Khép lại một tên gọi, còn mãi một hành trình yêu thương

29/06/2026 - 06:20

PNO - Sau hơn nửa thế kỷ đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em thành phố, Báo Phụ nữ TPHCM chính thức khép lại hành trình mang tên mình, qua đó để lại trong lòng nhiều thế hệ cán bộ, hội viên, chị em phụ nữ những ký ức đẹp và nghĩa tình sâu nặng.

Nghĩa tình mang tên báo Phụ Nữ TPHCM

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất Cần Giờ. Những năm tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, gia đình tôi còn nhiều thiếu thốn. Trường cách nhà hơn 15km, mỗi ngày tôi đều thức dậy từ rất sớm, mang theo cơm để đến lớp, tiết kiệm từng khoản nhỏ dành cho việc học. Trong những năm lớp Chín, lớp Mười, lớp Mười một và lớp Mười hai, tôi may mắn được nhận học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” của báo.

Báo Phụ nữ TPHCM là người bạn đồng hành của cán bộ, hội viên phụ nữ trong suốt 51 năm qua. Trong ảnh: Hội viên phụ nữ phường Thông Tây Hội trong một buổi sinh hoạt - ẢNH: NGỌC TRĂM
Báo Phụ nữ TPHCM là người bạn đồng hành của cán bộ, hội viên phụ nữ trong suốt 51 năm qua. Trong ảnh: Hội viên phụ nữ phường Thông Tây Hội trong một buổi sinh hoạt - ẢNH: NGỌC TRĂM

Đến hôm nay, điều tôi nhớ nhất không phải là giá trị của từng suất học bổng mà là sự quan tâm, sẻ chia và nâng đỡ của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo cùng các đơn vị đồng hành. Mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên quý giá, tiếp thêm cho tôi niềm tin và nghị lực để nỗ lực vươn lên, theo đuổi ước mơ của mình. Nhờ vậy, nhiều năm liền tôi đạt danh hiệu học sinh giỏi, rồi hoàn thành chương trình cử nhân hành chính công năm 2012, sau đó học thạc sĩ quản lý công. Sau khi ra trường, tôi may mắn được công tác trong tổ chức hội LHPN địa phương.

Từ một nữ sinh từng nhận học bổng của báo, nay tôi lại trở thành người kết nối để những nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với chương trình đầy ý nghĩa này. Từ năm 2012 đến nay, cùng với tập thể Hội LHPN huyện Cần Giờ (nay là xã Cần Giờ), chúng tôi đã kết nối và qua Báo Phụ nữ TPHCM, trao gần 400 suất học bổng đến các em nữ sinh. Nhiều em hiện đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, có công việc ổn định và góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Hơn nửa thế kỷ đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em thành phố, Báo Phụ nữ TPHCM đã để lại nhiều dấu ấn đẹp bằng những bài viết giàu tính nhân văn, những chương trình xã hội thiết thực và sự đồng hành bền bỉ với những phận đời còn nhiều khó khăn. Sắp tới đây, dù không còn tờ báo mang tên Báo Phụ nữ TPHCM, tôi vẫn mong đội ngũ người làm báo của mái nhà này sẽ luôn giữ vững ngọn lửa nghề, tiếp tục đồng hành cùng phụ nữ thành phố bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm. Tôi cũng mong báo chí thành phố sẽ có thêm những chuyên trang, chuyên mục gần gũi với đời sống phụ nữ cơ sở, gắn với hội và những tấm gương vượt khó vươn lên trong cuộc sống như Báo Phụ nữ TPHCM từng làm, tiếng nói của phụ nữ được lắng nghe nhiều hơn, những câu chuyện đẹp được lan tỏa mạnh mẽ hơn và những giá trị nhân văn tiếp tục được vun đắp cho các thế hệ mai sau.

Chân thành cảm ơn Báo Phụ nữ TPHCM vì một hành trình đẹp, nghĩa tình và đầy nhân văn.

Cao Thị Hạnh Nhung
- Chủ tịch Hội LHPN xã Cần Giờ

Tờ báo của ân tình và sự sống

Năm 2016, đang mang thai hơn 3 tháng, tôi được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng giai đoạn IC, chỉ định truyền hóa chất trong thai kỳ. Đến khi thai được 6,5 tháng, khối u tái phát, tôi từ chối phẫu thuật vì muốn giữ con. Do gián đoạn điều trị, tế bào ung thư tiến triển nhanh, sau mấy tháng đã chuyển sang giai đoạn IV, chi phí điều trị vượt quá khả năng của gia đình.

Lãnh đạo Hội LHPN TPHCM đến thăm Báo Phụ nữ TPHCM nhân dịp kỷ niệm 51 năm thành lập (19/5/1975 - 19/5/2026) - ẢNH: PHÙNG HUY
Lãnh đạo Hội LHPN TPHCM đến thăm Báo Phụ nữ TPHCM nhân dịp kỷ niệm 51 năm thành lập (19/5/1975 - 19/5/2026) - ẢNH: PHÙNG HUY

Câu chuyện của tôi được chia sẻ trên mục “Đừng quên họ” và sau đó tôi được đông đảo độc giả giúp đỡ để níu giữ sự sống. Sau khi sức khỏe được cải thiện, tôi hoàn thành chương trình cử nhân quản lý nhà nước tại Học viện Cán bộ TPHCM, được quay về phường làm công tác hội chữ thập đỏ, hội phụ nữ rồi công đoàn. Từ lâu, trên bàn làm việc ở cơ quan hay trên kệ sách của tôi luôn có tờ Phụ nữ TPHCM. Báo được tôi gìn giữ và đọc rất kỹ. Tôi vẫn nhớ sự háo hức của các dì, các chị hội viên mỗi khi báo phát hành vào thứ Hai, Tư, Sáu hằng tuần. Tôi và các cô, các dì hội viên đặc biệt yêu thích trang “Hội và Cuộc sống”, bởi mỗi bài viết đều mang đến những kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo từ cơ sở để học hỏi và vận dụng vào thực tiễn công tác hội. Điều tôi trân trọng nhất là những người làm báo Phụ nữ TPHCM không chỉ đưa tin mà còn luôn đồng hành, góp ý chân thành, giúp chúng tôi hoàn thiện và phát triển các mô hình phù hợp với địa phương.

Những cán bộ, hội viên phụ nữ đã nhiều năm gắn bó với tờ Phụ nữ TPHCM như chúng tôi không khỏi có chút bồi hồi và tiếc nuối khi một tờ báo giàu truyền thống, gần gũi với phụ nữ phải khép lại hành trình của mình. Tôi mong, trong thời gian tới, thành phố vẫn sẽ duy trì những kênh thông tin chuyên sâu dành cho phụ nữ, để tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của hội viên tiếp tục được lắng nghe; đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo và những tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong cộng đồng. Đó cũng là cách để những giá trị nhân văn mà Báo Phụ nữ TPHCM đã dày công vun đắp suốt nhiều năm qua được tiếp nối và phát huy trong chặng đường mới.

Nguyễn Thị Phương Quyên
- Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN phường Phước Long

Ngọc Trăm - Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI