Năm đầu làm dâu bị cả họ nhà chồng đào bới quá khứ

26/02/2026 - 18:00

PNO - Khi đã bước vào cuộc sống gia đình, hãy cẩn trọng hơn với những gì mình chia sẻ trên mạng xã hội. Nếu không muốn người khác hỏi, tốt nhất đừng phơi bày.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em mới cưới năm rồi. Tết vừa rồi là tết đầu tiên em về làm dâu. Gia đình bên chồng em rất đông đúc, đặc biệt là các chị em gái, cô dì. Mọi người hay tụ tập nấu ăn, chơi với nhau và thích hỏi chuyện. Khổ nỗi, họ toàn lôi những chuyện riêng tư, tình cảm, quan điểm sống trước đây của em ra hỏi, vì hồi còn độc thân em hay đăng hình, cũng hay viết status tâm trạng trên mạng xã hội. Hồi đầu mọi người bàn chuyện trên mạng, chuyện người ta, rồi từ từ trở thành tập trung vô chuyện của em.

Nhiều chuyện quá khứ em đã muốn khép lại, không muốn kể lể chi tiết nhưng mọi người cứ tò mò gặng hỏi hoài, kể cả tới bây giờ, khi đã hết tết. Em bối rối quá. Làm sao để mọi người ngừng đào bới chuyện riêng tư mà em không bị đánh giá là chảnh chọe, khó gần? Nhiều chuyện em trả lời sơ qua, rồi mọi người lại níu vô đó hỏi thêm, rồi người này kể lại cho người kia, người kia... gọi điện hỏi em nữa. Giờ em thấy mệt mỏi quá mà im lặng thì sợ mang tiếng. Em phải làm sao?

Ngọc Yến (Đà Nẵng)

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Ngọc Yến thân mến,

Năm đầu tiên làm dâu giống như một kỳ sát hạch mà ở đó, hội chị em họ hàng chính là những giám khảo nhiệt tình nhất. Việc mọi người tò mò về nàng dâu mới là tâm lý rất bình thường, đặc biệt khi em từng để lại nhiều dấu vết tâm trạng trên mạng xã hội. Đây có lẽ là thử thách rất riêng của các cô dâu thời mạng xã hội. Để bảo vệ được không gian riêng tư của mình, em cần vững vàng và tỉnh táo.

Tuyệt đối không nên tâm sự hết chuyện riêng tư của mình. Em cần phân biệt rõ giữa nói chuyện xã giao và tâm sự riêng tư. Gia đình chồng đông người, mỗi người một tính cách, một hệ tư tưởng. Em mới về làm dâu, chưa biết ai thực sự kín miệng, ai hay đưa chuyện. Nếu em thật thà dốc bầu tâm sự những chuyện quá khứ, những uẩn khúc tình cảm..., rất có thể câu chuyện của em sẽ trở thành mồi nhậu, thành câu chuyện làm quà sau đó. Chuyện cũ đã qua, hãy để nó ngủ yên. Mạng xã hội là nơi em từng sống ảo nhưng đời thực nhà chồng là nơi em phải sống thật.

Đừng lo lắng liệu nếu mình không kể thì có bị đánh giá là “chảnh chọe”. Người ta chỉ đánh giá dựa vào thái độ khi em từ chối, chứ không phải vì nội dung em từ chối. Nếu ai đó hỏi chuyện riêng mà em sa sầm nét mặt, im lặng bỏ đi hoặc gắt gỏng cau có, chắc chắn em sẽ mất điểm. Nhưng nếu em biết cách từ chối bằng một nụ cười, một câu nói khéo léo, mọi người sẽ thấy em là một nàng dâu hiểu chuyện, chừng mực, khéo léo.

Để dập tắt sự tò mò mà vẫn giữ hòa khí, em hãy thử áp dụng chiến thuật “thả mặt cười và bẻ lái”. Khi bị hỏi một câu khó, hãy cười thật tươi, trả lời chung chung nhất có thể, rồi lập tức khen ngợi hoặc hỏi ngược lại về chính người đang hỏi. Cách thứ hai là núp bóng tùng quân, lấy chồng ra làm bia che chở cho mình. Khi bị hỏi dồn, hãy kéo anh ấy vào. Chồng em thân thuộc, hiểu biết mọi người, chắc chắn có tuyệt chiêu chống đỡ. Em cũng có thể biến mình thành nàng dâu bận rộn. Khi câu chuyện bắt đầu đi quá sâu vào đời tư, hãy lấy cớ công việc để rút lui.

Sự việc lần này cũng là một bài học nhỏ cho em. Khi đã bước vào cuộc sống gia đình, hãy cẩn trọng hơn với những gì mình chia sẻ trên mạng xã hội. Nếu không muốn người khác hỏi, tốt nhất đừng phơi bày. Em có thể cân nhắc việc khóa các bài viết cũ ở chế độ riêng tư. Bảo vệ quá khứ của mình là một quyền chính đáng.

Chúc em đủ mạnh mẽ để bảo vệ ranh giới của mình, đủ khéo léo để gìn giữ hòa khí và đủ bình thản để sống trọn vẹn trong gia đình mới.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI