Mẹ đỡ đầu - điểm tựa của hàng chục ngàn trẻ mồ côi

03/10/2025 - 06:43

PNO - Trong số những trẻ được nhận đỡ đầu, một số em từng sống khép kín sau mất mát...

Người mẹ của 43 đứa con

Những ngày cuối năm 2021, khi nhà nhà rộn ràng sắm sửa đón tết, trong căn nhà lá vừa dựng vội ở tỉnh Cà Mau, 4 mẹ con chị Võ Kim Chúc ngồi lặng bên chiếc bàn thờ mới lập. Trên đó là hũ tro cốt của chồng chị - người đã qua đời do COVID-19. Cái tết đó, nhà chị không hoa mai, không bánh mứt, không tiếng cười rộn rã của 3 đứa trẻ Tuyết Lam, Đăng Khôi, Tường Lam.

Chị Đào Thanh An hạnh phúc bên những người con mà mình đỡ đầu - Ảnh do nhân vật cung cấp
Chị Đào Thanh An hạnh phúc bên những người con mà mình đỡ đầu - Ảnh do nhân vật cung cấp

Chị Đào Thanh An - Phó chủ tịch Hội LHPN xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau - là một trong những thành viên tích cực tham gia hỗ trợ người dân khi dịch COVID-19 bùng phát. Từ những chuyến thiện nguyện, chị lắng nghe câu chuyện thương tâm về những đứa trẻ đột nhiên mất cha, mất mẹ. Đó là cơ duyên đưa chị đến với chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN Việt Nam phát động.

Tuyết Lam, Đăng Khôi, Tường Lam là 3 trẻ đầu tiên được chị Đào Thanh An nhận làm con nuôi. Danh sách đó ngày càng dài thêm. Đến nay, chị Đào Thanh An đã trở thành mẹ đỡ đầu của 43 em nhỏ ở tỉnh Cà Mau, trong đó có 10 em mồ côi cả cha lẫn mẹ do COVID-19, một số phải sống nương nhờ ông bà, một số phải tự nuôi mình.

Chị Đào Thanh An không giấu được xúc động, xót xa khi nhắc tới hoàn cảnh những đứa con nuôi của mình. Từng theo mẹ bán vé số khắp đường phố, 2 anh em Phúc Khang và Bích Ngọc bỗng dưng trở thành trẻ mồ côi khi mẹ đột quỵ, qua đời. Bé Phú Hào vừa chào đời thì cha mất do đuối nước, mẹ qua đời ngay ngày sinh con do biến chứng hậu COVID-19. Ngọc Mỹ, Bình Bình có mẹ nhưng mẹ chưa thành niên hoặc chậm phát triển trí tuệ. Bé Ngọc Anh mới 8 tháng tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ do cha và anh trai mất trong một vụ tai nạn, còn mẹ mất do bệnh hiểm nghèo.

Không chỉ lo tiền ăn học, chị Đào Thanh An còn vận động xây nhà, tặng xe đạp, quần áo, sách vở cho các con. Từ năm 2021 đến nay, chị đã quyên góp được hơn 3,2 tỉ đồng để tặng 3.160 phần quà, 135 bộ sách giáo khoa, 20.000 quyển tập, 37 xe đạp, 28 tấn gạo, 12 căn nhà mới và hàng trăm suất học bổng. Đằng sau những con số ấy là nụ cười của những đứa trẻ được tiếp tục đến trường, nhiều gia đình bớt đi cảnh mái nhà dột nát.

Chị Đào Thanh An bộc bạch: “Gia đình là nơi trẻ được sinh ra, được đùm bọc, yêu thương nhưng không phải đứa trẻ nào cũng may mắn có được một gia đình trọn vẹn. Tôi nhận làm mẹ đỡ đầu trẻ mồ côi với suy nghĩ hãy cho đi khi còn có thể. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt rạng ngời của các con chính là phần thưởng lớn nhất”. Không chỉ nuôi dạy các em, chị còn là điểm tựa tinh thần cho những phụ nữ mất chồng, mất trụ cột lao động của gia đình.

Yêu thương lan tỏa

Chị Đào Thanh An chỉ là một trong hàng ngàn tấm gương sáng từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN Việt Nam phát động từ tháng 10/2021. Qua 4 năm, cả nước có hơn 50.000 phụ nữ nhận làm mẹ đỡ đầu trực tiếp và gián tiếp cho hơn 37.000 trẻ mồ côi.

Là một trong những đơn vị tích cực tham gia chương trình, Ban Phụ nữ, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch cụ thể, hướng dẫn chi tiết quy trình nhận đỡ đầu, hỗ trợ vật chất, chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý, kèm cặp học tập. Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị, Trưởng ban Phụ nữ Công an nhân dân - cho hay, tới nay, đã có 1.851 trẻ em mồ côi được các nữ cán bộ, chiến sĩ ngành công an nhận nuôi dưỡng, trong đó có 307 em mồ côi cả cha lẫn mẹ, 315 em là người dân tộc thiểu số, có em mắc bệnh hiểm nghèo, có em từng là nạn nhân của tội phạm.

“Trong số những trẻ được nhận đỡ đầu, một số em từng sống khép kín sau mất mát. Nhờ sự quan tâm, động viên, hỗ trợ của cán bộ hội phụ nữ, các em dần mở lòng, tự tin hơn, học giỏi hơn. Chính tình yêu thương là liều thuốc xoa dịu nỗi đau mất mát cho các em”.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu

Các em được hỗ trợ từ 300.000 đồng đến 1,5 triệu đồng mỗi tháng, được tặng sách vở, quần áo, bảo hiểm y tế, học bổng học tiếng Anh, học các khóa kỹ năng sống. Tổng nguồn lực vận động cho chương trình gần 25 tỉ đồng, phần lớn từ sự đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ trong ngành công an. Các chi hội phụ nữ trong ngành đã có những mô hình như “Căn nhà mơ ước” (tặng nhà cho trẻ, hỗ trợ sinh kế cho gia đình của trẻ), tổ chức “Trại hè yêu thương” cho các em mồ côi học giỏi. Một số chi hội còn nhận trách nhiệm hỗ trợ trẻ mồ côi đến khi trẻ đủ 18 tuổi hoặc đến khi trẻ có nghề nghiệp ổn định.

Trong lễ tôn vinh 35 điển hình tập thể, cá nhân xuất sắc trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” sáng 2/10, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, các mẹ đỡ đầu chính là nguồn cảm hứng, động lực và minh chứng sống động cho sức lan tỏa của phong trào. “Mẹ đỡ đầu” đã mở rộng vòng tay yêu thương, chở che, nâng đỡ hàng ngàn trẻ em mồ côi, kém may mắn, giúp các em thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống.

Bước vào giai đoạn mới của đất nước, Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục nhân rộng và đảm bảo tính bền vững của chương trình, xem đây không chỉ là một giải pháp an sinh xã hội mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sẻ chia, góp phần thực hiện phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI