PNO - Chúng tôi đều xác định chỉ coi nhau như tri kỷ để thêm gia vị cho cuộc sống bớt áp lực. Thế rồi bỗng cô ấy có bầu...
| Chia sẻ bài viết: |
Nguyễn Dung 03-12-2025 22:41:32
Sao tôi đọc chuyện của anh này mà cứ tức anh ách trong lòng. Anh cứ vô tri thế nào ý. Sao anh toàn nghĩ cho bản thân mình thế. Khôn như anh, ai lại nổi với anh.
Phạm Ngọc 02-12-2025 10:38:25
Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Cô bồ anh đáng đời nên mới quen anh và có bầu với anh. Tạo hóa sắp đặt thật xứng đôi vừa lứa. Vừa lòng lắm!
Nguyễn Nam 02-12-2025 10:37:10
Phụ nữ thật khờ dại, khi đã thay lòng đổi dạ thì không thể quay đầu. Ngoại tình xong còn đòi đẻ con cho tình nhân. Thua!
Trang Lê 02-12-2025 10:36:06
Thôi lỡ rồi, hai người về thú thật với vợ/chồng của mình. Chia tay đi rồi tới với nhau cho trọn tình tri kỷ. Anh không thể tham lam cái gì cũng muốn được. Hãy giải thoát cho vợ anh, cô ấy xứng đáng tìm được hạnh phúc và người tử tế hơn anh.
Nguyễn Hạnh 02-12-2025 10:34:02
Các vị quá tham lam rồi. Ai cho các vị cái quyền tự thêm chút gia vị cuộc sống kiểu ấy khi mà cả hai đều đã có gia đình. Các vị cư xử kiểu bản năng. Con người khác con vật ở chỗ có lý trí, có nhận thức, biết cái gì là ranh giới nên và không được phép làm.
Lan Anh 02-12-2025 10:31:48
Đấy, mấy chị em đọc xong sáng mắt ra nhé. Mấy chị mà quen đàn ông có gia đình thì xác định đi. Bản thân mấy chị chỉ là thóc cho gà mổ thôi. Nó không bao giờ chọn các chị đâu, có biến là quất ngựa truy phong ngay nhé. Đừng có mà nhẹ dạ kẻo mất cả chì lẫn chài đấy.
Nguyễn Hoàng 02-12-2025 10:29:55
Đúng là dở hơi, cô ta muốn đẻ thì cứ kệ. Đẻ xong tự nuôi. Chồng cô ta phát hiện ra thì ráng chịu. Nếu ông còn chút lương tâm, hãy nói thẳng với người ta rằng ông chẳng yêu đương gì đâu, ông vui vẻ qua đường thôi, cho người ta tỉnh ngộ mà quay về với gia đình người ta. Ông đã hèn một đời, ít ra lúc này ông bớt hèn đi được không? Xấu mặt cho đám mày râu quá ông ơi!
Phạm Vinh 02-12-2025 10:27:09
Tôi mà là bạn, tôi sẽ thú nhận tội lỗi với vợ, tùy cô ấy định đoạt. Tôi cũng thú tội với chồng của vị nữ tri kỷ kia, để anh ta tự quyết sẽ làm gì. Bạn không có quyền mong cầu gì hay lựa chọn gì trong chuyện này. Bạn đã mất lượt. Nói chung bạn tệ một thì cái cô tri kỷ của bạn tệ mười. Khốn khổ khốn nạn cho ai vớ phải ả ta.
Vũ Ngọc Linh 02-12-2025 10:24:26
Bạn là đồ tồi, gã chồng tồi và gã bồ hèn hạ. Với vợ thì bạn ngoại tình. Với bồ, bạn đo ni thử giày cho chán rồi khi xảy ra hậu quả bạn kêu người ra bỏ thai, còn than thở gì hả?
Phạm Bích 02-12-2025 10:21:49
Mấy người như bạn và cô bạn tri kỷ của bạn nên bị lên án và phạt thật nặng vào. Hay ho lắm đấy mà còn bao biện. Ngoại tình còn bày đặt dùng mỹ từ tri kỷ. Các bạn có lỗi với gia đình mình, với vợ con, với chồng con của mình. Thế mà còn không nhìn nhận ra là mình sai thì hết thuốc chữa.
Tổ ấm của em. Em là nữ chủ nhân. Vợ cũ là khách. Tại sao chủ nhà lại sợ khách mà bỏ trốn?
Tôi vừa nhận tiền tết hơn 70 triệu đồng, định bụng năm nay có cái tết huy hoàng, ai dè vợ thu hết.
Đoạn đường phía trước của chị có thể bắt đầu lại bằng sự nhẹ nhàng và bình yên từ chính trái tim mình.
Một bà mẹ hiểu chuyện sẽ biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho con trai mình.
Mỗi lần bà mang gà lên, căn hộ nhỏ vốn ngăn nắp bỗng biến thành cái chuồng gà bất đắc dĩ.
Đừng tin lời xin lỗi hay hứa hẹn ngay lúc này. Người thật sự muốn sửa sẽ tự giác thay đổi, chịu bất tiện, chịu bị giám sát tạm thời.
Đừng bao giờ hối hận vì mình đã sống tử tế. Sự tử tế của chị là vốn liếng quý giá nhất để con cái nhìn vào và tôn trọng mẹ.
Tết với em là ác mộng khi mẹ chồng cuồng dọn dẹp. Đồ đạc từ nhà kho đến phòng khách bà cứ khiêng ra rửa rồi trả về chỗ cũ...
Giữ kín chuyện con riêng tức là em đang đùa với lửa và quan trọng hơn, em đang vô tình làm tổn thương con mình.
Không có giải pháp nào tuyệt đối vẹn cả nhiều đàng như anh mong muốn nhưng là người một nhà thì sẽ thông cảm cho nhau.
Anh trách tôi tính toán với chồng, tiền lương đưa hết cho vợ mà khi cần cứ phải như đi xin nhưng không biết tiền anh lấy hơn cả lương đưa vợ.
Khi cảm nhận được sự an toàn và tin cậy từ mẹ, con sẽ tự nhiên mở lòng, chị cũng dễ hiểu con hơn và có thể định hướng khi cần.
Sống thật không đồng nghĩa nói năng không kiểm soát, cáu gắt hay quát tháo. Cảm xúc là thật nhưng cách thể hiện cảm xúc luôn là một sự lựa chọn.
Lúc yêu, em là "nữ hoàng" của chồng. Em hắt hơi là anh cuống cuồng mua thuốc, cháo... Vậy mà mọi chuyện thay đổi từ khi "kẻ thứ ba" xuất hiện.
Chị cần điều chỉnh cách dạy con nếu không muốn nỗi sợ ấy theo con lâu dài và trở thành một dấu ấn xấu trong quan hệ mẹ con.
Đừng vội biến một nữ đồng nghiệp vô tội thành kẻ thù chỉ vì hoàn cảnh của cô ấy.
Ai cũng bảo tôi sướng mà không biết hưởng. Thật ra, sự quan tâm quá mức ấy đang rút cạn sự tự do và thoải mái trong tôi mỗi ngày.
Anh hãy lắng nghe thật kỹ nhu cầu sâu xa của chính mình. Anh cần sự chăm sóc vật chất, sự gắn bó tình cảm hay sự bình an nội tâm?