Kristen Stewart lấn sân đạo diễn với phim đầu tay đầy ám ảnh

19/05/2025 - 13:08

PNO - Được chuyển thể từ hồi ký của cùng tên của Lidia Yuknavitch, phim "The Chronology of Water" đánh dấu màn ra mắt ấn tượng của Kristen Stewart trên cương vị đạo diễn.

Kịch bản The Chronology of Water do Kristen Stewart đồng sáng tác với Andy Mingo. Đây là một thách thức nghệ thuật lớn, khai thác câu chuyện có thật về sự sống sót sau khi bị lạm dụng tình dục từ thời thơ ấu và hành trình tìm lại chính mình qua con chữ. Dựa trên hồi ký ra mắt năm 2011 của nhà văn Lidia Yuknavitch, bộ phim là bản khắc họa chân thực và đầy ám ảnh về nỗi đau, sự mất phương hướng và quá trình chữa lành thông qua viết lách.

Phim The Chronology of Water
Phim The Chronology of Water

Imogen Poots đã có một sự hoá thân dũng cảm khi đảm nhận vai Lidia. Vai diễn không chỉ đại diện cho nhân vật có thật mà còn là tiếng nói của nhiều phụ nữ từng bị tổn thương, sống trong im lặng hoặc mang vết sẹo tâm lý vĩnh viễn. Bộ phim được quay trên phim 16mm, với hình ảnh nhiều lớp, ánh sáng loang lổ và màu sắc rối loạn, như tâm trí của nhân vật chính, tạo nên cảm giác vừa mộng mị, vừa dữ dội.

Stewart lựa chọn cách kể chuyện không tuyến tính, không lạm dụng dẫn giải hay mốc thời gian, thay vào đó là chuỗi hình ảnh và cảm xúc theo dòng ý thức. Nhờ phần dựng phim tinh tế của Olivia Neergaard-Holm, câu chuyện như một cuốn nhật ký bằng hình ảnh, nơi người xem bị cuốn vào tâm điểm của nỗi đau, không phải qua những cảnh quay kịch tính mà bằng sự chân thật của cảm xúc.

Khía cạnh bạo lực tình dục được đạo diễn xử lý tinh tế, gần như không để lộ hình ảnh trực diện nhưng vẫn khiến người xem ám ảnh. Những chi tiết rất nhỏ như ánh mắt trống rỗng của người chị sau chuyến đi rừng, lời nói của người cha, sự im lặng của người mẹ… đủ để lột tả bi kịch gia đình mà Lidia phải chịu đựng.

Nỗi đau theo chân Lidia vào tuổi trưởng thành. Cô vướng vào rượu, ma túy, tình dục… cô mất định hướng và cảm giác lạc lối. Nhưng nước, yếu tố xuất hiện xuyên suốt phim, là nơi cô tìm thấy sự giải thoát, cả thể xác lẫn tâm hồn. Cũng như viết lách, nước là không gian để cô tạm rời bỏ thực tại, tìm lại cảm giác tồn tại.

Bên cạnh Poots, các vai phụ như Thora Birch (chị gái Claudia), Jim Belushi (nhà văn Ken Kesey) hay Earl Cave (người chồng Phillip) đều để lại những dấu ấn riêng. Đặc biệt là Cave trong hình ảnh một người đàn ông hiền lành, đầy yêu thương nhưng bất lực trước nỗi đau quá lớn của người mình yêu.

 và diễn viên chính
Kristen Stewart và diễn viên chính Imogen Poots

The Chronology of Water là một phim không dễ xem. Dài hơn 2 tiếng, với nhiều đoạn gây xúc động mạnh, tác phẩm có thể khiến người xem mệt mỏi vì cường độ cảm xúc dồn dập. Tuy nhiên, không thể phủ nhận đây là một tuyên ngôn nghệ thuật đầy bản lĩnh của Kristen Stewart, người đã tìm được tiếng nói của mình trong điện ảnh, và dùng nó để kể lại câu chuyện của một phụ nữ từng đánh mất tất cả, nhưng vẫn lựa chọn sống tiếp.

The Chronology of Water đã có buổi ra mắt thế giới vào ngày 16/5 tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 78, ở hạng mục Un Certain Regard. Bộ phim nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt từ khán giả, với tràng pháo tay kéo dài 6 phút, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Stewart khi chuyển từ diễn xuất sang đạo diễn.

Với sự đón nhận tích cực từ giới phê bình và khán giả, The Chronology of Water không chỉ là một cột mốc trong sự nghiệp của Kristen Stewart mà còn là một tác phẩm đáng chú ý tại Liên hoan phim Cannes năm nay.

Tuấn Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI