Facebook của tôi không hề có ảnh hay dòng trạng thái nào để cho anh biết tôi sắp sanh con.Tôi không muốn làm phiền đến cuộc sống của anh cũng như không muốn ai thương hại mẹ con tôi.
Những ngày đầu quen nhau, thấy Thanh Khổng giới thiệu Lê Viên là bạn trai, bạn bè của cô ai cũng ngạc nhiên và không tin cô lại yêu người đàn ông quá lệch tuổi này.
"Sau nầy khai lý lịch, cô bỏ khúc đó coi như…chưa có gì. Có người nói cô dại. Dại gì đâu, làm cách mạng là làm cho đất nước mà kể công từng chút, từng chút khó coi lắm cháu à".
Với 2 cuốn sách, hai cha con đã cống hiến cho chúng ta món quà tinh thần quý giá vào cuối năm, và đón một mùa Xuân mới đang tới.
Từ khi con ra đời đến nay đã 17 tháng nhưng chưa bao giờ Giang phải thức đêm cho con bú một mình như nhiều bà mẹ khác.
Anh và Trang đã yêu nhau từ khi tôi mang thai. Thì ra, hơn 1 năm nay hai người đó đã đứng trước mặt tôi và lừa dối tôi, một người chồng, một người là bạn thân như ruột thịt.
Bên cạnh rất nhiều dân mạng khoe ảnh cưới thời bố mẹ họ thì một số dân mạng khác lại chạnh lòng khi bố mẹ mình thời đó còn quá nghèo, không có nổi một bức hình cưới.
Thuở bé, mẹ la em Cà Chua là Cà Rốt xúi: “Mẹ đánh nó luôn đi”, xong le te chạy đi lấy roi cho mẹ, hân hoan như thể Cà Chua mà ăn đòn thì Cà Rốt mới hả dạ.
Huffington Post cùng với Hiệp hội các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp quốc tế đã thực hiện một cuộc tuyển chọn các bức ảnh giữa mẹ và con gái.
Nhiều người khuyên: Hãy dành tiền, hãy…tự trông cậy vào bản thân. Phải tập tành không được ốm đau. Phải quen với sự cô đơn, đừng làm phiền.
Mọi người xung quanh bàn tán, bảo Hoài phải như thế nào chồng mới chán, hết lần này đến lần khác bỏ đi. Hoài u buồn đến trầm cảm, không còn nhớ nổi lý do của lần ra đi này.
Trong 2 năm đó, chồng cũ của Thủy đã có người phụ nữ mới.Thủy cũng đến với người đàn ông khác. Nhưng một ngày, vợ chồng chị lại tìm về với nhau qua sự vun vén của bạn bè.
58 năm bên nhau, vợ chồng U80 này vẫn yêu nhau như ngày mới yêu và viết lên một cuộc tình đẹp bằng cách cư xử với nhau mỗi ngày.
Gần 20 năm chịu đựng và cố gắng, chị đã đuối rồi. Ngoài 40 tuổi, chị còn lây lất tạm bợ, còn thấy bơ vơ không có chốn về. Cuộc đời đâu có nhẹ nhàng.
Cộng đồng mạng đang quan tâm đến câu chuyện bỏ con theo chồng của một người mẹ đơn thân. Không ít người cho rằng cô quá ích kỷ, tàn nhẫn với con nhỏ.
Câu chuyện ngược đời và đầy vô lý này tưởng như không bao giờ xảy ra trên thực tế nhưng lại vẫn hiện hữu ngoài đời thực đang được dân mạng share nhanh như bão.
Dù bây giờ Mi là gái xinh thì trong lòng mẹ Mi vẫn là Bin. Bin tuổi thơ của Mi đã theo bà suốt đời. Nước mắt vẫn ngân ngấn khi bà kể lại chuyện ngày xưa, chuyện của Yến Mi….
Mang bầu tháng thứ 7, người vợ trẻ này chỉ có nhiệm vụ ăn, ngủ, dưỡng thai. Mọi việc còn lại, chồng của cô lo liệu hết.
Yêu và trân trọng chồng mình, nhưng đời sống tình dục của vợ chồng tôi lại là một tấn bi kịch (có lẽ chỉ là bi kịch đối với tôi). Tôi bí bách đến mức chỉ muốn tìm quách một người để... được yêu thật sự.
Tuổi già khó ngủ, dễ thức; lạ gối lạ mền lại càng khó ngủ. Ở nhà anh con trai này chưa ấm lưng đã phải lên taxi sang nhà đứa khác.
Tôi lặng người nhìn mái tóc không còn một sợi đen, nghe tiếng thở nặng nề đứt quãng như tiếng khọt khẹt của chiếc cattsete cũ của ba, chợt nghe lòng run rẩy.
Anh biết không, bây giờ, em đã sẵn sàng đối mặt với cuộc hôn nhân thất bại rồi!
Cưới nhau rồi vẫn sống xa nhau, thế nhưng cặp vợ chồng "nhất gái hơn hai" này vẫn có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Thấy chồng và người yêu cũ quá thân mật, An định chịu nhịn rồi về nhà xử lý chồng. Thế nhưng, An không làm như vậy.
Gần 40 tuổi, chuyện giường chiếu với tôi không thể "hừng hực lửa" như thuở đôi mươi nữa. Nhưng anh chồng 33 tuồi lại đang sung sức, hầu như lúc nào cũng có thể "đòi hỏi".