Mẹ Việt Nam Anh hùng xúc động ngắm nhìn 2 con trai liệt sĩ qua ảnh phục dựng

01/09/2025 - 18:43

PNO - Đón nhận bức ảnh màu phục dựng 2 người con trai hy sinh từ hơn 50 năm trước, mẹ Tứ nghẹn ngào: “Đúng các con đây rồi!”.

Sáng 1/9, Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát cùng các thành viên trong nhóm Team Lee đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tứ (97 tuổi, trú xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An) nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Sáng 1/9, Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tứ (97 tuổi, trú xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An) đã nhận món quà đặc biệt nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Trong chuyến đi này, nhóm đã chuẩn bị một món quà đặc biệt tặng mẹ Tứ. Đó là ảnh phục dựng ảnh chân dung 2 người con liệt sĩ của mẹ Tứ và bức ảnh ghép 2 liệt sĩ ngồi bên mẹ trước hiên nhà.
Đó là ảnh phục dựng chân dung 2 người con liệt sĩ của mẹ Tứ và bức ảnh ghép 2 liệt sĩ ngồi bên mẹ trước hiên nhà.
Mẹ Hồ Thị Tứ có 5 trong tổng số 11 người con đi bộ đội. Tuổi cao, sức yếu… cụ đã quên đủ thứ, nhưng 2 người con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước là liệt sĩ Lưu Phi Hường (sinh năm 1952, hy sinh tại mặt trận Đông Nam Bộ năm 1973) và liệt sĩ Lưu Phi Vinh (sinh năm 1956, hy sinh tại mặt trận Quảng Trị năm 1972) vẫn luôn ở sâu trong trái tim mẹ Tứ.
Mẹ Hồ Thị Tứ có 5 trong tổng số 11 người con đi bộ đội. Tuổi cao, sức yếu… cụ đã quên đủ thứ, nhưng 2 người con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước là liệt sĩ Lưu Phi Hường (sinh năm 1952, hy sinh tại mặt trận Đông Nam Bộ năm 1973) và liệt sĩ Lưu Phi Vinh (sinh năm 1956, hy sinh tại mặt trận Quảng Trị năm 1972) vẫn luôn ở sâu trong trái tim mẹ Tứ.
Khi biết đến trường hợp của mẹ Tứ, anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát liên hệ nhóm Team Lee - một nhóm bạn trẻ sinh sống và làm việc tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, nhưng đều có chung ý tưởng phục dựng ảnh liệt sĩ nhằm tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ và góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh phục dựng ảnh chân dung 2 người con liệt sĩ cho mẹ Tứ.
Khi biết đến trường hợp của mẹ Tứ, anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát liên hệ nhóm Team Lee -phục dựng ảnh chân dung 2 người con liệt sĩ cho mẹ Tứ. Team Lee là một nhóm bạn trẻ sinh sống và làm việc tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, nhưng đều có chung ý tưởng phục dựng ảnh liệt sĩ nhằm tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ và góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh
Trao ảnh chân dung 2 liệt sĩ cho mẹ Tứ, anh Lê Quyết Thắng - Trưởng nhóm Team Lee - nói rằng, đây là món quà nhỏ nhóm muốn dành tặng mẹ dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. “Nhờ những người con của mẹ đã anh dũng chiến đấu mà thế hệ chúng con mới được hưởng trọn vẹn những ngày lễ như hôm nay” - anh Thắng xúc động nói.
Trao ảnh chân dung 2 liệt sĩ cho mẹ Tứ, anh Lê Quyết Thắng - Trưởng nhóm Team Lee - nói rằng, đây là món quà nhỏ nhóm muốn dành tặng mẹ dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. “Nhờ những người con của mẹ đã anh dũng chiến đấu mà thế hệ chúng con mới được hưởng trọn vẹn những ngày lễ như hôm nay” - anh Thắng xúc động nói.
Vuốt ve bức ảnh, ngắm nhìn thật lâu gương mặt thân thương của hai con trai với những đường nét rõ ràng, cụ Tứ run run cất tiếng: “Các con đây rồi. Giống hệt như hồi chúng nó lên đường ra chiến trường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc”.
Vuốt ve bức ảnh, ngắm nhìn thật lâu gương mặt thân thương của hai con trai với những đường nét rõ ràng, cụ Tứ run run cất tiếng: “Các con đây rồi. Giống hệt như hồi chúng nó lên đường ra chiến trường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc”.
Bà Nguyễn Thị Hương (52 tuổi, con dâu cụ Tứ) cho biết, liệt sĩ Hường và liệt sĩ Vinh hy sinh khi còn rất trẻ. Năm 1989, gia đình tìm thấy mộ của liệt sĩ Hường tại tỉnh Long An và đã vào quy tập về quê an táng để tiện hương khói. Riêng liệt sĩ Lưu Phi Vinh đến nay vẫn chưa tìm thấy phần mộ.
Bà Nguyễn Thị Hương (52 tuổi, con dâu cụ Tứ) cho biết, liệt sĩ Hường và liệt sĩ Vinh hy sinh khi còn rất trẻ. Năm 1989, gia đình tìm thấy mộ của liệt sĩ Hường tại tỉnh Long An và đã vào quy tập về quê an táng để tiện hương khói. Riêng liệt sĩ Vinh đến nay vẫn chưa tìm thấy phần mộ.
Mọi người cùng thắp nén hương tưởng nhớ và tri ân các liệt sĩ. “Đây là việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa, góp phần tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đồng thời giáo dục thế hệ trẻ hôm nay về đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống đền ơn đáp nghĩa của dân tộc” - anh Dũng nói.
Mọi người cùng thắp nén hương tưởng nhớ và tri ân các liệt sĩ. “Đây là việc làm rất thiết thực để tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ hôm nay về đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống đền ơn đáp nghĩa của dân tộc” - anh Dũng nói.
Mẹ Tứ lặng lẽ ngồi bên bàn thờ nhìn những gương mặt thân thương năm nào. Hình bóng anh Hường, anh Vinh vẫn hằng vẫn hiện về trong những giấc mơ của mẹ, nay đã rõ nét qua những bức ảnh phục dựng. Cụ cho biết, chỉ mong sao sớm tìm được mộ của liệt sĩ Vinh trước lúc nhắm mắt xuôi tay.
Mẹ Tứ lặng lẽ ngồi bên bàn thờ nhìn những gương mặt thân thương năm nào. Hình bóng anh Hường, anh Vinh vẫn hằng hiện về trong những giấc mơ của mẹ, nay đã rõ nét qua những bức ảnh phục dựng. Cụ cho biết, chỉ mong sao sớm tìm được mộ của liệt sĩ Vinh trước lúc nhắm mắt xuôi tay.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI