PN - Lá số tử vi chấm tôi là người khổ tâm về đường chồng con nên từ lúc lập gia đình tôi thật sự chẳng mấy khi được thư thái trong lòng. Xem tuổi âm lịch mấy năm qua tôi vào hạn tam tai, gặp đủ thứ rắc rối. Bị ám những điều trên, thêm nhiều mong đợi hoàn hảo mà không được, đụng toàn chuyện bực bội ở cơ quan (sinh viên kiện tụng điểm, ban chủ nhiệm khoa thiên vị…), ở nhà (con cái nghịch ngợm, biếng ăn, người giúp việc dở chứng thường xuyên), trong lòng (chồng xa cách với bên vợ, nhậu nhẹt và ngoại tình) mà không dám chia sẻ với ai nên thật sự nặng nề (tôi không thích phơi bày trên facebook, cũng chả muốn la cà quán xá tám chuyện tào lao).
PN - Ta không là bị cáo. Và những người kia đương nhiên không phải là thẩm phán. Chỉ là ta tự đặt mình vào chỗ đó, cho họ vị trí như thế. Đó là điều tôi suy nghĩ nhiều trong suốt thời gian đắm chìm trong đau khổ.
PN - Cặp vợ chồng nào cũng đã, đang hay sẽ phải đối mặt với ít nhiều sóng gió và đổi thay trong cuộc đời. Đó có thể chỉ là một cơn mưa ngang qua hoặc là cơn bão cấp 13. Dưới đây là 7 biến cố lớn trong cuộc sống có thể làm tan nát cuộc tình.
PN - Một chị bán hàng online đã quảng cáo bằng một câu đánh đúng tâm lý đàn bà, rằng: Hãy nương náu vào cõi riêng của phụ nữ chúng mình. Đó chính là… cái tủ quần áo! Hãy đẹp để vui hơn. Vui thì dễ thành công hơn. Dưới slogan hừng hực khó cưỡng đó, là vô số hình ảnh đẹp đẽ long lanh lộng lẫy của váy áo giày dép đang đợi chị em qua đón về đội của mình!
PN - Sáng nay, vừa dạo facebook tôi bỗng sững người vì một status của bạn. Lại thêm một người bạn vừa ra đi khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, vĩnh viễn dừng lại ở tuổi đời quá trẻ: chỉ mới ba mươi sáu! Tâm trạng của bạn thật nặng nề, gần như bị sốc bởi đó là một người bạn thân thiết đồng trang lứa, hết sức gần gũi, vẫn thường xuyên gặp nhau cà phê sáng Chủ nhật, và mới hôm qua đây thôi, còn quậy tưng cùng nhau karaoke mừng sinh nhật cô bạn trong nhóm...
PN - Lâu nay người ta thường cho rằng “gái già” là những cô đã quá 30 mà vẫn lẻ bóng đi về, chưa “ma” nào rước. Gần đây, gió bỗng đổi chiều khi gái già đột nhiên trở nên… có giá, được săn đón hơn cả mấy cô mơn mởn xuân xanh. Có bí mật nào chăng?
PN - Hạnh Dung không thể chọn lựa giùm bạn buông hay giữ, chỉ biết khuyên bạn hãy bình tĩnh xem xét lại mọi vấn đề của gia đình mình dưới mọi góc độ
PN - Rất nhiều người nói về điều này: chàng trai mong muốn cô gái không thay đổi sau khi cưới và kết quả là nàng thay đổi hoàn toàn. Cô gái mong muốn chàng trai phải thay đổi sau khi cưới và kết quả là chàng chẳng thay đổi bất cứ điều gì. Hẳn nhiên điều này được phát hiện ra từ chính những trải nghiệm cuộc sống hôn nhân của cả hai giới, và nhiều người thấy đúng khi soi vào trường hợp của mình. Mặc dù chẳng có khoa học nào chứng minh câu trên là đúng hay sai bao nhiêu phần trăm, nhưng nó vẫn được truyền lại từ người này sang người khác.
PN - Gửi chị Hạnh Dung! Em 27 tuổi, đã có gia đình nhưng ly hôn gần 5 năm. Sau khi ly hôn em rất buồn, đã sống buông thả, chỉ biết ăn chơi, nhậu nhẹt, không thèm lo đến chuyện gì khác.
PN - Bây giờ mình khác rồi, ngày xưa mình thương em lắm. Vợ hay nói vậy, mỗi khi tôi ẵm cậu con trai lớn ra phòng tắm để đánh răng, rửa mặt chuẩn bị đến nhà trẻ. Tôi cười trừ, vì khi ấy tôi quên hôn vợ thôi, điều mà tôi vẫn thực hiện khi chúng tôi vừa lấy nhau.
PN - Bạn đừng mong giữ cái thế “ăn vụng biết chùi mép” này lâu dài hay mãi mãi. Sẽ có một lúc nào đó chuyện sẽ bị phát giác. Hãy biết lo sợ cho điều đó để mà tỉnh táo buông tay trước khi bị bỏng.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung!Tôi lấy chồng năm 33 tuổi, đến giờ đã tám năm vẫn chưa có con.
PN - Năm trăm năm trước, chồng chưa động đũa vợ chưa dám chạm bát. Chồng chưa lên phản ngủ, vợ vẫn còn cắm cúi sau bếp. Chồng chưa có bộ áo mới, vợ chưa dám nghĩ đến chuyện nhuộm lại váy nâu.
PN - Lâu rồi, mỗi khi nấu canh mình đều thêm một tô nước. Cũng hơi lâu rồi, bàn ăn nhà khuyết một người, ghế trống (gần mình) không ai ngồi. Sau bữa ăn, bàn được dọn, một tô canh mới được đặt lên bàn, đậy lồng bàn, có khi thêm dĩa trái cây. Cho người "khuyết"...
PN - Nguyễn Huyên Phương đam mê nhiếp ảnh và đã có nhiều bộ ảnh được yêu thích với tên tác giả Nhóc Đen Thui. Cô thích thời trang vintage, chạy xe Vespa, xài các thiết bị công nghệ mới... Cô có kế hoạch bài bản, vừa làm việc tốt mà vẫn có thể tham gia nhiều chuyến du lịch. Tay máy Nhóc Đen Thui thường rong ruổi chụp ảnh khắp các ngõ ngách Sài Gòn hay miền Tây Bắc xa xôi…
PN - Bạn cho rằng thái độ bỏ bê, mặc mọi chuyện trong nhà của chồng bạn là gia trưởng, Hạnh Dung thì nghĩ rằng đó chẳng qua là cách xử sự của người đàn ông lười nhác, quen sống ỷ lại vào các chị và bố mẹ mà thôi.
PN - Tôi từng ngưỡng mộ tình yêu của chị gái tôi và từng mơ ước sau này sẽ lấy được một người hiền lành, trách nhiệm như người yêu của chị. Nhưng chỉ sau một thời gian chị kết hôn, chị tôi đã không ít lần nuốt nước mắt vào trong để chịu đựng sự ngang ngược, ích kỷ của người bạn đời.
PN - Tôi hiểu ra và tự trách bản thân, tại sao trong số hằng hà những lý do trì hoãn việc chia tay tôi đã từng nghĩ đến không có một lý do nào dành cho bản thân mình. Vậy tôi đang sống cho ai? Nếu mình có kiên trì đi cùng anh ấy thì vài chục năm sắp tới của mình cũng như ném cuộc đời qua cửa sổ bởi sự hy sinh buồn chán và không được ghi nhận.
PN - Anh cương quyết đập quả trứng tiếp theo. Nửa chục rồi chứ ít gì! Vẫn bị vỡ lòng đỏ. Cu Bin đứng cạnh hớn hở nói to như reo:
PN - Giữa bạn và người đàn ông kia hoàn toàn không có tình yêu. Chính vì thế mà những vấn đề vật chất dùng để đổi chác lấy cảm xúc vật chất được đặt ra thản nhiên và đầy toan tính.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 30 tuổi, hiện em đang quen một người nhỏ hơn em ba tuổi.
PN - Kết cục thiệt thòi, bẽ bàng rất có thể xảy ra nếu vợ chồng chung sống mà không đăng ký kết hôn. ngược lại, nếu vì lợi ích nào đó, hai người gắn với nhau bằng tờ hôn thú chứ không liên quan gì với nhau ở đời thực, không cùng mục đích xây dựng mái ấm thì cũng chẳng yên ổn, thậm chí sẽ chuốc họa vào thân một ngày không xa. “Dối trá và lừa lọc là hành động của kẻ ngu xuẩn không có đủ trí óc để trung thực” (Benjamin Franklin), nhưng, đâu dễ biết mình là “kẻ ngu xuẩn” khi hiện tại, nhờ “tuyệt chiêu” kết hôn giả mà mình giàu có, đổi đời…
PN - Nói gần, nói xa, chăng qua nói thật cho bạn rõ, bạn có nghĩ rằng mình đang nuôi một người thanh niên sống kiểu “trai bao” hay không? Đừng nói đến việc cưới xin, làm gì có tình yêu ở đây hả bạn?