Khi Bộ trưởng Y tế hát hay hơn… nói!

17/09/2019 - 16:47

PNO - Có những phát ngôn, có những hành động là yêu cầu, là tư thế, vị trí của một Bộ trưởng, trách nhiệm của vị tư lệnh ngành, chứ không chỉ là một đòi hỏi từ chức trách nghề nghiệp - bác sĩ.

24g sau phát biểu “gây bão” của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ Y tế đã có những lý giải rõ ràng hơn: không đơn giản, ngây ngô đến… buồn cười như kiểu từ “trường Đại học Y dược” chuyển một nhát thành “Đại học Sức khỏe”, nó vốn thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe, là mô hình Đại học khoa học Sức khỏe bao gồm các trường đại học thành viên như y khoa, dược, điều dưỡng, y tế cộng đồng…

Khi Bo truong Y te hat hay hon… noi!
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến lại gây bão mạng với phát ngôn "đòi nợ" Trường đại học Y dược TP.HCM

Dư luận có người hiểu đúng bản chất (cái mô hình đại học nói trên), có người hiểu không hề sai lối phát biểu (dễ gây nhầm lẫn) của chính Bộ trưởng Tiến. Với cương vị là Bộ trưởng, với tính chất, đối tượng, không gian của cuộc lễ (khai giảng năm học mới của trường ĐH Y dược TP.HCM), có nhất thiết phải đi “đòi nợ” bằng cách chỉ đích danh cần thay tên đổi họ như thế nào, lại thay thiếu “khoa học” nên dư luận như thể bị… sốc phản vệ! Lập tức, nhiều cư dân mạng nhanh nhạy bắt trend, tếu táo hỏi thăm “y dược” lẫn nhau…

Đây không phải là lần đầu Bộ trưởng Tiến gây bão mạng. Năm 2013, giữa tâm điểm 3 trẻ sơ sinh tại Quảng Trị tử vong sau khi tiêm vắc xin viêm gan B, bà có chuyến công tác đến tỉnh này, nhưng không ghé thăm và chia sẻ mất mát với gia đình 3 đứa trẻ xấu số. Hay trong cơn dịch sởi khiến cả trăm trẻ tử vong, tại cuộc gặp báo chí, bà “hồn nhiên” nói, nếu con cháu tôi bị bệnh những ngày này, tôi cũng không cho vào bệnh viện để tránh bị lây chéo.

Đã có gần 150 trẻ tử vong vì sởi ngay tại Bệnh viện Nhi Trung ương!

Có những phát ngôn, có những hành động là yêu cầu, là tư thế, vị trí của một Bộ trưởng, trách nhiệm của vị tư lệnh ngành, chứ không chỉ là một đòi hỏi từ chức trách nghề nghiệp - bác sĩ. Hình như không ít lần, Bộ trưởng Bộ Y tế đã hồn nhiên quên mất điều này.

“Hồn nhiên”, như một bản tính của Bộ trưởng, tôi nghĩ thế. Nó từa tựa năng khiếu của bà, hát hay, hay hát, khi hát, bà cũng hồn nhiên, say sưa, nhiệt thành, hát không cần đàn. Đến thăm nữ anh hùng La Thị Tám, Bộ trưởng hát luôn Người con gái sông La. Ghé thăm nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Bộ trưởng hát Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh.

Ở một góc nhìn rất riêng, về chính khách, tôi lại yêu cái vẻ hồn nhiên ấy.

Ở bình diện… công, với những sự kiện, tình huống trong những thời điểm quan trọng, một lời nói, một phát biểu, một chỉ đạo của một Bộ trưởng lại chính là trách nhiệm, là thông điệp; thì không thể cứ “hồn nhiên” như hát…

Ái Mỹ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI