Nhìn con hào hứng, chồng tôi không nỡ ngăn cản, nhưng cũng không quên dặn dò: “Kiếm tiền vất vả thì phải chi tiêu hợp lý; phải biết sắp xếp thời gian sao cho không ảnh hưởng việc học hành”.
Ai cũng biết thái độ và hành động xứng hợp của bậc sinh thành là dành thời gian cho gia đình. Ấy thế mà cái quỹ thời gian vốn teo tóp ấy lại đang bị rút rỉa bởi những cái màn hình cảm ứng mê hoặc.
Trồng một cái cây, nhìn lá, nhìn hoa, nhìn trái, nhìn thành quả thu được người trồng vui đã đành; trồng cây cùng con, nhìn con nâng niu mỗi chút xanh nhỏ bé, bạn còn học thêm được nhiều điều.
Đến tận mùa hè, tôi mới tìm được cách rời xa chiếc điện thoại. Điều đầu tiên tôi làm là cho con nghỉ ở nhà, chứ không đi học hè.
Nhìn hai đứa trẻ hàng xóm ôm điện thoại ngồi sofa, còn bà ngoại chúng còng lưng làm việc nhà, chị nhớ tới đứa con khờ khạo của mình và vô cùng hối hận...
Cô út vừa nhìn thấy ba mẹ đã nức nở, kéo áo lên cho mẹ xem mấy nốt bọ cắn còn đỏ. Nhìn con, tôi xót vô cùng...
Năm nay, tôi mắc nợ lời hứa với ngoại và Út. Chao ôi, nhớ quá những ngày tắm sông, bắt cá đồng ở miệt vườn mùa hè quê ngoại năm nao!
Một trong những phương pháp để hướng con có thái độ đúng với tiền là giúp con có những trải nghiệm lao động để kiếm tiền bằng những công việc phù hợp với sở trường và sức khỏe.
Một năm học ở Pháp có rất nhiều kỳ nghỉ. Riêng mùa hè, các em được nghỉ hai tháng. Đây cũng chính là mùa mà phần đông bạn trẻ tranh thủ làm đầy hầu bao của mình qua các công việc thời vụ.
Lúc nào tôi cũng phải kè kè điện thoại, kể cả đi vệ sinh - phòng khi các cộng sự có trục trặc trong công việc... Vì vậy, khi con đã 12 tuổi - tôi vẫn không buông được điện thoại để dành thời gian cho con.
Với “lương yêu thương”, các con có thể cất để xài những thứ không nằm trong… danh mục chi trả của cha mẹ.
Cấm trẻ con là cấm thế nào? Đặt ra giới hạn thời gian sử dụng smartphone hay những biện pháp gì nữa cũng chỉ là tình thế. Khó lắm!
Chỉ nên cho con về chơi với ông bà khi việc đó làm ông bà vui, đừng vì bế tắc chuyện gửi con mà đùn đẩy cho cha mẹ già...
“Con nhà người ta...”, “Mẹ muốn con sau này sung sướng...”, “Biết vậy đẻ ra bóp mũi”... đã trở thành câu cửa miệng của nhiều người lớn với con. Chị Thu Hà đang cố gắng cùng các mẹ dạy dỗ con một cách nhẹ nhàng, hiệu quả.
Lắng nghe tích cực là sự phản hồi lại những cảm xúc hay sự việc đang được người đối diện nói ra, nhưng không theo cách của một con vẹt. Việc này đòi hỏi phải luyện tập nhiều, nhưng trước hết, hãy lắng nghe bằng con tim.
Có những đứa trẻ sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh về thể chất nhưng lại bị “khuyết tật về tâm hồn” do cách nuôi dạy đầy bạo lực hoặc thiếu sự yêu thương, tình yêu và sự tôn trọng.
Công ty mẹ phát tiền khen thưởng các cháu nhỏ ngày 1/6. Thằng anh học sinh giỏi được 400 ngàn đồng, thằng em chỉ tiên tiến 200 ngàn đồng. Cuối tuần mẹ cho hai anh em đi mua quà. Thế là cuộc chiến nổ ra.
Sinh linh bé bỏng chào đời, đánh dấu sự kiện trọng đại với mỗi gia đình. Ở mỗi quốc gia, người ta có những phong tục bí ẩn, đầy thú vị để đón nhận “món quà” thiêng liêng này.
Một ngày thử nói “không” với điện thoại, tôi buồn như kẻ thất tình. Bạn bè không thấy tôi xuất hiện trên mạng xã hội, là gọi điện thăm hỏi rần rần. Nhiều khi tôi thấy tôi khá… kinh dị.
Đơn độc sau sinh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của người mẹ, mà còn đến sự phát triển của một thế hệ.
Khi con tin tưởng cha mẹ mà trút bầu tâm sự, tôi cho đó là một thành công trong “sự nghiệp” làm cha mẹ.
Con không được học sinh giỏi để mẹ có thể đưa lên facebook khoe như bạn bè. Đâu có sao! Con và các bạn không cần phải chứng kiến cảnh mình bị phân bì, hay hơn nữa là thấy cha mẹ stress về việc học của mình...
Con đi học về không còn líu lo với mẹ nữa, cứ đi thẳng vào phòng, lấy quần áo tắm xong thì bật ti vi, mở tủ lạnh lấy bánh ăn là xong. Căn nhà im lặng khiến tôi thoải mái vì tha hồ “lướt phây”...
Tôi ước được con mình tặng món quà với thông điệp đẹp đẽ như vậy. Nhưng để con mình biết làm điều này thì chính tôi phải khác.
"Con không thể kiểm soát hết mọi sự bất định. Thứ con kiểm soát được chính là thái độ và phản ứng của mình”. Đó là bí quyết mà bà Esther đã trao cho các con, để họ thành công.