Khen thưởng ngư ông và anh shipper cứu người đàn ông bị lũ cuốn bám trên trụ điện

02/11/2025 - 16:21

PNO - Trong đêm tối, một người đàn ông bị lũ dữ cuốn bám vào trụ điện ở gần cầu Hà Nha (Đà Nẵng), ngư ông và anh shipper thấy vậy liền lao ra cứu.

Ngày 2/11, ông Mai Thanh Sang - Chủ tịch UBND xã Hà Nha, TP Đà Nẵng - đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống bão lũ trên địa bàn.

Cụ thể, Chủ tịch UBND xã Hà Nha đã tặng giấy khen cho ông Tăng Đá (thôn Lam Phụng, xã Hà Nha) và anh Mai Nhật Tâm (thôn Ngọc Thạch, xã Hà Nha) vì đã có hành động dũng cảm cứu 1 người dân trên địa bàn thôn Ngọc Kinh Đông (xã Hà Nha) khi bị lũ cuốn trôi tại cầu Hà Nha.

Chủ tịch UBND xã Hà Nha cũng tặng giấy khen cho Lữ đoàn 680 thuộc Vùng 3 Hải Quân đã giúp dân trong và sau lũ, hiện đang giúp dọn bùn non và xịt khử khuẩn vệ sinh tại địa phương.

Tặng giấy khen cho anh Nguyễn Hồng Pháp (sinh năm 1984, trú thôn Phú Hương, xã Hà Nha) đã không quản hiểm nguy, hỗ trợ 3 sản phụ đi sinh, 1 bệnh nhân chạy thận đi cấp cứu, đồng thời tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con tại các thôn Phú Hương, Bàng Tân, Lam Phụng và khu vực cầu Mới trong những ngày lũ lớn.

Chủ tịch xã đến tận nơi trao giấy khen cho những cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống bão lũ trên địa bàn_Ảnh: Xã Hà Nha.
Chủ tịch xã đến tận nơi trao giấy khen cho những cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống bão lũ trên địa bàn - Ảnh: Xã Hà Nha

Trước đó, khoảng 18g30 tối 28/10, ông Lương Văn Hải (trú thôn Ngọc Kinh Đông) đi thăm trang trại bò khi lũ lớn thì không may ghe bị lật. Ông đã bám vào được một trụ điện, liên tục kêu cứu.

Thấy vậy, ngư ông Tăng Đá và và anh shipper Mai Nhật Tâm (đang đi làm) liền lao vào cứu người.

Ghi nhận tinh thần nghĩa hiệp và tấm lòng vì cộng đồng, Chủ tịch UBND xã Hà Nha Mai Thanh Sang đã đến tận nơi trao giấy khen cho những cá nhân tiêu biểu.

Theo thống kê sơ bộ của UBND TP Đà Nẵng, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Toàn thành phố có 12 người chết, 4 người mất tích và 47 người bị thương. Mưa lũ cũng làm 78 ngôi nhà bị sập, 146 con gia súc và gần 27.000 con gia cầm bị nước cuốn trôi. Ngoài ra, 55ha lúa, 718ha rau màu và 73ha cây trồng hằng năm bị thiệt hại; 167ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng và khoảng 350 tấn lương thực bị trôi, ẩm, hư hỏng.

Trong mưa lũ lịch sử, các đơn vị quân đội, công an, các ban ngành, lực lượng xung kích của các phường xã, người dân…luôn đề cao tinh thần tương thân tương ái, nỗ lực ứng phó thiên tai, ứng cứu người dân gặp nạn trong lũ lụt, sạt lở. Hiện, các đơn vị vẫn đang căng mình khắc phục hậu quả, tiếp tế lương thực cho các khu vực bị cô lập.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI