Lỗi lầm biết nói, biết đi

15/08/2025 - 18:00

PNO - Có một người chồng, người cha thường xuyên bận tâm đến một đứa con khác, tâm lý của cả gia đình sẽ bị ảnh hưởng.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em cưới nhau được 2 năm. Vì gia đình anh ở quê xa nên em chỉ gặp nhà chồng vài ngày trước đám cưới. Cưới xong, cả hai trở về thành phố đi làm. Mấy tháng sau em cấn bầu, mãi đến khi con gái được gần 1 tuổi, vợ chồng mới về thăm ông bà nội. Sau đó, mẹ anh có đi thành phố thăm vợ chồng em.

Bà ở lại nhà em gần 2 tuần rồi mới nói cho em biết chồng em trước đây từng quen một chị, chị ấy đã có bầu nhưng 2 bên khác biệt hoàn cảnh nên gia đình bên đó không gả con. Chị ấy sinh con, giao cho ông bà nuôi rồi đi đâu không biết, nghe nói cũng đã lập gia đình. Bé trai đã gần 5 tuổi, vẫn ở với ông bà. Lần trước em về, ông bà phải đem cháu đi gửi. Ông bà mong em rộng lòng chấp nhận. Ông bà vẫn nuôi cháu, không dám bắt vợ chồng em nuôi.

Em nghe mà tan nát trong lòng, vợ chồng đã cãi nhau một trận, em khóc cạn nước mắt. Bây giờ em không biết tính sao, lỗi lầm nào có thể quên, chứ lỗi lầm này biết nói, biết đi, mỗi ngày mỗi lớn, làm sao mà quên được. Mấy ngày nay em không nói chuyện với chồng, đơn ly hôn em đã viết. Nhưng nếu chia tay, con em lại trở thành đứa trẻ lẻ loi. Mới nghĩ tới đó, nước mắt em đã trào ra. Xin chị cho em lời khuyên.

Cẩm Hiếu (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Cẩm Hiếu thân mến,

Cú sốc này quá lớn, có thể làm tan nát một gia đình nhỏ hạnh phúc. Em đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn: một bên là nỗi đau bị phản bội, cảm giác bị lừa dối và nỗi lo cho tương lai; một bên là tình yêu thương dành cho gia đình, cho con và mong muốn gìn giữ gia đình trọn vẹn.

Chồng em đã giấu em chuyện đó có thể vì sợ em không chấp nhận, vì sợ mất em. Chồng em phải nói lời xin lỗi vì đã không thành thật với em. Ba mẹ chồng chỉ là bên phải gánh hậu quả. Họ chọn cách giấu sự thật để tránh làm em tổn thương. Lời mẹ chồng cho thấy họ tin tưởng và quý mến em, mong muốn em hiểu và thông cảm. Tình thương ông bà dành cho đứa cháu nội kia là dễ hiểu và việc họ nuôi cháu mà không bắt vợ chồng em gánh vác cho thấy họ tôn trọng cuộc sống riêng của em. Điều đáng cho em cân nhắc là đứa trẻ. Cháu bé hoàn toàn vô tội. Dù hoàn cảnh ra đời thế nào, cháu vẫn cần được yêu thương, chăm sóc.

Em đừng quyết định vội vàng, hãy cho bản thân thời gian bình tâm. Em có quyền tức giận, cứ buồn cứ khóc, đừng cố gắng kìm nén. Tuy nhiên, sau đó, hãy tìm một không gian yên tĩnh để cân nhắc mọi chuyện. Dù đơn ly hôn đã viết nhưng em hãy thử nói chuyện với chồng lần nữa, cho anh ấy biết cảm xúc của em, hỏi lý do giấu em và xem anh ấy định giải quyết thế nào. Dù khó khăn đến mấy, việc giao tiếp là cực kỳ quan trọng để em nhìn rõ hơn về tình cảm, suy nghĩ của chồng.

Nếu em cảm thấy không thể tha thứ, không thể sống chung với sự thật này, ly hôn là con đường để giải thoát. Có một người chồng, người cha thường xuyên bận tâm đến một đứa con khác, tâm lý của cả gia đình sẽ bị ảnh hưởng.

Còn nếu em đủ nhân hậu, bao dung để chấp nhận và tiếp tục cuộc hôn nhân, hãy đối diện sự thật: em vừa có thêm 1 đứa con. Chọn con đường ấy, em cần nói rõ với chồng về giới hạn. Có thể thời gian trước mắt em chấp nhận việc ông bà nội nuôi cháu, vợ chồng em sẽ hỗ trợ; chấp nhận việc đứa bé thỉnh thoảng về chơi. Việc chấp nhận không có nghĩa quên đi mà là học cách sống chung và tha thứ. Quá trình này sẽ rất dài và khó khăn, cần cả 2 em nỗ lực. Với tấm lòng của em, sẽ có thêm 4 con người được trợ giúp: đứa bé ấy, chồng em, ba mẹ chồng em. Chắc hẳn cả gia đình sẽ rất biết ơn tấm lòng của em.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI