Diện đủ kiểu quần áo thời trang, bà mẹ này còn như một người bạn thân của con gái khi nhắn tin toàn ngôn ngữ theo “trend” khiến dân mạng lác mắt.
Nếu không có ai hát trong nhóm, chồng Hương lại ngồi nghêu ngao hát để livetreams cho những thành viên ảo cổ vũ mình.
Ông tranh thủ chiều tối đổ móng, xây tường, trát tường. Bởi ban ngày ông làm bánh đa nướng và đi giao cho khách. Các con làm phụ hồ cho bố.
Trên một hội nhóm dành cho các phụ nữ trẻ, Phạm Thị Thanh Hương ở Yên Thanh, Hà Nội cho biết hôm qua cô phải vội vàng đưa mẹ nhập viện lúc nửa đêm vì mẹ bị bố đánh.
Trong trí nhớ của Q.N vẫn nhớ như in cảnh cô đã “lên giường” với từng người như thế nào hoặc bị người ấy lừa vào nhà nghỉ ra sao.
Nếu chồng không ra gì và không muốn thay đổi thì nên ly hôn để cuộc sống tốt hơn. Có thể lúc đầu rất đau đớn nhưng rồi tất cả sẽ qua.
Vì không được lựa chọn con đường cho mình, không được khích lệ động lực tự thân nên việc trẻ mất phương hướng, chán nản, dễ bỏ cuộc là điều hiển nhiên.
Nhiều người quá bức xúc với bố chồng hà tiện, đưa tiền đi chợ cho con dâu chẳng khác nào đánh đố con dâu.
Vợ chồng tôi khi vui thì giỡn với các con theo phe này phe kia, nhưng khi cùng thảo luận vấn đề nghiêm túc thì tụi nhóc đều có suy nghĩ riêng, chứ không ai áp đặt cả.
Trên facebook của Nguyễn Thị Phượng ở Vĩnh Phúc vừa đăng tải một khoảnh khắc đẹp về người mẹ chồng mà cô trân trọng, yêu thương.
Vì nhà chồng quá chật, cả 5 người cùng sinh hoạt trong 1 căn phòng chỉ khoảng 30m2 khiến nàng dâu nhiều phen khốn khổ, nhất là ngày ở cữ sắp tới.
Dành cả thanh xuân bên chồng vô sinh và chăm chút cho gia đình chồng, nhưng cuối cùng người vợ này chỉ nhận những lời chì chiết bạc tình của chồng và cả nhà chồng.
Trái ngược quan điểm chê bai chàng trai không thích bạn gái tô son màu đỏ, nhiều chị em lại tỏ ra thông cảm với anh ta.
Tôi gọi cho đứa em, giọng hồ hởi y chang má: “Ba mới đánh má, mày hay chưa? Tát mạnh lắm nghe. Ba khỏe nhiều rồi. Mày thu xếp công việc, mai cùng chị về quê”.
Một người mẹ kể rằng, đứa con trai 15 tuổi mỗi khi đi học về đều sà vào bếp và câu đầu tiên cháu nói là: “Hễ thấy mẹ là con đói bụng”. Chao ôi, chưa có hạnh phúc nào hơn cho người mẹ!
Trò xử án coi vậy mà hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực đến tất cả thành viên, hiểu nhau hơn, thân thiết, vui vầy.
Gay gắt hơn, nhiều người còn cho người vợ đã ứng xử ngu ngốc còn tỏ ra nguy hiểm: “Nhỡ trường hợp chồng bị tai nạn giữa đường thì sao?. Bớt nông cạn đi, chẳng có gì vui cả”.
Dù bố đã mất từ lúc Hường mới 3 tuổi, nhưng cô luôn nhớ tới bố. Không ngày nào Hường không thèm được gọi “Bố, bố ơi!”.
Ngay sau khi Trang chia sẻ câu chuyện, cô tưởng sẽ nhận được sự cảm thông nhưng thật bất ngờ, cô lại bị dân mạng "ném đá" dữ dội.
Cha mẹ phải kịp thời chia sẻ với con trong “lần thất tình đầu tiên”. Điều này rất quan trọng để duy trì sự chia sẻ của con cái dành cho cha mẹ.
Chồng cờ bạc, chẳng những không được nhờ chồng mà người vợ trẻ này còn đang phải chịu cảnh chung chồng khi chưa ly hôn mà chồng đã ngang nhiên làm đám cưới với người đàn bà khác.
Sau khi ly hôn vợ để đến với người yêu cũ, ông chồng còn phũ phàng quay sang đòi lại các khoản tiền lo đám cưới cũng như tiền khám thai, đi đẻ của vợ.
Rõ ràng so với 10, 20 năm trước, học sinh ngày nay khác rất nhiều. Các em có nhiều điều kiện để phát triển thân thể, tìm hiểu về tình dục sớm hơn.
“Anh nỡ đi rồi, kiếp sau em sẽ tìm anh. Anh phải trả nợ tiếp cho em. Ở nơi này, em buồn lắm. Ở nơi xa đó, anh có còn nhớ và nhìn thấy em không?
"Đẻ con đã khó, dạy con còn khó hơn", đó là câu chia sẻ đầu tiên của Cát Phượng khi trò chuyện về việc dạy cậu bé Bom.