Mẹ già bỗng đòi… lướt sóng nhà đất

15/06/2025 - 18:00

PNO - Chăm sóc, phụng dưỡng người già là việc cần nhiều sự yêu thương, quan tâm, thấu hiểu và cả kiên nhẫn.

Chị Hạnh Dung ơi,

Ai cũng nói người già đến một giai đoạn sẽ như con nít. Em đã sẵn sàng cho tâm thế đó khi sống chung và phụng dưỡng ba mẹ già. Thế nhưng, càng ngày em càng phát hiện chiều chuộng trẻ nhỏ còn dễ hơn chiều người già vì người già muốn gì làm đó; không thể thương lượng, thuyết phục.

Như gần đây, mẹ em đòi gom hết tiền dưỡng già giao em lướt sóng nhà đất dù nay bà đã gần 80 tuổi. Mẹ nói không muốn nhìn đồng tiền mất giá nên phải tìm cách đầu tư, sinh lợi. Mẹ nói hoài chuyện ấy nên chiều mẹ, em đành bỏ công tìm mua đất.

Nhưng khổ nỗi mẹ thích đứng tên trên sổ hồng, không chịu cho con cái đứng tên giùm để thuận tiện trong việc đi lại làm thủ tục, giấy tờ. Chưa kể, giấy tờ tùy thân, giấy đăng ký kết hôn của mẹ với ba lại có thông tin không khớp nhau, giờ mà đi điều chỉnh rất phức tạp, mất công.

Giấy tờ không ổn nên mua thì dễ, tới khi bán mới rắc rối. Mấy chị em bàn nhau mà chưa ra phương án gì để có thể làm theo ý mẹ bởi không cho mua thì mẹ buồn. Thật lòng em mong mẹ cứ xài hết tiền để dành cho cuộc sống thoải mái, cần gì phải sinh thêm phiền phức. Mong chị giúp em!

Mỹ Thương (Đồng Nai)


Em Mỹ Thương thân mến,

Chăm sóc, phụng dưỡng người già là việc cần nhiều sự yêu thương, quan tâm, thấu hiểu và cả kiên nhẫn. So với một đứa trẻ, tuy vẫn cần chúng ta chăm lo miếng ăn, giấc ngủ, sinh hoạt nhưng người già lại ở tâm thế đã đi qua gần hết đời người, thấu hiểu nhân sinh, có nhiều kinh nghiệm và luôn nghĩ mình đúng.

Trong mắt mẹ, em mãi vẫn là đứa con bé nhỏ, chưa đủ kinh nghiệm và mẹ vẫn là người quyết định. Mẹ không nghĩ mình đã lạc hậu so với thời cuộc. Người già có những dự cảm rất chính xác về sức khỏe và quỹ thời gian của chính mình. Hạnh Dung cho rằng bà đòi mua đất không phải để chờ bán lại và thụ hưởng những đồng lời cho bản thân. Chung quy cũng là tâm trạng của các bậc cha mẹ: luôn mong có chút gì để lại cho con cháu. Nghe người ta nói giữ tiền mất giá nên bà muốn chọn cách giữ lại phần tài sản nhiều nhất có thể, hoặc nếu tài sản ấy có khả năng sinh sôi, nảy nở thì phần để lại cho con càng nhiều hơn (chẳng hạn kỳ vọng đất sẽ tăng giá). Suy nghĩ của bà chỉ đơn giản như vậy, xuất phát từ tấm lòng dành cho con. Em nghĩ như thế sẽ thấy thương mẹ, thông cảm với mẹ, từ đó bớt đi những bực bội, phiền hà.

Trở lại câu chuyện cụ thể của mẹ em, trước hết, các em cứ bày tỏ sự ủng hộ quyết định của mẹ. Nếu có những trở ngại về thủ tục, giấy tờ, em nên trao đổi cụ thể cho mẹ hiểu; nếu cần thiết có thể nhờ luật sư giải thích thêm, lắng nghe họ tư vấn giải pháp gỡ vướng. Nếu thực sự không nên mua bởi sau này khó bán vì rắc rối thủ tục, nên để luật sư phân tích cho mẹ hiểu, sẽ khách quan hơn.

Ngoài kênh mua đất, em có thể tư vấn cho mẹ mua vàng, gửi ngân hàng… Đây đều là những kênh có thể sinh lời dài hạn. Trong một số gia đình, con cái còn giả vờ vay tiền ba mẹ để có cớ trả lãi (cao hơn tiền lãi khi gửi ngân hàng) cho ba mẹ có thu nhập hằng tháng. Nếu em thực sự không nghĩ tới món thừa kế, chỉ mong ba mẹ thoải mái chi tiêu để có cuộc sống tốt trong hiện tại, sẽ có nhiều cách để em làm. Tin rằng với tấm lòng của một người con hiếu thảo, em sẽ tìm ra cách tốt nhất khiến mẹ an lòng.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

N HẠNH DUNG (hanhdung@baophunu.org.vn)

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI