Nghệ An: Đang ngủ, 3 mẹ con bị lũ quét trôi

23/06/2013 - 15:16

PNO - PNO - Khi 3 mẹ con chị Huế đang ngủ trong quán nhỏ bên khe Nậm Càn, một trận lũ quét đã bất ngờ xuất hiện cuốn trôi cả 3 người; chị Huế cùng đứa con trai 3 tuổi đã mất tích.

 Chiều ngày 23/6, UBND huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 5g15 sáng nay (23/6), tại khu vực khe Nậm Càn (xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn - cách trung tâm xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương khoảng 15km.

Vào thời điểm trên, chi Lô Thị Huế (SN 1973) cùng hai con là Lô Thị Ánh (13 tuổi) và Hoàng Gia Phúc (khoảng 3 tuổi), trú tại bản Xóng Con, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương đang ngủ trong một cái quán nhỏ cạnh con khe Nậm Càn thì bất ngờ bị lũ cuốn trôi.

Trong lúc bị lũ cuốn, cháu Lô Thị Ánh đã may mắn thoát chết và được người dân đưa về nhà bà ngoại chăm sóc.

Sau khi biết tin, UBND huyện Tương Dương đã cử đoàn công tác cùng các lực lượng quân sự, công an huyện, đồn biên phòng Nậm Càn, UBND xã Lưu Kiền điều động lực lượng cơ động của xã và nhân dân 2 bản Xóng Con, Khe Kiền tập trung tìm kiếm 2 mẹ con chị Huế.

Do nước to, đục, chảy xiết nên đến hơn 13 giờ cùng ngày, hai mẹ con chị Huế vẫn chưa được tìm thấy. Hiện, UBND huyện và nhân dân các bản dọc khe Nậm Càn tiếp tục tìm kiếm.

Được biết, khi xảy ra lũ quét, chồng chị Huế đang đi làm ăn xa, chưa kịp về.

Nghĩa Đàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI