Tôi đã thật vô lý khi không hề ghi nhận công lao của dì đối với mình mà cứ nghĩ, vì dì là người đến sau nên như thế là đương nhiên.
"Có vậy cũng than. Đáng lẽ mua thêm vài quả trứng, bố chồng thích thì cho ăn chứ có gì mà so đo. Chỉ thích sướng bản thân thì đừng lấy chồng ở nhà mẹ hầu cho sướng”.
Khi yêu nhau, tôi mơ mộng lắm, đến nỗi còn thủ thỉ với chồng: “Sau này tiền lương của anh cho anh uống bia thoải mái, em sẽ lo tất”.
Nếu những kỳ nghỉ lễ trước, gia đình chị Liên bở hơi tai vì phải về quê nội ngoại “điểm danh”, thì lần này, vợ chồng chị ra quyết định hoàn toàn khác.
Cây cầu Trà Cú A, xã Kim Sơn, tỉnh Trà Vinh vừa được thông xe. Đó là món quà của đại gia đình bà Lê Tuyết Nguyệt (Quận 10 -TP.HCM) tặng cho bà con nhân dịp lễ Quốc Khánh 2 tháng 9.
Sau 100 ngày của vợ, có một anh bạn cùng nhóm buôn cây cảnh ngày trước về thăm. Anh xin tôi một tấm hình của vợ.
Bà cúi người thật thấp xuống trước mặc tôi trong khi mặc áo hai dây phô cả bộ ngực ngồn ngộn. Thỉnh thoảng, bà kêu đau lưng, nhức đầu nhờ tôi qua xoa bóp.
Ở nhà, vợ ít ngọt, có lẽ nhằm để chồng ra ngoài đường không bị dị ứng trước những lời cay đắng cùa người đời. Đấy! Tình huống nào mà chẳng có mặt tích cực.
Dù căn hộ chung cư chỉ 70m2 nhưng là quà đám cưới mà 2 thông gia dành cho bà sui để bắt đầu cuộc sống mới.
Nghỉ hè, trẻ than buồn chán vì không được đi du lịch. Vào năm học mới, lại nghe chúng than áp lực bài vở, than bị kỳ thị vì không “mô đen” như bạn bè ở trường mới.......
Đối với các bà vợ muốn quản lý tiền chồng hiệu quả thì trước hết bản thân phải là người biết chi tiêu, sau nữa là được chồng tin tưởng.
Mẹ chồng ghê gớm là chuyện bình thường. Nếu như nàng dâu cao tay hơn thì hãy tìm cách “trị” mẹ chồng đi. Còn nếu không ghê gớm hơn thì đành phải nhịn.
Chồng Vân chẳng hề tơ tưởng hay có ý tòm tem với bất kỳ người phụ nữ nào khác chỉ nhờ cách mặc nửa kín nửa hở lúc “trên giường” của bà xã.
Câu nói lúc chia tay của anh, tôi nhớ mãi: - Em cũng phải nhớ về quê thăm mẹ. Đời mình biết còn được về thăm mẹ mấy lần.
Nhìn cách một người dạy con hoặc nhìn một đứa trẻ được dạy dỗ thế nào, ta cũng có thể ít nhiều phán đoán được bản thân người đó.
Nấu ăn là việc vô cùng dễ dàng. Mình nói điều này mỗi ngày, với tất cả mọi người.
Nhìn mâm cơm trưa của mẹ chồng nấu cho nàng dâu này ăn, dân mạng “há hốc miệng”, không tin ở mắt mình.
“Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi”. Đó cũng là một câu kết của người xưa nói về người phụ nữ khi đi lấy chồng.Vì sao kẻ “bỏ cuộc chơi” không phải là những gã đàn ông, khi đã thành chồng, thành cha.
Những ngày đầu tháng 8 vừa qua, tại đường sách Nguyễn Văn Bình và hiện tại trên trang web www.uocmo.ensure.com.vn có một bộ ảnh đặc biệt được giới thiệu đến công chúng nhân dịp Vu Lan.
“Đúng là lợn nhà người ta”, “Vào mà học tập kìa chồng yêu”, “Chồng có thương vợ không thì vào nhìn heo đất nhà người ta kìa”... là bình luận của dân mạng.
Ba tôi bảo, ở quê tôi, đàn bà bỏ chồng coi như đồ mất nết, tiếng xấu như thế làm sao ba mẹ tôi dám cất mặt lên được.
Ngoài dị ứng với việc chê phụ nữ ngày càng vụng về ra, tôi cũng ghét nhất cái kiểu bạn trai dẫn bạn gái về nhà ra mắt và rồi nhà trai thử bạn gái gọt hoa quả, làm gà vịt.
Ba tôi biết chuyện rất buồn, ông bảo, cứ để tên ba dượng, ông đến dự là được rồi, tôi có một ông ba làm to đẹp mã cũng nở mày nở mặt với nhà gái hơn ông ba bệnh tật quê mùa này.
Phụ nữ đảm đang, giỏi giang việc nhà là để chăm sóc tốt cho mình và chồng con chứ không phải để thể hiện bản thân trước gia đình chồng.
"Các mẹ cho em ý kiến nấu như này có được không ạ. Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên em nấu canh cá đấy".