Ngao du tới những miền xa

30/10/2022 - 08:39

PNO - Là vùng biển xanh thẳm, là sa mạc nguyên sơ; là những kỳ quan nhân tạo, thiên tạo… mỗi địa danh, vùng đất trong Những miền xa trên hành tinh xinh đẹp đều khiến ta mê mẩn.

Giữa thời đại công nghệ này, có lẽ hiếm nơi nào trên thế giới, thậm chí là lạnh giá như Bắc Cực, khô hạn khắc nghiệt như Sahara, chưa có bước chân con người chạm tới. Ấy nhưng, những trang du ký Những miền xa trên hành tinh xinh đẹp của Huỳnh Thu Dung, một “phượt thủ” xuyên quốc gia chính hiệu, vẫn khiến những người ham du lịch ồ, à thích thú.

Tác phẩm  Những miền xa trên hành tinh xinh đẹp Ảnh: Trần B.A.
Tác phẩm Những miền xa trên hành tinh xinh đẹp Ảnh: Trần B.A.

20 điểm đến trong hành trình khám phá “những miền xa” đem đến cho ta một cảm giác khác lạ qua cách dẫn chuyện đầy cảm xúc của tác giả. Ngoài những thông tin có sẵn trong hành trình du ngoạn, Những miền xa trên hành tinh xinh đẹp còn thu hút người đọc ở lượng thông tin tác giả thu lượm qua thực tế trải nghiệm. Điểm nhấn quan trọng trong tác phẩm mà bất kỳ tín đồ du lịch nào cũng muốn, là những bức hình đẹp được những góc máy ngẫu hứng mà cũng rất nghề tôn lên sự lung linh của địa danh.

Nhiều nơi trong sách đã trở nên quen thuộc trong hiểu biết của nhiều người như núi Phú Sĩ (Nhật Bản), vòng tròn đá Stonehenge (Anh), mũi Hảo Vọng (Nam Phi)… nhưng người đọc không cảm thấy sự nhàm chán. Bởi lẽ, thực tế trải nghiệm và cảm nhận riêng của tác giả chính là thứ đặc sản cuốn hút người đọc. Là núi Phú Sĩ chứa đựng cảnh đẹp và cả tinh thần Nhật Bản đấy nhưng núi Phú Sĩ quen thuộc còn mới mẻ ở hình ảnh ngũ hồ Fujigoko, ở chùa Chureito tạo nên điểm nhìn trực diện về Phú Sĩ sơn. Đến đại vực Grand Canyon (Mỹ) không phải là chuyến đi có lịch trình sẵn mà là cuộc di chuyển tự thân. Cũng vì thế, hương thơm của rừng thông, âm vọng từ vách đá lại là những trải nghiệm riêng được cảm thụ từ các giác quan của kẻ du hành ngẫu hứng. 

Hàng ngàn người yêu thích leo núi đã đến Trolltunga để trải nghiệm cảm giác chinh phục núi Lưỡi quỷ - Ảnh: Huỳnh Thu Dung
Hàng ngàn người yêu thích leo núi đã đến Trolltunga để trải nghiệm cảm giác chinh phục núi Lưỡi quỷ - Ảnh: Huỳnh Thu Dung

Lần giở những trang du ký này, hẳn độc giả đều cảm nhận được rằng để thu vào tầm mắt những cảnh đẹp hiện đại của phố thị, sự hoang sơ của thiên nhiên… bước chân ngao du của tác giả không chỉ đi trên đất bằng. Có những điểm đến phải đánh đổi bằng cả sức khỏe, sự kiên nhẫn và nguy hiểm trên hành trình khám phá. Để có thể thu vào tầm mắt vạn vật trên đỉnh núi Lưỡi quỷ Trolltunga (Na Uy) là 28km hành trình cả đi và về trên độ cao 1.180m với thời lượng 10-12 tiếng đồng hồ. Để tận mắt thấy từng đàn ngựa vằn gặm cỏ, lũ linh dương băng qua thảo nguyên tại vườn quốc gia Pilanesberg (Nam Phi), du khách phải đối mặt với cả hiểm nguy rình rập từ những con thú hoang dã hung hãn (hổ, voi, 
tê giác…). 

Dấu đi đường trên hành trình chinh phục đỉnh núi huyền thoại Trolltunga - Ảnh: Huỳnh Thu DungDấu đi đường trên hành trình chinh phục đỉnh núi huyền thoại Trolltunga - Ảnh: Huỳnh Thu Dung

Nhưng có lẽ những khó khăn, vất vả ấy đã giúp Những miền xa trên hành tinh xinh đẹp có phong vị riêng của tác phẩm du ký với chất phiêu lưu, mạo hiểm pha lẫn sự chuyên nghiệp, kinh nghiệm của một phượt thủ chính hiệu. 20 điểm đến không đồng chất. Đó có thể là kỳ quan thiên tạo như Blue Moutains (Úc), công viên quốc gia Plitvice (Croatia); những danh thắng ẩn chứa sự bí ẩn hoặc sức nặng hành trình như cung đường ngoạn mục nhất thế giới Ocean Road (Úc), thung lũng thần tiên Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ)... Chính sự ngẫu hứng đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho tác phẩm. 

Trần B.A

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI