Có bao nhiêu bà mẹ, đáp trả thẳng thừng với những ánh nhìn kỳ thị của những người xung quanh: “Đúng! Con tôi là gay”.
Mới đây, trên facebook của L.L kể câu chuyện cô bị chồng nhậu say đánh đến sảy thai, sau đó chồng lại tiếp tục đánh vợ. Dân mạng ủng hộ quyết định ly hôn của cô.
Ở đời, quan trọng tìm thứ hợp với mình chứ đừng nên tìm thứ đẹp. Đẹp mà không hợp thì cũng nên vô nghĩa. Nếu đã có thể hợp với mình “Tự khắc là sẽ đẹp".
Quả là tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình có điều kiện hơn người khác một chút nhưng không vì thế mà tôi cho phép mình hững hờ, vô cảm trước đồng bào mình.
“Phụ nữ chỉ cần quan tâm như vậy thôi các anh ạ. Đừng quên mua hoa tặng người ấy nhân ngày 8/3 nhé”.
Chị choáng váng khi bắt gặp trong điện thoại của chồng có tin nhắn của gái lạ.
Như con chịu quỳ thì con đậu một cuộc thi thay đổi số phận, con chịu nhục thì công danh con rạng rỡ. Con chịu quỳ xin tha thì con thoát một cuộc tấn công có thể mang thương tật?
Hàng tháng, tôi phải gửi cho con trai học nghề 5 triệu, lo toàn bộ sinh hoạt của cả nhà. Lắm lúc, trong người đau ốm, tôi chán lắm chỉ muốn bỏ hết cho xong.
Nhìn thấy những giò phong lan bao công chăm chút của mình không cánh mà bay ông chồng tức điên. Tuy nhiên, nhìn thấy vợ cũng đằng đằng sát khí nên chồng không dám ý kiến gì.
"Cuộc sống hôn nhân vợ chồng có lúc mình cũng bế tắc nhưng có mẹ chồng việc gì mình cũng vượt qua được”. Tươi khẳng định.
Mới được đăng tải, câu chuyện đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhất là các bà vợ. Họ cho rằng, tâm thư này rất sâu sắc, ý nghĩa và cực thấm.
Người vợ trẻ này đã phải đi khâu 2 mũi ở miệng. Trên người cô vẫn còn rất nhiều vết bầm tím khác do chồng gây nên.
Tâm lấy chồng cách nhà 3km. Tưởng lấy chồng gần sẽ thường xuyên được về nhà bố mẹ đẻ. Thế nhưng, rằm tháng Giêng, mẹ chồng Tâm gọi cho thông gia báo con dâu không về nhà ngoại được.
Sau khi đăng, câu chuyện đã thu hút 18 ngàn like của dân mạng. Rất nhiều người đã không giấu được nước mắt khi chiêm ngưỡng tình yêu của bố mẹ Phương.
Những ngày đầu năm, đứa em gái giữa của tôi bỗng dưng tạo một nhóm chat trên Zalo (phần mềm nhắn tin), đặt tên là “Người nhà”.
Em à, vậy là đã hơn hai năm kể từ ngày em lén lút qua lại với chồng chị và bây giờ thì em đã giựt được anh ấy ra khỏi tay chị. Nhưng có lẽ hôm nay chị mới là người hạnh phúc nhất.
Dân mạng đang tranh luận rôm rả về câu chuyện của gia đình này. Bà mẹ chồng bắt con dâu nhỏ đang có bầu, vào viện chăm con dâu lớn vừa sanh em bé.
Trái ngược hẳn với các quan điểm bênh cô em dâu chằm chặp của dân mạng, nhiều dân mạng lại đồng tình với người chị chồng.
Sau khi nói xong, bố mẹ Thái đùng đùng bỏ ra về và khuyên con trai nên bỏ cô gái “cao giá” này. Bố mẹ Hòa chưng hửng, để mặc bố mẹ Thái ra về.
Nó đi thật nhanh mà không chào người lớn. Khi khách về, tôi nhắc nhở thì cháu trả treo: “con chưa đánh răng rửa mặt mà mẹ bảo con chào”.
Có hôm bố mẹ chồng đi vắng, vợ chồng trẻ ở nhà dự định sẽ ăn mì tôm. Đến tối, Trang lại gọi sang hỏi mẹ. Quả nhiên, thức ăn bà ngoại lúc cũng chuẩn bị đề huề cho con gái, con rể.
Trong mấy ngày tết, mẹ con tôi như bị ra rìa khi khách đến chơi nhà đều quan tâm đến mẹ con chị ấy.
Ôm con 6 tháng tuổi về nhà ngoại vào đúng ngày mùng 4 tết, nước mắt Ngân cứ tuôn trào như mưa. Cả nhà ngoại ai cũng bất ngờ khi nghe Ngân kể chuyện góc khuất của vợ chồng.
Vì không có gia đình, nhà chẳng còn ai để về sum họp nên 3 năm qua kể từ sau ngày mẹ mất, V luôn ăn tết lủi thủi một mình.
Chúng ta, những người lớn, không thể sống giùm cho con trẻ mãi được. Công việc của chúng ta là giúp con phát triển nhân cách và tích lũy kinh nghiệm sống.