Tôi luôn lì xì cho con anh hai, anh ba và chú út mỗi đứa 100 ngàn đồng. Trong khi các chị dâu chỉ lì xì con tôi 50 ngàn đồng, chưa kể thím út chỉ có 20 ngàn đồng.
Nhìn chiếc bánh chưng vợ vừa ăn chẳng khác gì bị chuột khoét. Thế này thì ai dám ăn nữa. Dù ăn một mình cũng nên gọn gàng chứ!
Dâu trưởng mà, tết nào cũng về quê phục vụ bố mẹ chồng chu đáo như thế. Thậm chí, đợt vừa rồi có việc về quê giáp tết, mình đã làm một chuyến trước rồi.
C chạnh lòng tâm sự: “Tết bây giờ, bố mẹ đã đủ đầy hơn trước rồi, bây giờ cái gì cũng có, chỉ thiếu chúng nó!".
Cụ Quỳ, người phụ nữ cao tuổi nhất và là người nối kết của cả đại gia đình tứ đại đồng đường này cho biết, vào ngày tết nhà cụ luôn làm mâm cơm cầu kỳ và phải đủ các món ăn cổ truyền.
Sáng nay, Thành nói với Tùng vài câu, Bách nghe được một câu mà cũng đủ ứa nước mắt. Thành bảo: ‘Mày nằm đó cũng lâu rồi nhỉ, có buồn không. Năm sau tao đi nước ngoài rồi đấy’”.
30 tết 2 năm trước, Lan bầu bí 8 tháng vẫn phải cặm cụi ở nhà dọn dẹp, cúng lễ giao thừa. Trong khi đó, chồng Lan lại kiếm cớ đi du xuân nhưng thực chất là sang nhà bồ nhí ngủ.
Bữa cơm tất niên đáng lẽ rôm rả, vui vẻ thì chỉ vì chiếc bánh chưng mà gia đình tôi căng thẳng, mâu thuẫn nhau.
Câu chuyện cảm động của Nguyễn Mẫn Nghi vừa mới chia sẻ lên hội nhóm của các phụ nữ đã thu hút 2,4 ngàn like và hàng trăm bình luận gato của dân mạng.
11 năm đã trôi qua, thế nhưng nàng dâu này vẫn không sao quên được những cay nghiệt mà mẹ chồng cũ và nhà chồng cũ dành cho mình.
Đây là con số chi ngày tết của gia đình chị Nguyễn Thị Yến ở Hà Đông, Hà Nội. Hiện vợ chồng Yến đang sống cùng bố mẹ chồng và 2 con nhỏ.
M đang đặt mua thêm đồ tết ngon cho bố mẹ chồng và mua cho bố chồng 1 đôi dép, mẹ chồng 1 cái túi. Đặc biệt, cô dự định ngày 28-29 tết này sẽ cùng mẹ chồng đi chợ và mua cho mẹ chồng 1 chỉ vàng.
Cách đây 2 năm, vào ngày 27 tết, khi chị đang đi mua sắm cùng mẹ chồng ở siêu thị thì nhận được tin mẹ đẻ mất do một cơn tai biến.
Năm nay là tết đầu tiên ở nhà chồng nên Đặng Lan Anh rất cảm động khi mẹ chồng cho con dâu tiền về quê ngoại ăn tết.
Tết với những người con có bố vũ phu, họ chỉ mong không có tiếng cãi vã, tiếng đập đồ đạc… đã là cái tết bình yên rồi.
Tôi sợ giông bão đến với gia đình mình, nhất là vào những ngày tết.
Năm nay nhuần, tết đến trễ hơn. Vài ngày qua, thấy trên Facebook bạn bè có người bảo hoa mai nở sớm, là vì trời đất có lúc cũng quên nhuần, nên cây cối cứ theo độ 12 tháng mà đơm bông.
Từ ngày chồng bỏ đi với người tình, một mình bà cô đơn giữa ngôi nhà rộng lớn. Một ý thích chợt đến: bà sẽ nuôi chó để khỏa lấp nỗi trống vắng.
Vì câu nói này mà Nhung đã lãnh một cái tát trời giáng của chồng. Mẹ chồng cũng bảo cô là nàng dâu mất nết.
Trong những hội nhóm trên facebook, các chị em kể tội chồng đi tết nhà ngoại ít hơn hẳn nhà nội. Thậm chí nhiều ông chồng có điều kiện cũng “hà tiện” với nhà ngoại.
Nhiều ông chồng âm thầm đau khổ khi vợ mình luôn tìm cách tránh né.
Là một nữ rocker cá tính, Thái Thùy Linh còn có một gia đình khá đặc biệt với “con anh, con em, con chúng ta”. Cô đã “điều hành” gia đình ấy như thế nào?
Thậm chí khi hạnh phúc, cô ấy vẫn luôn dằn vặt vì đó là thứ hạnh phúc đánh cắp và vô đạo đức. Cô ấy không hề ngu, mặc dù cô biết rằng mình đang hành xử như thế.
Người ta cho rằng đàn ông nghĩ về tình dục bất cứ giây phút nào rảnh. Nhưng suy nghĩ và hành động là những điều hoàn toàn khác nhau.