Hoa “đế vương” khoe sắc bên hoàng cung xứ Huế

07/04/2023 - 19:00

PNO - Những ngày này, du khách đến Huế đều thích thú khi nhiều cây ngô đồng tại Đại nội Huế nở hoa rực rỡ, tô điểm cho cảnh sắc nơi đây.

 

Đến Huế những ngày này, du khách có thể bắt gặp màu hồng thơ mộng của hoa ngô đồng. Cây hoa ngô đồng được ví như một trong những loài 'kỳ hoa dị thảo đặc biệt quý hiếm. Loại cây này đã được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế nhân giống để bảo tồn.
Đến Huế những ngày này, du khách có thể bắt gặp màu hồng thơ mộng của hoa ngô đồng. Cây hoa ngô đồng được ví như một trong những loài 'kỳ hoa dị thảo" đặc biệt quý hiếm. Loại cây này đã được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế nhân giống để bảo tồn.
Ngô đồng được cho là nơi loài chim phượng hoàng quý phái tìm đậu, người xưa xem cây như bậc quân tử. Vẻ đẹp lạ lùng, đặc biệt của loài 'vương giả chi hoa' như gắn liền với những đền đài cổ kính trong chốn hoàng cung khiến ai ngắm nhìn cũng ngẩn ngơ lòng
Ngô đồng được cho là nơi loài chim phượng hoàng quý phái tìm đậu và người xưa xem cây như bậc quân tử. Vẻ đẹp lạ lùng, đặc biệt của loài "vương giả chi hoa" như gắn liền với những đền đài cổ kính trong chốn hoàng cung khiến ai ngắm nhìn cũng rung động - Ảnh: Lê Đình Hoàng
Vốn được mệnh danh là loài hoa cung đình gắn với hình ảnh vương triều nhà Nguyễn tại Huế, hoa ngô đồng hàng năm nở vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 tạo nên những hình ảnh tuyệt đẹp cho du khách tới tham quan.
Hoa ngô đồng nở vào cuối tháng Ba, đầu tháng Tư tạo nên những hình ảnh tuyệt đẹp cho xứ Huế.
Thời xưa, cây ngô đồng là một loại cây quý chỉ được trồng trong Hoàng thành và các lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn. Cây ngô đồng cũng được vua Minh Mạng cho người khắc hình ảnh lên Nhơn Đỉnh trong Đại Nội.
Thời xưa, cây ngô đồng chỉ được trồng trong Hoàng thành và các lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn. Cây ngô đồng cũng được vua Minh Mạng cho người khắc hình ảnh lên Nhơn Đỉnh trong Đại Nội - Ảnh: Lê Đình Hoàng
Sau đó, vì say mê loài hoa tuyệt đẹp này mà nhà vua sai người thông hiểu cây cỏ đi tìm bằng được giống cây bản xứ. Vùng núi Việt Nam bấy giờ không ít loài cây có hình thái giống cây ngô đồng, nên phải người thực sự rành rẽ về thực vật mới có thể chọn được ngô đồng bản xứ về trồng trong Hoàng thành.
Sau đó, vì say mê loài hoa tuyệt đẹp này mà nhà vua sai người thông hiểu cây cỏ đi tìm bằng được giống cây bản xứ. Vùng núi Việt Nam bấy giờ không ít loài cây có hình thái giống cây ngô đồng, nên phải người thực sự rành rẽ về thực vật mới có thể chọn được ngô đồng bản xứ về trồng trong Hoàng thành - Ảnh: Lê Đình Hoàng
Giới săn ảnh và người yêu hoa ngô đồng ở Huế thuộc nằm lòng những cảnh sắc ngô đồng ngự trị. Tuyệt đẹp nhất vẫn là khu vực Đại Cung môn - cửa trước Tử Cấm thành trong hoàng cung. Ở đó có hai cây ngô đồng lớn ngay góc sau điện Thái Hòa, vẫn luôn nở hoa đúng dịp cuối xuân đầu hè
Giới săn ảnh và người yêu hoa ngô đồng ở Huế thuộc nằm lòng các nơi có loài hoa này. Tuyệt đẹp nhất vẫn là khu vực Đại Cung môn - cửa trước Tử Cấm thành trong hoàng cung. Ở đó có 2 cây ngô đồng lớn ngay góc sau điện Thái Hòa.
Ngô đồng nhất diệp lạc/Thiên hạ cộng tri thu' (Một lá ngô đồng rụng/Mọi người biết thu sang) - câu cổ thi chứng tỏ ngô đồng Trung Quốc nở hoa vào mùa thu. Trong khi ở Huế, ngô đồng chỉ một loại, rụng lá và rộ nở dịp cuối xuân - đầu hè
Ngô đồng nhất diệp lạc/Thiên hạ cộng tri thu" (Một lá ngô đồng rụng/Mọi người biết thu sang) - câu cổ thi chứng tỏ ngô đồng Trung Quốc nở hoa vào mùa thu. Trong khi ở Huế, ngô đồng chỉ một loại, rụng lá và nở rộ dịp cuối xuân đầu hạ - Ảnh: Lê Đình Hoàng
Từng chùm ngô đồng màu phớt hồng, lúc lỉu giữa mây trời xứ Huế, tỏa sắc lộng lẫy trên những mái ngói rêu phong đã bạc màu. Hoa ngô đồng, được mệnh danh là 'vương giả chi hoa', loài hoa tượng trưng cho bậc Đế Vương.
Từng chùm ngô đồng màu phớt hồng giữa mây trời xứ Huế, tỏa sắc lộng lẫy trên những mái ngói rêu phong.
Những chùm hoa li ti, mỏng manh ấy rót vào lòng người nỗi nhớ thương về xứ Huế mộng mơ và cổ kính. Để mỗi khi đặt chân đến vùng đất linh thiêng này, lại nhớ đến phượng hoàng về đất Cố đô, mùa xuân chín rực hoa ngô năm nào - Ảnh: Lê Đình Hoàng
Những chùm hoa li ti, mỏng manh ấy rót vào lòng người nỗi nhớ thương về xứ Huế mộng mơ và cổ kính. Để mỗi khi đặt chân đến vùng đất linh thiêng này, lại nhớ đến phượng hoàng về đất Cố đô, mùa xuân chín rực hoa ngô năm nào - Ảnh: Lê Đình Hoàng

  Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI