cho con trai ở quê với bà ngoại nữa, không phải ai cũng làm được như vậy đâu”.

Nghi luc phi thuong cua nguoi phu nu ban ve so khong tay chan
Chị Thuận với xấp vé số trên cùi tay ngắn cũn

Chị Thuận kể, có đứa con trai đang tuổi ăn tuổi học sống cùng bà ngoại ở Khánh Hòa. Dù thương con nhưng một năm chị mới về quê thăm một lần. Năm trước ngôi nhà chị dành dùm tiện xây dựng cho con trai và mẹ ruột không may bị đợt lũ vừa rồi làm sập. Để sửa lại, chị mượn tiền gửi về nên giờ phải bán vé số dành tiền trả nợ.

Chị chia sẻ: “Tuy cuộc sống khó khăn nhưng chị thấy mình may mắn vì được mọi người xung quanh giúp đỡ, yêu thương, ai cũng quý mến chị và chị vui khi mình có thể kiếm tiền nuôi 2 mẹ con”.

Nghi luc phi thuong cua nguoi phu nu ban ve so khong tay chan
Ánh mắt xa xăm của chị Thuận bên xấp vé số khi trời có dấu hiệu chuyển mưa

Mấy hôm nay trời mưa chị rất khó bán hết vé số, có ngày dư vé không kịp trả là lỗ hết mấy trăm ngàn. Tuy vậy, chị vẫn lạc quan bảo buôn bán mà có lúc này lúc kia nên cố gắng.

Đến 12h, chị lại ra ngã tư Lạc Cường, ngồi ở dưới bóng cây đưa xấp vé số trên cùi tay ngắn cũn, khuôn mặt ửng đỏ so nắng nóng. Trước cổ là túi tiền, ai ghé mua số thì tự lấy vé, bỏ tiền vào túi và giúp chị lấy tiền dư nếu có. Ai chị cũng nói chuyện cười tươi như rất thân thuộc.

Nghi luc phi thuong cua nguoi phu nu ban ve so khong tay chan
Bàn chân dị tật vết chai sằn bởi lết đi nhiều nơi bán vé số

“Chị Thuận vui tính lắm và nghị lực, đi làm nuôi con vậy mà có nhiều lần chị còn bị người ta giật vé số, chỉ biết kêu chứ không làm được gì”, anh Tuấn - nhân viên bán hàng nội thất gần chỗ chị Thuận kể.

Dưới cái nắng oi bức, một người nhỏ bé với xấp vé số trên cùi tay là hình ảnh thân quen đối với mọi người nơi đây.

Nghi luc phi thuong cua nguoi phu nu ban ve so khong tay chan
Người phụ nữ bé nhỏ giữa cái nắng oi bức

Đến tối khi đường phố lên đèn, hình ảnh người phụ nữ không tay chân trên chiếc xe lăn điện tử đi qua các con đường. Khi đến quán nhậu, quán ăn chị dừng xe, lết đi từng bàn và mời khách mua vé số. Lết bán xong chị lại lên chiếc xe lăn đi sang quán khác đến khi đồng hồ điểm 0h, đường phố vắng lại thì người phụ nữ này mới trở về.

Nghi luc phi thuong cua nguoi phu nu ban ve so khong tay chan
Nghi luc phi thuong cua nguoi phu nu ban ve so khong tay chan
Người đi đường mua vé số và tự lấy tiền thối trong túi đeo trước người chị
Nghi luc phi thuong cua nguoi phu nu ban ve so khong tay chan
Chị Thuận đi chợ mua đồ ăn
Nghi luc phi thuong cua nguoi phu nu ban ve so khong tay chan 
Nghi luc phi thuong cua nguoi phu nu ban ve so khong tay chan
Chị Thuận dùng cùi tay ngắn của mình để nắm muỗng ăn cơm
Nghi luc phi thuong cua nguoi phu nu ban ve so khong tay chan
Chị Thuận gọi điện thoại hỏi thăm con trai đang ở với bà ngoại
Nghi luc phi thuong cua nguoi phu nu ban ve so khong tay chan
Khuôn mặt tươi cười của chị Thuận khi kể về con trai mình
Nghi luc phi thuong cua nguoi phu nu ban ve so khong tay chan
Những lúc không về nghỉ trưa, chị ăn uống hàng quán dọc đường và được mọi người nhiệt tình giúp đỡ
Nghi luc phi thuong cua nguoi phu nu ban ve so khong tay chan
 
Nghi luc phi thuong cua nguoi phu nu ban ve so khong tay chan
Chị Thuận lết đi bán vé số ở các quán ăn, quán nhậu lúc chiều tối
Nghi luc phi thuong cua nguoi phu nu ban ve so khong tay chan
 
Nghi luc phi thuong cua nguoi phu nu ban ve so khong tay chan
Hình ảnh người phụ nữ nghị lực vươn lên trở nên quen thuộc với người dân xung quanh nên nhiều người vui vẻ ủng hộ 
Nghi luc phi thuong cua nguoi phu nu ban ve so khong tay chan
Dù đi bán một ngày mệt mỏi nhưng đem về chị vẫn tươi cười đi bán vé số dưới đêm khuya

Bùi Ngọc - Trang Đinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI