Hôm qua, bố lại mang về một cái chum to và mấy gốc sen, súng. Nay mai thôi, ở trước sân, sẽ có một góc quê nho nhỏ được hình thành, mỗi ngày một chút, một chút…
Khi phải đứng giữa người vợ yếu đuối, bệnh tật và cha mẹ già ngày đêm mong ngóng có đứa cháu đích tôn nối dõi, tôi đã chọn một giải pháp khá mạo hiểm.
Bố chồng chẳng khi nào mua đồ còn nguyên vẹn, trứng vịt thì toàn mua loại đã dập nát với giá cực rẻ, thậm chí cà chua thối mất nửa họ bán xổ vẫn mua, nấu canh mùi cứ chua lòm.
Ngất ngây tận hưởng, chiêm ngưỡng, thu hết vào tầm mắt cảnh đồi núi chập chùng, sương mù bãng lãng, hoa cỏ khoe sắc hương rộn rã khắp nơi, bé Chiêu Quỳnh thì thầm: 'Con yêu mẹ!'.
Giờ cô ấy mất hết niềm tin vào hôn nhân và đàn ông. Thi cũng nhận ra mình quá ngu dại. 15 năm thanh xuân của mình để giờ chỉ nhận được cái kết quá đắng.
Ba chị dâu đều sinh toàn con trai, ít nhất là hai đứa và không ai có ý định sinh thêm nên đến lượt chúng tôi cưới, mọi người đều hy vọng sẽ sinh được con gái.
Sống với nhau đến tận bây giờ mới nhận ra vợ chồng mình hay tranh cãi chỉ vì tính tình quá giống nhau.
Nào, hôm nay ta sẽ thử bịt một mắt lại. Bịt đàng hoàng chứ không phải he hé mấy ngón tay nhé!
Đám tang của bố Như đã trở thành nơi chì chiết của mẹ chồng với con dâu, với nhà ngoại khiến ai cũng choáng váng và xấu hổ.
Căn biệt thự rộng ngóc ngách nào cũng được chị tỉ mẩn chăm sóc. Anh kỹ tính, về nhà là ngó nghiêng mọi nơi. Có chút gì không vừa ý là bạt tai chị ngay, không cần giải thích.
“Sách nói cha mẹ không được cãi vã trước mặt con cái. Vậy mà hồi con còn nhỏ xíu đã thấy má cãi lộn với ba. Má tưởng con không nhớ sao!”
Nghe người yêu hoặc chồng nói thế, phụ nữ có cảm động không nhỉ? Có người kết luận:"Đàn ông họ có tình thế đấy,chứ đâu phải giống loài chuyên gieo rắc đau khổ cho phụ nữ như nhiều người vẫn nói".
Chỉ có đàn ông ngu ngốc nông cạn mới nghĩ tới tình huống “bán” vợ. Dẫu tiền trăm bạc tỷ, thì anh cũng kiên quyết lắc đầu, nói không.
Một bà vợ vừa khoe hình chồng đang rửa bát trên mạng, lập tức 500 chị em khác cũng đăng tới tấp chân dung của ông xã khi ở nhà.
Thịt lợn mẹ mua về không bao giờ rửa, cho vào nấu. Em ăn thấy mùi tanh gây gây. Thêm mùi của phản thịt ở chợ. Em biết ngay.
Ngày mai là ngày tôi đi phỏng vấn xin việc để kiếm tiền nuôi con, vậy mà ngày hôm nay anh đánh tôi ra như thế này. Mặt mũi đâu mà tôi đi xin việc.
Khi lên giường, nhìn vợ trong bộ đồ cũ mèm, lùng nhùng, có khi còn vương mùi thức ăn thì bao nhiêu cảm hứng của chồng tụt xuống tận đáy...
Tôi biết những lời phũ phàng của mình trái với đạo lý. Nhưng tôi chịu đựng, hy sinh vì gia đình quá đủ rồi.
Cứ đánh ghen kiểu “xã hội đen” này, đánh đập lột đồ xảy ra như cơm bữa thì thế hệ trẻ nhìn thấy và bắt chước.
Nếu như trước đây, bà chăm chăm kiếm tiền để tích lũy cho tuổi về già thì nay, bà còn lấy cả tiền tiết kiệm của mình để nâng mũi, tạo hình môi trái tim…
Một cô gái trẻ mất chồng, con chưa ra đời đã mất cha. Đàn ông, càng phải biết cách giải quyết chuyện không như ý.
Ly hôn khi ở tuổi U50, người phụ nữ có còn lựa chọn nào ngoài một mình tự lo cho tâm hồn và thể xác đã mỏi mòn?
Hai anh em thỉnh thoảng cũng đánh nhau vì giành đồ chơi; nhưng nhìn những lúc chúng chơi với nhau thật hạnh phúc.
Thực tế, từng có không ít chủ tàu bị lao động lật đổ, ném xác xuống biển. Cảnh sát cũng bó tay, vì không có chứng cứ.
Lên Facebook, tình cờ thấy anh bạn thảng thốt: "chỉ hai tuần nữa là hết hè của tụi nhỏ, phải làm gì đây?”