Phụ nữ tiếp sức, trao cơ hội và gieo hy vọng cho nhau

28/06/2026 - 06:57

PNO - Một chiếc máy may được trao di, một cánh cửa mưu sinh được mở ra. Một suất cơm trao tay, một niềm tin vào tình người lại được thắp sáng. Bằng những nỗ lực hết sức thiết thực, cán bộ và hội viên phụ nữ TPHCM đang âm thầm sẻ chia, trao cơ hội và gieo mầm hy vọng cho những mảnh đời.

Phụ nữ tiếp sức phụ nữ

Hơn 1 tuần nay, căn nhà nhỏ của chị Trần Thị Mỹ Diễm ở phường Cầu Kiệu, TPHCM vui nhộn hơn hẳn. Bên cạnh tiếng lạch xạch quen thuộc của chiếc máy may đã gắn bó với chị suốt 2 năm qua thì âm thanh của nhiều chiếc máy chuyên dụng khác như máy thùa khuy, đính nút, di bọ, kansai, vắt sổ cũng xuất hiện. Những chiếc máy được sắp xếp gọn gàng trong góc nhà, tạo thành “xưởng may thu nhỏ”. Nhìn dàn máy mới, chị Diễm vẫn chưa hết xúc động. Chị nói: “Tôi không dám nghĩ mình sẽ có được đầy đủ các loại máy móc như vậy. Với hoàn cảnh hiện tại, nếu tự mua thì không biết đến bao giờ tôi mới mua được. Tôi cảm ơn Hội LHPN và tấm lòng của các chị em. Sự tiếp sức của chị em đã giúp công việc của tôi thuận lợi hơn, có thêm cơ hội để tăng thu nhập và lo cho các con”.

Hội LHPN phường Cầu Kiệu tặng máy móc chuyên dụng phục vụ nghề may cho chị Trần Thị Mỹ Diễm
Hội LHPN phường Cầu Kiệu tặng máy móc chuyên dụng phục vụ nghề may cho chị Trần Thị Mỹ Diễm

Bước qua tuổi 40, chị Diễm đã trải qua nhiều năm vất vả mưu sinh với đủ nghề, từ phụ bán quán ăn đến các công việc thời vụ. Chồng chị chạy xe ôm công nghệ. Khoảng 2 năm trở lại đây, chị quyết định theo học nghề may để có thể nhận hàng về gia công. Công việc hiện tại giúp chị có thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng, không cao nhưng khá ổn định, chị lại chủ động được thời gian chăm sóc gia đình và đồng hành cùng các con.

Cùng với niềm vui của chị Diễm là câu chuyện đẹp về sự sẻ chia giữa những người phụ nữ. Bà Nguyễn Vũ Hậu Giang - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN phường Cầu Kiệu - cho biết: “Đây là kết quả từ mô hình “1+1” mà hội đang triển khai với tinh thần kết nối, đồng hành chăm lo cho phụ nữ”. Từ chi hội cơ sở, Hội LHPN phường biết chị Diễm đang làm nghề may gia công và rất cần thêm các máy móc chuyên dụng để phát triển nghề nghiệp. Trong khi một chị khác, do chuyển đổi công việc nên không còn sử dụng dàn máy phục vụ nghề may của mình. Thế là hội đã kết nối để chị này tặng lại toàn bộ dàn máy cho chị Diễm. Và bà Giang càng xúc động khi nghe chị Diễm cho biết, sẵn sàng chia sẻ việc sử dụng các loại máy móc cho những chị em có nhu cầu may vá để giảm bớt chi phí. Bà Giang khẳng định: “Đó cũng là điều khiến mô hình “1+1” mang ý nghĩa đặc biệt. Người được giúp đỡ hôm nay có thể trở thành người tiếp sức cho người khác vào ngày mai”.

Kiên trì đồng hành

Tại xã Hóc Môn, Hội LHPN xã và chi hội phụ nữ các ấp đang âm thầm đồng hành, chăm lo cho gia đình chị Phạm Thị Hạnh Chị. Gia đình chị Hạnh Chị thuộc diện cận nghèo, 2 vợ chồng và 5 đứa con cùng tá túc trong căn nhà trọ, 2 con lớn phải nghỉ học sớm để đi làm, 3 con nhỏ đang tuổi ăn học. Chồng chị Hạnh Chị là lao động tự do, ai thuê gì làm nấy. Còn chị phụ việc tại một quán ăn. Trước hoàn cảnh khó khăn của chị Hạnh Chị, Hội LHPN xã Hóc Môn đã triển khai mô hình “Đồng hành cùng phụ nữ thoát cận nghèo”. Theo đó, 7 cụm thi đua của hội luân phiên nhận trách nhiệm chăm lo cho gia đình chị Hạnh Chị trong suốt năm 2026. Không phải là khoản hỗ trợ lớn, nhưng đều đặn mỗi tháng, chị Hạnh Chị đều nhận được tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu từ sự đóng góp của hội viên phụ nữ các ấp. Bà Lê Đoàn Quế Anh - Phó chủ tịch Hội LHPN xã Hóc Môn - cho biết: “Với mô hình này, chúng tôi mong phụ nữ khó khăn, yếu thế không chỉ được tiếp sức mà còn cảm nhận được rằng phía sau mình luôn có tổ chức hội đồng hành”.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 23, Cụm trưởng Cụm thi đua 3 - chia sẻ: nhận nhiệm vụ chăm lo cho chị Hạnh Chị trong tháng Sáu, các chi hội phụ nữ thuộc 9 ấp trong cụm đã cùng vận động được hơn 2 triệu đồng. Các chị đã mua và trao nhu yếu phẩm cùng 1,5 triệu đồng tiền mặt cho chị Hạnh Chị. “Có thể với nhiều người số tiền này không lớn, nhưng với gia đình chị Hạnh Chị, đó là sự hỗ trợ có giá trị, thiết thực và rất kịp thời” - chị Linh khẳng định.

Nhận tình cảm của các chị em, chị Hạnh Chị xúc động: “Tôi biết phía sau mình vẫn còn nhiều người yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ, giúp tôi có thêm động lực để cố gắng. Tôi cảm thấy lòng mình ấm áp và không đơn độc”.

Suất ăn ấm tình người

Tại phường Tây Thạnh, nghĩa tình của Hội LHPN được gửi gắm qua những suất ăn. Chương trình vừa được Hội LHPN phối hợp với Ủy ban MTTQ phường ra mắt vào những ngày cuối tháng Năm vừa qua tại 134B Chế Lan Viên, nơi có đông lao động nghèo qua lại.

Trong ngày ra mắt, 200 suất ăn, 70 phần mì gói và 130 phần quà, với tổng kinh phí hơn 42 triệu đồng, đã được trao.

Hội LHPN phường Tây Thạnh tặng suất ăn cho những hoàn cảnh khó khăn
Hội LHPN phường Tây Thạnh tặng suất ăn cho những hoàn cảnh khó khăn

Bà Nguyễn Thị Thanh, 54 tuổi, mưu sinh bằng gánh gỏi cuốn ven đường, xúc động: “Nhận được phần ăn từ các chị phụ nữ tôi thấy ấm lòng. Đây không chỉ là bữa ăn ngon mà còn là sự quan tâm của chị em dành cho người nghèo chúng tôi”. Bà Nguyễn Thị Rỉ - 72 tuổi, bán vé số - cũng cảm thấy vui khi nhận suất ăn. Bà nói, suất ăn mang đến cho bà niềm vui giản dị nhưng ấm áp.

Chị Nguyễn Thị Hương - Phó chủ tịch Hội LHPN phường Tây Thạnh - cho biết, chương trình đã duy trì khoảng 1 năm nay. Sau khi thấy được hiệu quả, hội mới cho ra mắt. Theo chị Hương, mỗi tháng hội sẽ chọn 1 ngày phù hợp để trao từ 200-300 suất ăn cho người dân khó khăn. Nguồn kinh phí được vận động từ các nhà hảo tâm trên địa bàn, cùng sự chung tay của khoảng 10-15 hội viên phụ nữ. Các suất ăn được thay đổi thường xuyên, khi là bánh mì, bánh bao, lúc là cơm tấm…

Để kịp trao đúng giờ, các chị mỗi người phụ trách 1 công đoạn trong quá trình chế biến. Đến giờ trao, tất cả chị em đều cùng có mặt. Suất ăn tuy không thể thay đổi cuộc đời của ai, nhưng hội hy vọng đó sẽ là sự động viên để người nhận cảm thấy có sự đồng hành trong bộn bề mưu sinh. “Điều khiến chúng tôi vui không phải là số lượng suất ăn trao đi, mà là ánh mắt và niềm vui nơi người nhận. Đây cũng là động lực để hội duy trì mô hình”.

Cứ như vậy, những suất ăn nghĩa tình, những phần quà sẻ chia, những phương tiện sinh kế đã trao kịp lúc. Các cấp Hội LHPN TPHCM và cán bộ, hội viên phụ nữ đã và đang âm thầm nối dài những vòng tay yêu thương bằng những việc làm giản dị, bền bỉ và đủ sức làm ấm lòng người, giúp chị em có động lực phấn đấu và vững vàng vươn lên trong cuộc sống.

Trang Nguyễn

Tag abc
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI