Hơn 1.500 em nhỏ mỏi mệt, khóc lả người tại bệnh viện chờ xét nghiệm sán dải heo

18/03/2019 - 06:14

PNO - Trong 3 ngày liên tiếp, hơn 1.500 em nhỏ ở Bắc Ninh được cha mẹ đưa lên Hà Nội xét nghiệm sán dải heo. Bệnh viện trở nên quá tải, sự mệt mỏi và lo lắng hiện ra trên từng khuôn mặt mỗi người.

Hon 1.500 em nho moi met, khoc la nguoi tai benh vien cho xet nghiem san dai heo

3 ngày liên tiếp các cháu nhỏ mầm non và tiểu học ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh được phụ huynh tập trung đưa về Hà Nội xét nghiệm sán dải heo. Tổng cộng trong 3 ngày, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương đã lấy mẫu máu xét nghiệm cho hơn 1.500 trường hợp.

Hon 1.500 em nho moi met, khoc la nguoi tai benh vien cho xet nghiem san dai heo

Các cháu nhỏ đều là học sinh ăn bán trú tại các trường mầm non và tiểu học ở huyện Thuận Thành. 19 trường ở huyện này đều lấy thực phẩm từ nguồn công ty Hương Thành (địa chỉ ở TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Cuối tháng 2 và đầu tháng  vừa rồi, phụ huynh phát hiện trường mầm non Thanh Khương (Thuận Thành) dùng thực phẩm nghi nhiễm sán và ôi thiu chế biến thức ăn cho các cháu. Vụ việc khiến phụ huynh trong cả huyện Thuận Thành lo lắng đưa con em đi xét nghiệm.

Hon 1.500 em nho moi met, khoc la nguoi tai benh vien cho xet nghiem san dai heo

Buổi sáng, các cháu nhỏ sẽ phải thực hiện rút khoảng 3cc máu để tiến hành xét nghiệm huyết tương và các thành phần khác. Vì điều kiện, các bậc phụ huynh chọn cách ở lại trong khuôn viên bệnh viện đến chiều để chờ kết quả, điều này gây nên tình trạng quá tải ở nhà chờ các bệnh viện.
Hon 1.500 em nho moi met, khoc la nguoi tai benh vien cho xet nghiem san dai heo
Nhiều phụ huynh một lúc bồng bế hai, ba đứa trẻ, thậm chí có người ông đã đưa sáu đứa cháu của mình đi xét nghiệm cùng một lúc. Các cháu ngủ lại buổi trưa trên ghế hành lang bệnh viện, các phụ huynh vẫn đang chờ bác sĩ gọi lấy kết quả, vẻ mặt bồn chồn lo lắng.

Hon 1.500 em nho moi met, khoc la nguoi tai benh vien cho xet nghiem san dai heo

Phải tiến hành lấy máu xét nghiệm, những đứa trẻ khóc lóc, sợ hãi. Nhưng chỉ một lúc sau, sự hồn nhiên đã quay lại trên gương mặt các em nhỏ, chúng lại cười đùa và ngủ một cách ngon lành trên ghế nhà chờ bệnh viện.

Hon 1.500 em nho moi met, khoc la nguoi tai benh vien cho xet nghiem san dai heo

Dù vẫn chưa thể khẳng định là nguyên nhân gì dẫn đến tình trạng cả hơn 100 đứa trẻ cùng bị nhiễm sán, chưa có kết luận rõ ràng rằng có phải vì ăn phải thịt bị nhiễm sán dải heo ở trường hay không nhưng rõ ràng tất cả mọi người đều có chung một mối hoài nghi. "Nếu đúng là các cháu ăn phải thịt lợn nhiễm sán ở trường thì hành động của thầy cô và công ty thực phẩm là đầu độc, kinh doanh trên sức khỏe của trẻ con là vô nhân đạo, chúng không có khả năng tự vệ, ai cho gì thì chỉ biết ăn cái đó", một phụ huynh có con bị nhiễm sán bức xúc.

Hon 1.500 em nho moi met, khoc la nguoi tai benh vien cho xet nghiem san dai heo

Khi băng ghế nhà chờ và hành lang bệnh viện đã không còn chỗ, đứa bé có thể ngủ ngon lành trên vai mẹ cả giờ đồng hồ. Xảy ra sự việc, các bậc phụ huynh không chỉ phải phiền hà, mệt nhọc, lo lắng mà còn rất tốn kém. Chi phí xét nghiệm và lấy thuốc cho từng cháu giao động ở mức khoảng 1 triệu đồng, chưa kể tiền đi lại, ăn uống.

Hon 1.500 em nho moi met, khoc la nguoi tai benh vien cho xet nghiem san dai heo

Một người mẹ đưa con đi dạo trong khuôn viên bệnh viện trong khi chờ kết quả, thoát ra khỏi sự ngột ngạt bên trong nhà chờ. Lo lắng vì con em bị kết luận dương tính với sán đã đành, nhiều bậc phụ huynh sau khi nhận được kết quả âm tính của con em cũng nửa tin nửa ngờ, không khí hoang mang lan truyền trong cả cộng đồng.

Hon 1.500 em nho moi met, khoc la nguoi tai benh vien cho xet nghiem san dai heo

Sau khi nhận được kết quả con mình dương tính với sán dải heo, người mẹ như suy sụp hoàn toàn. Chị ngồi lại bậc thềm bệnh viện hồi lâu, lật qua lật lại tờ kết quả, rồi lại mở túi thuốc của con ra xem. Một phụ huynh thấy vậy đã ngồi xuống cùng tâm sự, họ mới quen gặp nhau lần đầu nhưng trong thời điểm này đều có chung một tâm trạng là hoang mang lo lắng, những đứa trẻ thì vẫn vô tư ngủ trên vai mẹ. 

 

Hon 1.500 em nho moi met, khoc la nguoi tai benh vien cho xet nghiem san dai heo

Con được bác sĩ kết luận không bị làm sao, thế nhưng vẫn nhận được đơn thuốc 415 nghìn đồng, không ít hơn đơn thuốc của một đứa trẻ khác bị nhiễm sán dải heo, người phụ nữ trẻ tỏ ra nghi ngờ. Chị đi mượn kết quả xét nghiệm cùng đơn thuốc của một đứa bé khác để so sánh với của con mình. Tuy nhiên với những thuật ngữ chuyên ngành, với những tên thuốc viết bằng tiếng Anh, cuối cùng người phụ nữ cũng đành chịu, chấp nhận kết quả con không làm sao nhưng vẫn phải cho uống thuốc.

Hon 1.500 em nho moi met, khoc la nguoi tai benh vien cho xet nghiem san dai heo

Hiện tại các học sinh đã được xét nghiệm, được phát thuốc. Sắp tới, cơ quan chức năng sẽ tổ chức lấy máu xét nghiệm cho các cháu ngay tại trường, các bệnh viện cũng sẽ cử cán bộ về địa bàn điều tra nguyên nhân khiến hàng loạt trẻ đột nhiên bị phát hiện nhiễm sán.

 

Việt An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI