Mokshapat - Hành trình của linh hồn

Khi triết lý cổ xưa Ấn Độ giao thoa cùng nghệ thuật Việt Nam

25/10/2025 - 13:31

PNO - Tối 24/10/2025, tại Nhà hát Bến Thành (TPHCM), công chúng đã có dịp thưởng thức vở diễn múa - sân khấu quy mô lớn “Mokshapat - Hành trình của linh hồn”.

Hai nghệ sĩ Anupama Jha  (phải) và Praveen Parihar cùng trình diễn điệu múa truyền thống trong chương trình
2 nghệ sĩ Anupama Jha (phải) và Praveen Parihar cùng trình diễn điệu múa truyền thống trong chương trình

Sự kiện do Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM hỗ trợ tổ chức. Đây là lần đầu tiên một tác phẩm Kathak (vũ điệu kể chuyện) lớn với phần trình diễn nhạc sống cổ điển Ấn Độ được giới thiệu đến đông đảo khán giả Việt Nam.

Mokshapat - Hành trình của linh hồn lấy cảm hứng từ trò chơi cổ xưa của Ấn Độ mang tên Rắn và Thang (Mokshapat) - một trò chơi không chỉ mang tính giải trí mà còn ẩn chứa triết lý sâu sắc về cuộc đời.

Vở diễn đã tái hiện trò chơi này như một phép ẩn dụ cho hành trình tâm linh của con người, khắc họa những cảm xúc và trạng thái từ tình yêu, lòng khao khát, cái tôi (bản ngã) đến sự giải thoát.

Mỗi “con rắn” tượng trưng cho điểm yếu của con người, còn mỗi “cái thang” phản ánh những đức tính tốt đẹp, tạo nên một chuyến phiêu lưu trực quan và cảm xúc vượt qua rào cản ngôn ngữ.

Tác phẩm đã chinh phục khán giả bằng ngôn ngữ múa Kathak uyển chuyển, phức tạp cùng với âm nhạc Ấn Độ sâu lắng, được trình diễn trực tiếp.

Buổi biểu diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam
Buổi biểu diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam

Nghệ sĩ chính Anupama Jha khắc họa những cảm xúc trong hành trình đời người qua phần biểu diễn của mình
Nghệ sĩ Anupama Jha khắc họa những cảm xúc trong hành trình đời người qua phần biểu diễn của mình

Nghệ sĩ chính Anupama Jha - một nghệ sĩ Kathak, biên đạo múa và doanh nhân văn hóa đang sinh sống tại TPHCM, đồng thời là đệ tử của nữ nghệ sĩ danh tiếng Padma Shri Guru Shovana Narayan - đã đảm nhận vai trò đạo diễn và trình diễn.

Cô được biết đến với khả năng hòa trộn cách kể chuyện cổ điển Ấn Độ vào bối cảnh toàn cầu đương đại.

Đồng hành cùng Anupama Jha là nghệ sĩ đồng diễn Praveen Parihar cùng nhóm nhạc công Ấn Độ tài năng, bao gồm Samiullah Khan (soạn nhạc), Ashish Gangani (trống Pakhawaj), Mohan Gangani (trống Tabla), Kishan Kathak (đàn Sitar), Atul Shankar (sáo) và Amir Khan (đàn Sarangi).

Các nghệ sĩ đã sử dụng những nhạc cụ truyền thống như để tạo nên một không gian nghệ thuật cuốn hút và giao hòa văn hóa. Sự kiện cũng có sự góp mặt của các nghệ sĩ Việt Nam, càng làm nổi bật tính chất giao thoa của chương trình.

Nói về tác phẩm, nghệ sĩ Anupama Jha chia sẻ: “Mokshapat là món quà chân thành nhất tôi dành tặng với tư cách một nghệ sĩ. Đây không chỉ là một điệu múa, mà còn là lời nhắc nhở rằng mọi thăng trầm trong đời đều là một phần trong hành trình của linh hồn hướng tới sự giải thoát. Mang tầm nhìn này đến Việt Nam là một sự tôn vinh cách mà nghệ thuật kết nối chúng ta vượt qua biên giới”.

Các nghệ sĩ Ấn Độ và Việt Nam cùng chụp ảnh lưu niệm sau buổi biểu diễn
Các nghệ sĩ Ấn Độ và Việt Nam cùng chụp ảnh lưu niệm sau buổi biểu diễn

Sự kiện đã thu hút hơn 600 khách mời, khẳng định vị thế là một lễ hội nghệ thuật tôn vinh di sản văn hóa phong phú của Ấn Độ, đồng thời là minh chứng sống động cho mối quan hệ văn hóa ngày càng sâu sắc giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Vở diễn cho thấy, nghệ thuật biểu diễn hoàn toàn có thể vượt qua mọi khác biệt để kết nối con người và truyền cảm hứng về sự thấu hiểu lẫn nhau.

Chương trình Mokshapat - Hành trình của linh hồn nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa và kết nối nhân dân do Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM triển khai, góp phần thúc đẩy đối thoại nghệ thuật và triết lý tinh thần qua âm nhạc và vũ đạo giữa 2 nền văn hóa.

Tấn Vĩ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI