Nghèo khó, bệnh nặng, hai phụ nữ cần giúp đỡ

25/11/2013 - 14:50

PNO - PN - * Tháng 1/2012, chị Hà Thị Bèo Lớn (43 tuổi, ngụ tại xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) phát bệnh ung thư trực tràng, phải vào BV Ung Bướu điều trị.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Ngheo kho, benh nang, hai phu nu can giup do

Không đất đai canh tác, vợ chồng chị làm thuê, công việc lúc có lúc không, nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Sau khi phẫu thuật, chị phải sử dụng hậu môn nhân tạo, thường xuyên đau nhức nên đi lại rất khó khăn. Gần hai năm điều trị, gia đình chị vay nợ trên 20 triệu đồng không biết bao giờ mới trả nổi, trong khi bệnh chị còn phải điều trị lâu dài.

Ngheo kho, benh nang, hai phu nu can giup do

* Dù phát hiện khối u trên ngực sưng to, lở loét, thường xuyên chảy máu, nhưng vì không có tiền nên chị Nguyễn Thị Thu (48 tuổi, ngụ tại nhà thuê ở thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) không đi khám bệnh mà vẫn cố chịu đựng. Cho đến khi khối u gây đau nhức không chịu được nữa, chị mới vay năm triệu đồng để nhập viện tại BV Ung Bướu. Hiện khối u ngày càng lan ra hết phần ngực phải, không thể phẫu thuật. Chồng bỏ đi đã lâu, chị làm mướn nuôi con chín tuổi nhưng từ khi phát bệnh chị phải gửi bé cho bà ngoại nuôi giúp. 

Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3 TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình, giúp hai phụ nữ chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!

 Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI