Con trẻ rồi cũng phải lớn lên, bố mẹ không thể sống thay con mãi được. Bởi vậy, hãy để con trẻ tập ngã để chúng biết tự đứng dậy.
Vợ chồng tôi hiếm khi dành cho nhau những lời lãng mạn kiểu tiểu thuyết ngôn tình mà chỉ nói chuyện kiểu “cà tưng” chọc ghẹo nhau.
Phụ nữ, đừng để mình căng thẳng khi vào bếp. Đừng ép mình phải tuân thủ theo quy củ. Các chị cứ vừa nấu vừa vui.
Đàn bà vào bếp, đủ tinh tế để giữ chồng. Mà đàn ông thông minh chẳng ai dại từ chối những bữa cơm được nấu với tất cả yêu thương trân trọng.
Đừng ngại "vẽ đường cho hươu chạy", việc giáo dục giới tính cho con ở tuổi dậy thì là rất quan trọng.
Khoảnh khắc sinh nở xúc động đến nghẹt thở này đã được nhiếp ảnh gia người Mỹ nổi tiếng ghi lại.
“Mái ấm có được phần lớn là do công sức của vợ tôi, chính cô ấy là người đã tạo dựng nên nền nếp gia đình tuyệt vời...".
Cả hai cùng phải nhiệt tình, chứ một người cứ như “khúc gỗ” thế kia thì lấy đâu ra hào hứng?
Mỗi đứa trẻ là một các thể độc lập, chúng có nhận thức, lòng tự trọng và tiếng nói, hơn hết chúng cần được người lớn lắng nghe.
Tiền là một trong những thứ đồng hành với con cả đời, vì vậy, hãy dạy con biết tiêu và quản lý tiền thông minh ngay từ khi có thể.
Mua tất cả 7 bộ ga gối, thay đèn ngủ, tắt hết đồ điện tử… là cách tôi "giữ chồng" sau sinh.
Tôi chắp nhặt lại mới hình dung ra được chuyện hôn nhân của Vàng, một cuộc hôn nhân mà không phải người vợ nào cũng chịu được đến giờ này.
Bố mẹ là những người dạy con những bài học vô giá về tình yêu, sự đồng cảm, ngôn ngữ... ngay từ khi chào đời.
“Tôi đã từng không ít lần tuyệt vọng, thế nhưng…” - chị nói trong khi đôi tay vẫn miệt mài trang trí ổ bánh kem trong buổi chiều tấp nập khách.
Ở đời có những cơ duyên mình không thể chủ động. Tôi vẫn muốn mình là người đàn bà làm những việc nhẹ nhàng - mở quán ăn, cắm hoa, viết sách...
Bộ tranh màu nước tuyệt đẹp của nữ họa sĩ Snezhana Soosh đăng trên mạng xã hội đã khiến người xem "phát cuồng" bởi vẻ đáng yêu và gần gũi.
Có tới 90% các bậc cha mẹ mắc phải sai lầm về ngôn ngữ khi nói chuyện và dạy con cái.
Lúc đó không suy nghĩ được gì hết, chỉ nghĩ đến con. Đơn giản vậy thôi mà họ đã đổi chiều hành trình sống cho con.
Quá chiều chuộng con, cha mẹ không những biến mình thành 'nô lệ' mà còn làm hại chính đứa con của mình
Ném đồ, đánh đá, cắn nhéo…là những chiêu trò trẻ thường áp dụng để vòi vĩnh, đòi hỏi hay tạo chú ý. Đâu là giải pháp tích cực khi trẻ nằm vạ?
Có bao nhiêu đứa trẻ được sinh ra trong cuộc đời là có bấy nhiêu lâu đài tâm hồn mà người lớn phải xây, từ những bước đi chập chững đầu đời.
Mẹ không chịu nổi những lời tưng tửng của chị, nên cả hai nín nhịn thì thôi, nói ra vài câu phản kháng là chị với mẹ lại giận hờn.