Không dám chia tay vì sợ bị cười chê

04/10/2025 - 18:00

PNO - Người ngoài có thể bàn tán một chút nhưng rồi sẽ quên. Chỉ có em phải sống với sự lựa chọn của mình mỗi ngày suốt cuộc đời.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Mình và người yêu đã quen nhau 3 năm. Trong suốt thời gian đó, mình từng rất tin tưởng, từng nghĩ tình yêu này là thứ gì đó rất đẹp. Mình không giấu giếm mà còn hay chia sẻ, khoe với bạn bè, đồng nghiệp và cả gia đình hai bên về những điều tốt đẹp của anh ấy. Ai cũng khen mình may mắn, nhiều người còn lấy chuyện tình của tụi mình ra làm hình mẫu. Mình cũng tin vào điều đó, nên càng tự tin rằng tình yêu này sẽ bền vững.

Nhưng dần dần, mình thấy thất vọng về anh ấy. Anh không còn quan tâm mình nhiều như trước, thậm chí đôi lúc trở nên hời hợt, lạnh nhạt. Mình thấy tình cảm mình dành cho anh ngày một phai nhạt.

Có những lúc mình đã nghĩ đến chuyện chia tay nhưng trong lòng lại sợ. Sợ quê với mọi người vì trước đây khoe hạnh phúc quá nhiều. Sợ bị nói là yêu thì khoe cho lắm rồi cuối cùng cũng chia tay. Dù rằng thật lòng thì khi yêu mình không hề giả dối, chỉ là quá tin vào tình yêu và vào anh ấy.

Giờ mình đứng giữa 2 sự lựa chọn. Mình nên tiếp tục cố gắng trong một mối quan hệ mà mình không còn nhiều niềm tin hay dũng cảm dừng lại, mặc kệ dư luận để sống thật với cảm xúc?

Nhật Mai

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Nhật Mai thân mến,

Không riêng mình em, áp lực sợ bị cười chê, xoi mói khi buộc phải chia tay một tình yêu từng đẹp đẽ, từng là niềm tự hào của người trong cuộc đã xảy ra với rất nhiều người.

Yêu 3 năm, từng tin rằng đó là một tình yêu đẹp và bền lâu, thậm chí tự hào chia sẻ với mọi người - tất cả những điều đó cho thấy em đã yêu bằng tất cả sự chân thành. Nhưng rồi đến một lúc, em bắt đầu cảm thấy hụt hẫng. Em cảm thấy người kia không còn quan tâm như trước, sự gắn kết dần phai nhạt.

Trước tiên, Hạnh Dung muốn dừng ở đây để trò chuyện vài lời về cảm xúc của em. Có bao giờ em nghĩ rằng mình đang quá nhạy cảm khi cho rằng tình cảm của hai người đã phai nhạt, rằng người ấy không còn yêu thương em như ban đầu?

Hạnh Dung muốn em cân nhắc lại cảm xúc lúc này. Bởi có rất nhiều phụ nữ khi yêu cứ mong muốn, kỳ vọng rằng mọi việc sẽ luôn nồng nàn, gắn bó như những ngày đầu.

Một số đàn ông có thể rất ngọt ngào chăm sóc quan tâm vào giai đoạn đầu - giai đoạn cần tập trung hết sức để chinh phục trái tim phụ nữ. Khi việc đã "thành", họ bắt đầu lơ là vì còn nhiều điều khác phải ưu tiên, đặc biệt là công việc, sự nghiệp.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa họ không còn yêu hay ít yêu hơn mà chủ yếu bởi họ nghĩ thay vì quấn quýt với nhau ngày đêm, họ cần tập trung vào việc chuẩn bị cho hai người một tương lai tốt đẹp.

Liệu bạn trai của em có đang như vậy? Anh ấy có đang chủ quan rằng em là của anh ấy, lúc nào em cũng bên cạnh; rằng không cần phải quá săn đón chiều chuộng nữa mà nên cho nhau khoảng trống tự do cho công việc, cho những mối quan hệ khác (gia đình, bạn bè...)?

Hãy thử kiểm tra lại điều đó. Hãy cho mình một khoảng lặng để cảm nhận. Hoặc tốt hơn cả, hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ấy về cảm giác của em, về việc em thấy tình yêu đang nhạt dần và em mong muốn gì. Câu trả lời của anh ấy sẽ giúp em nhìn rõ đây chỉ là một giai đoạn tạm thời hay thực sự là lúc cần buông tay.

Nếu anh ấy hay chính em đã chắc chắn được điều em đang suy nghĩ: đã đến lúc cần dừng lại tình cảm này, trả tự do cho nhau, để mỗi người có thể tìm được tình yêu đích thực của đời mình, hãy mạnh dạn ra quyết định.

Tình yêu vốn dĩ không phải để chứng minh với ai khác. Ngày trước, em chia sẻ hạnh phúc vì thật lòng em hạnh phúc. Nếu hôm nay em thấy không còn trọn vẹn và muốn dừng lại, đó cũng là thật lòng với chính mình. Hai thái cực đó đều đáng trân trọng. Người ngoài có thể bàn tán một chút nhưng rồi sẽ quên. Chỉ có em phải sống với sự lựa chọn của mình mỗi ngày suốt cuộc đời.

Chỉ nên tiếp tục nếu còn niềm tin và hãy dừng lại nếu thấy mình đang níu kéo vì ngại điều tiếng. Điều quan trọng nhất là em được sống thật với cảm xúc của mình.

Đối diện với dư luận và người đời thật sự không quan trọng bằng dám đối diện với lòng mình. Chỉ khi thành thật với chính mình để lựa chọn con đường đúng đắn nhất cho bản thân, em mới có thể có được sự nhẹ nhõm, bình an thật sự. Khi ấy, em mới có cơ hội để đến với những điều thực sự tốt đẹp và hạnh phúc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI